FCB.com đã có cuộc trò chuyện với Phillip Cocu (người đang chia sẻ kỷ lục cầu thủ Hà Lan ra sân nhiều nhất lịch sử Barça cùng với Frenkie de Jong) về vai trò của chàng tiền vệ tóc vàng trong đội hình hiện nay.
Phillip Cocu là một trong những ngoại binh quan trọng nhất từng khoác lên mình chiếc áo đỏ lam. Là nhân tố chủ chốt của đội bóng giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Cocu là mẫu tiền vệ toàn diện: thông minh, nhạy bén trong việc xâm nhập vòng cấm và để lại dấu ấn đậm nét bằng tài năng cùng tố chất thủ lĩnh. Ông đã có 292 lần ra sân cho CLB, vượt qua những huyền thoại đồng hương khác như Ronald Koeman hay Patrick Kluivert.

Trong trận đấu với Atlético Madrid tại Champions League vừa qua, Frenkie de Jong đã chính thức san bằng kỷ lục đó. Nhân cột mốc lịch sử này, chúng tôi đã gặp gỡ Phillip Cocu để nghe ông chia sẻ về người hậu bối, vai trò của De Jong trong đội hình hiện tại và phong độ của Barça dưới thời Hansi Flick.
NỘI DUNG CUỘC PHỎNG VẤN
Ông nghĩ sao về việc Frenkie vừa san bằng kỷ lục ra sân của ông tại Barça?
Frenkie là một cầu thủ tuyệt vời, một chàng trai tốt và tôi thực sự thích cách cậu ấy chơi bóng. Cậu ấy sở hữu hồ sơ hoàn hảo cho Barça, ngoài ra còn có cá tính và bản sắc riêng. Frenkie rất chuyên nghiệp và khiêm tốn. Luôn có một thời điểm nào đó mà ai đó sẽ cân bằng kỷ lục của bạn, và Frenkie hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Hơn nữa, cậu ấy vừa gia hạn hợp đồng thêm hai năm, nên chắc chắn cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn kỷ lục của tôi rất nhiều.
Ông cảm thấy thế nào khi từng là cầu thủ Hà Lan có nhiều lần ra sân nhất cho Barça?
Đó là một niềm tự hào khôn tả bởi đã có rất nhiều cầu thủ Hà Lan vĩ đại từng thi đấu tại đây. Trở thành người ra sân nhiều nhất là một điều thực sự đặc biệt đối với cá nhân tôi. Đại diện cho một CLB như Barça chưa bao giờ là một công việc bình thường, đó là một đặc ân. Tôi đã cảm nhận được điều đó khi còn là cầu thủ và cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
Ông đánh giá thế nào về sự nghiệp của Frenkie và năng lực của cậu ấy trên sân?
Với tôi, cậu ấy là một cầu thủ đầy ấn tượng. Mùa giải trước, cậu ấy dính chấn thương ngay giai đoạn đầu và dù cố gắng tiếp tục thi đấu, cậu ấy đã không ở trạng thái tốt nhất. Nhưng trong vài tháng qua, Frenkie đã trở lại với phong độ đỉnh cao và bạn có thể thấy rõ giá trị của cậu ấy trên sân. Cậu ấy là mẫu cầu thủ đọc trận đấu cực tốt, biết cách giữ bóng và điều tiết nhịp độ. Có thể Frenkie không phải là một tay săn bàn lừng lẫy, nhưng tầm ảnh hưởng của cậu ấy lên lối chơi toàn đội là chìa khóa, nhất là khi bạn cần áp đặt thế trận.

Ông thấy mình và Frenkie có điểm gì giống và khác nhau?
Tôi nghĩ chúng tôi là hai mẫu cầu thủ khác biệt. Tôi thường có xu hướng xâm nhập vòng cấm nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng, chơi gần khung thành hơn. Ngược lại, Frenkie nổi bật với khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, là tiền vệ đầu tiên nhận bóng và tạo ra lợi thế quân số cho các đợt tấn công. Chúng tôi có phong cách khác nhau, nhưng trong một tập thể, bạn luôn cần sự đa dạng đó.
Ông nghĩ gì về mùa giải hiện tại của Barça và triều đại của Hansi Flick?
Đối với tôi, đây là một mùa giải tuyệt vời. Phong cách của Hansi – pressing tầm cao, cường độ lớn và chơi trực diện – thực sự rất hấp dẫn. Tại Champions League, họ đã gặp chút thiếu may mắn vì ở những vòng đấu cuối cùng, khoảng cách giữa các đội là rất mong manh. Trên hết, tôi thích cách các cầu thủ trẻ từ học viện đang được trao cơ hội bên cạnh những bản hợp đồng lớn. Đó chính là bản sắc của Barça. Họ đã kết hợp được bản sắc đó với một lối chơi trực diện và đầy máu lửa. Tôi thích xem đội bóng này thi đấu. Barça vẫn là Barça.
or post as a guest
Be the first to comment.







