Joan Garcia: "Julián Álvarez xuất sắc miễn bàn, nhưng tôi đặt trọn niềm tin vào Deco và Hansi Flick"

Joan Garcia trong bài phỏng vấn với SPORT

Joan Garcia trong bài phỏng vấn với SPORT

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Người gác đền số một của Barça, nhà tân vô địch World Cup và chủ nhân danh hiệu Zamora đã dành vài phút trải lòng về cúp vàng thế giới, thương vụ Julián Álvarez, những bản hợp đồng mới và khát vọng chinh phục Champions League mùa giải tới.

Joan Garcia i Pons (25 tuổi) là một thiên tài giữa hai cọc gỗ nhưng lại mang đến làn gió thanh bình, ấm áp ngoài đời thực. Dáng vẻ tự nhiên, gần gũi, chẳng chút màu mè của anh hoàn toàn đập tan định kiến thông thường về những gã thủ môn "hơi điên điên". Một nhân cách tuyệt vời. Chỉ sau ba phút trò chuyện, bạn sẽ có cảm giác như đang đối diện với người anh em hàng xóm thân thiết chứ không phải một siêu sao bóng đá đỉnh cao.

Có lẽ 25 triệu euro chi ra cho anh là khoản đầu tư hời nhất lịch sử Blaugrana. Những pha cứu thua không tưởng như cú đổ người thần thánh từ chối bàn thắng của Pere Milla trong ngày trở lại Cornellà đã đưa Joan Garcia tiến sát đến đẳng cấp của Courtois.

Trong khoảng nghỉ tại hội trại thiếu nhi ở Tordera, "người bảo hộ" của Hansi Flick đã ngồi lại với SPORT để điểm qua mọi sự kiện nóng hổi.

Màn chia tay ngọt ngào với World Cup 2026 và cảm giác của người dự bị

Xin chào Joan! Anh thế nào rồi? Chúc mừng Nhà vô địch Thế giới nhé!

(Cười lớn)😁 Cảm ơn bạn! Nghe có vẻ đúng là vậy nhỉ...

Mọi thứ diễn ra nhanh quá phải không?

Rất nhanh. Thực sự là vậy. Nhưng tôi đã có đủ thời gian để thấm thía, tận hưởng và ăn mừng. Giờ thì tôi đã bắt đầu tập trung hoàn toàn cho những thử thách phía trước.

Nói thật nhé, cảm giác không thi đấu một phút nào tại World Cup vừa qua đối với anh như thế nào?

Rất tuyệt, thật đấy! Bản thân tôi phải đón nhận nó theo cách tích cực nhất, nếu ngược lại thì sẽ là sai lầm cho cả tôi lẫn tập thể. Tôi nói thật lòng đấy, mọi thứ rất thoải mái, nhất là khi đội bóng liên tục chiến thắng và cuối cùng giơ cao cúp vô địch.

Anh có thực sự cảm thấy chiếc cúp vàng đó là của mình khi không ra sân đá chính?

Những người ngồi trên băng ghế dự bị chúng tôi đều cảm thấy mình là nhà vô địch theo đúng nghĩa đen, giống như đã thi đấu trọn vẹn từng phút vậy. Hãy nhớ rằng chúng tôi đã sống cùng nhau gần 50 ngày, cùng chia sẻ mọi áp lực. Tôi nghĩ ngồi trên băng ghế dự bị đôi khi còn đau tim và căng thẳng hơn cả khi ở dưới sân!

Trước giải đấu đã có nhiều tranh cãi về vị trí bắt chính. Rất nhiều người ủng hộ anh vì anh đang là thủ môn hay nhất La Liga...

Những cuộc tranh luận đó sẽ luôn tồn tại. Dàn xếp dư luận bên ngoài là bình thường, nhưng điều quan trọng nhất là bên trong nội bộ, chúng tôi đối diện với nó một cách rất tự nhiên và bình thản. Chưa từng có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Champions League, những lời đồn và mục tiêu mùa giải mới

Anh có biết rất nhiều CĐV Barça hứa rằng nếu vô địch Champions League thứ 6, họ sẽ bắt anh xăm hình HLV Hansi Flick lên người giống như Cucurella đã làm với HLV De la Fuente không?

(Cười lớn) Tôi biết chứ, tôi biết chứ! Nhưng xin lỗi nhé, tôi không có kế hoạch đó đâu. Tôi chưa từng xăm hình và không có ý định xăm trổ. Nên nếu chúng tôi có nâng cúp Champions League thứ 6, chắc chúng ta phải nghĩ ra trò ăn mừng khác thôi!

Về thương vụ Julián Álvarez, anh từng đối đầu với anh ấy rồi, anh đánh giá thế nào về tiền đạo này?

Tôi nghĩ Julián Álvarez rất xuất sắc. Bất kỳ ai yêu bóng đá và theo dõi anh ấy thi đấu đều sẽ nhận ra ngay lập tức anh ấy là một cầu thủ giỏi với tố chất kỹ thuật tuyệt vời.

Nhiều người tin rằng anh ấy sẽ ăn khớp hoàn toàn với hệ thống của Barça...

Đánh giá sâu hơn không phải là việc của tôi. Cá nhân tôi đặt trọn niềm tin vào Ban lãnh đạo của CLB cũng như HLV Hansi Flick. Tôi biết họ trao đổi với nhau rất nhiều và tôi tin họ sẽ tạo ra một đội hình tối ưu nhất để cạnh tranh mọi danh hiệu. Còn hỏi tôi có bỏ ra 150 triệu euro để mua Julián không ư? May mắn là tôi không phải người trả lời câu hỏi đó! 😂(Cười)

Thế còn Ferran Torres thì sao? Hơn 40 bàn thắng sau hai mùa giải nhưng tương lai vẫn bị bủa văng bởi tin đồn...

Mọi tình huống đều khác nhau. Tôi nghĩ đôi khi dư luận cứ bàn tán mà không hiểu rõ bản chất bên trong. Người duy nhất hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình là chính cầu thủ đó, và điều chúng ta nên làm là tôn trọng anh ấy. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có Ferran trong đội hình và hy vọng mùa tới anh ấy vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho Barça.

Lời nhắn gửi tới các CĐV và Chủ tịch Joan Laporta

Anh nhắn gửi điều gì tới những CĐV Barça đang tỏ ra lo lắng trước những bản hợp đồng rầm rộ của Real Madrid?

Tôi muốn nhắn họ rằng việc của chúng ta là tập trung vào chính mình. Có thể Barça không chuyển nhượng ồ ạt về mặt số lượng, nhưng những bản hợp đồng mà CLB đưa về làm tôi rất thích. Cả Anthony Gordon lẫn Karim Adeyemi sẽ mang lại cho chúng tôi rất nhiều giá trị. Đó chính là mẫu cầu thủ mà Barça còn thiếu để tạo ra sự đột biến. Họ chắc chắn sẽ giúp đội bóng nâng tầm.

Mục tiêu danh hiệu cho mùa giải mới là gì?

Mục tiêu rất rõ ràng: Tối thiểu phải giữ vững những gì đã làm được ở mùa trước (vô địch La Liga, Cúp Nhà Vua, Siêu cúp) và đương nhiên là phải nhắm tới Champions League. Chúng tôi phải coi Champions League là mục tiêu tối thượng và nỗ lực hết mình vì nó, nhưng tuyệt đối không được biến nó thành sự ám ảnh tiêu cực.

Cuối cùng, Chủ tịch Joan Laporta vừa trở về nhà an toàn sau sự cố arritmia (rối loạn nhịp tim). Anh có muốn gửi lời nhắn gì tới ông ấy không?

Có chứ! Chủ tịch Joan, chúng cháu biết ngài vừa trải qua một phen thót tim. Từ đây, chúng cháu xin gửi tới ngài những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi gặp lại ngài, cháu sẽ dành cho ngài một chiếc ôm thật chặt. Chỉ mong ngài luôn được chăm sóc chu đáo và mau chóng bình phục hoàn toàn!

Theo SPORT

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.