Barcelona đã có một khởi đầu cực kỳ ấn tượng tại mùa giải La Liga năm nay. Thành tích toàn thắng cả 4 trận đấu đầu tiên cùng những con số thống kê ấn tượng đã phản ánh trọn vẹn phong độ xuất sắc mà tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick đang thể hiện. Đại diện xứ Catalunya đã ghi tổng cộng 17 bàn thắng trong giai đoạn mở màn giải đấu, đạt hiệu suất trung bình hơn 4 bàn mỗi trận, trong khi chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 lần.
Dù mùa giải mới trôi qua được 4 vòng đấu và việc đưa ra nhận định sớm có thể coi là vội vàng, nhưng màn trình diễn của Barcelona dưới thời Hansi Flick đang mang lại niềm tin mãnh liệt về viễn cảnh đăng quang tại La Liga. Thành tích toàn thắng giành 12 điểm tuyệt đối không chỉ đơn thuần nằm ở những con số, mà cách Barça đè bẹp các đối thủ đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid và Atletico Madrid.
FC Barcelona đã tạo nên một màn trình diễn tấn công vô cùng mãn nhãn trong lần ghé thăm được xem là cuối cùng đến thánh địa lịch sử Mestalla của Valencia. Đội bóng xứ Catalonia đã đè bẹp đội chủ nhà với tỷ số đậm đà 5-0, trong một trận đấu mà nếu chắt chiu hơn, số bàn thắng của họ hoàn toàn có thể còn nhiều hơn thế.
Đội trưởng Raphinha đang có màn khởi đầu mùa giải LaLiga hoàn hảo cùng Barcelona. Ngôi sao người Brazil đã nổ súng ở cả 4 vòng đấu đầu tiên của giải quốc nội, qua đó trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử câu lạc bộ làm được điều này. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút sinh năm 1996 đã bỏ túi 6 pha lập công sau 4 trận đấu mở màn, bao gồm các cú đúp vào lưới Elche và Rayo Vallecano, cùng hai bàn thắng lần lượt ghi vào lưới Athletic Club và Valencia.
Ngay sau chiến thắng ấn tượng trước Valencia ngay tại thánh địa Mestalla trong khuôn khổ La Liga, các cầu thủ Barcelona đã nhanh chóng chuyển hướng tập trung sang đấu trường châu Âu khi bắt đầu bước vào quá trình chuẩn bị cho trận ra quân tại UEFA Champions League mùa giải mới. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Hansi Flick sẽ là câu lạc bộ Feyenoord đến từ Hà Lan, trận đấu diễn ra vào lúc 18h45 thứ Tư (theo giờ CEST) trên SVĐ Spotify Camp Nou.
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã chính thức xác nhận ngày và giờ thi đấu cụ thể cho các trận đấu của FC Barcelona tại vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải mới.
Việc FC Barcelona chính thức vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới của Forbes - vượt qua Manchester United và chỉ đứng sau Real Madrid - không đơn thuần là một con số thống kê. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự hồi sinh ngoạn mục của đội chủ sân Camp Nou sau giai đoạn khủng hoảng tài chính trầm trọng do hậu quả của đại dịch COVID-19.
Tròn một nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khoảnh khắc làm thay đổi vĩnh viễn cách người hâm mộ trải nghiệm bóng đá qua làn sóng phát thanh. Lần đầu tiên trong lịch sử, một trận đấu của Barcelona được truyền tải hoàn toàn bằng tiếng Catalan trên sóng Ràdio Barcelona thuộc hệ thống Cadena SER. Người đứng sau cột mốc lịch sử ấy không ai khác chính là Joaquim Maria Puyal - nhân vật đã định nghĩa lại chuẩn mực của báo chí thể thao.
Lịch trình làm việc của Joan Laporta luôn dày đặc và đầy áp lực, nhưng người đứng đầu Barcelona vẫn dành thời gian thực hiện một chuyến đi xa đến Vallfogona de Riucorb. Trải qua những con đường ngoằn ngoèo ngoạn mục, Laporta đến đây để tri ân nhân vật đã và đang tiếp tục là kim chỉ nam cho sự nghiệp của ông: cố huyền thoại Johan Cruyff.
Khác hẳn với vẻ ảm đạm của vài kỳ chuyển nhượng hè gần đây, hai tháng vừa qua của Barcelona thực sự là một chuyến tàu tốc hành cảm xúc đối với các cổ động viên. Từ thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon ngay trước thềm World Cup, sự thăng tiến vượt bậc của tài năng trẻ Hamza Abdelkarim lên đội một, sự xuất hiện của cỗ máy tốc độ Karim Adeyemi, cho đến cú sốc mang tên Rodri ngay trước mũi Real Madrid và bản hợp đồng bất ngờ Gabriel Jesus. Dù thương vụ Julián Álvarez không thể hoàn tất do sự kiên quyết từ phía Atlético Madrid, không ai có thể phủ nhận đây là một mùa hè vô cùng sôi động của đội chủ sân Camp Nou.
Có một lý do đằng sau, vượt xa ngoài khía cạnh chuyên môn bóng đá, khiến Hamza Abdelkarim mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 phút tại La Liga.
Bóng đá đỉnh cao ngày nay là một thế giới được tối ưu hóa đến từng chi tiết nhỏ nhất. Người ta đo đạc từ lượng calo tiêu thụ, quãng đường di chuyển trên sân cho đến từng giờ ngủ của các cầu thủ. Ấy thế mà, cứ đến ngày hạ màn của thị trường chuyển nhượng, tất cả sự chuyên nghiệp đó dường như lại biến mất để nhường chỗ cho sự ứng biến vội vã. Giống như một sĩ tử lao vào phòng thi chỉ với vài tiếng đọc vội tài liệu trước đó, các câu lạc bộ thường vắt kiệt những giờ phút cuối cùng, tạo nên những kịch bản nghẹt thở và kỳ quặc đến mức khó tin.
Ngày 20/05/1928, trên thảm cỏ sân Campos de Sport del Sardinero (Santander), trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa FC Barcelona và Real Sociedad đã diễn ra với sự kịch tính đến nghẹt thở. Đó là thời điểm bóng đá chưa có loạt sút luân lưu may rủi; 2 đội phải thi đấu tới 3 trận mới phân định được ngôi vương. Nhưng khoảnh khắc khắc sâu vào lịch sử bóng đá và văn học xứ sở bò tót lại xuất hiện ngay trong trận đấu đầu tiên.
Thất bại luôn để lại nỗi đau, nhưng trận thua chung cuộc của Barça trước Atlético Madrid tại bán kết Cúp Nhà Vua vừa qua mang một sắc thái rất khác. Giữa những công trình xây dựng vẫn đang dang dở, các cổ động viên đã chứng minh cho thế giới thấy vì sao Spotify Camp Nou vẫn là thánh đường đáng sợ nhất của bóng đá thế giới.
Điều đầu tiên chúng ta phải làm là chúc mừng Hansi Flickvì một kế hoạch tiếp cận trận đấu xuất sắc và chúc mừng các cầu thủ vì đã cháy hết mình trên thảm cỏ. Từ đầu chí cuối, họ đã áp đặt lối chơi lên một Atlético dù đạt được mục tiêu đi tiếp nhưng đã để lại một hình ảnh bạc nhược, quá phụ thuộc vào những "chiêu trò" hơn là bóng đá.
Hào hứng và đầy tham vọng, đó là tâm trạng chủ đạo của Rodri trong buổi lễ ra mắt chính thức với tư cách là tân binh của FC Barcelona.
Joan Garcia: "Julián Álvarez xuất sắc miễn bàn, nhưng tôi đặt trọn niềm tin vào Deco và Hansi Flick"
Người gác đền số một của Barça, nhà tân vô địch World Cup và chủ nhân danh hiệu Zamora đã dành vài phút trải lòng về cúp vàng thế giới, thương vụ Julián Álvarez, những bản hợp đồng mới và khát vọng chinh phục Champions League mùa giải tới.
Tiền đạo người Đức đã chính thức có màn ra mắt với tư cách là tân binh của FC Barcelona, khẳng định khát vọng cháy bỏng và sự tin tưởng tuyệt đối với dự án của HLV Hansi Flick.
FC Barcelona đã giành chiến thắng tại Festa del Gamper Estrella Damm thứ 61 khi đánh bại Al Ahly với tỷ số 2-1 trong một đêm thi đấu vô cùng đặc biệt trên Spotify Camp Nou. Hamza Abdelkarim và Raphinha là những người ghi bàn trong hiệp một trước khi Zizo rút ngắn tỷ số cho đại diện đến từ Ai Cập sau giờ nghỉ.
Trước thềm trận tranh Cúp Joan Gamper, chiến lược gia người Đức xác nhận Raphinha, Eric và Pedri sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng cho đến khi toàn đội hoàn tất buổi bỏ phiếu chính thức.
Adeyemi ghi bàn ngay ở lần đầu tiên đá chính, Bisiwu lập cú đúp muộn và Lamine Yamal đánh dấu sự trở lại bằng 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, giúp Blaugrana đè bẹp đối thủ 5–2 ngay trên đất Thụy Sĩ.
Bóng đá xứ Catalunya đang chứng kiến sự vươn mình ngoạn mục của thế hệ cầu thủ sinh năm 2007. Được đánh giá là một trong những lứa tài năng hứa hẹn nhất, các ngôi sao trẻ này đang liên tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và khẳng định chỗ đứng của mình.
Sự bùng nổ của lò đào tạo La Masia luôn là niềm tự hào của Barcelona, nhưng quỹ đất ở đội một chưa bao giờ đủ rộng cho tất cả. Trong bối cảnh tài chính phức tạp, việc thanh lý các tài năng trẻ để cân bằng ngân sách hay nhường chỗ cho nhân tố mới là thực tế mà người hâm mộ Camp Nou đã quen thuộc. Tuy nhiên, cách ban huấn luyện và ban lãnh đạo xử lý trường hợp của Marc Casadó lại đang vấp phải sự bất bình lớn về mặt ứng xử.
Đội bóng xứ Catalunya vừa đưa ra thông báo chính thức về nhân sự của đội một. Theo đó, tài năng trẻ Xavi Espart đã chính thức có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của ban huấn luyện Barcelona cho chiến dịch mùa này.