Giuliano Simeone và hành trình kỳ diệu tới World Cup 2026

Giuliano Simeone và hành trình kỳ diệu tới World Cup 2026

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trang chủ FIFA vừa thực hiện một bài phỏng vấn độc quyền vô cùng sâu sắc với Giuliano Simeone - cậu con trai út của HLV Diego Simeone và hiện đang là ngòi nổ thuộc biên chế Atlético Madrid. Đây là một bài báo đong đầy cảm xúc, khắc họa hành trình từ giường bệnh chấn thương kinh hoàng cho đến giấc mơ đứng chung hàng ngũ với vị Thánh Leo Messi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiền đạo cánh của Atlético Madrid đã có những trải lòng về ý nghĩa thiêng liêng khi được góp mặt trong thành phần tuyển Argentina tham dự World Cup, cũng như ngọn lửa đam mê bất diệt dành cho trái bóng tròn của gia đình Simeone.

Giuliano Simeone là một trong số vài tân binh lần đầu tiên được hít thở bầu không khí World Cup, vinh dự được điền tên sát cánh cùng bộ khung siêu sao từng đưa Argentina lên đỉnh vinh quang tại Qatar 2022. Sự xuất hiện của anh trong danh sách tham dự FIFA World Cup 2026™ chính là biểu tượng cho một chiến thắng vang dội trong cuộc đua khốc liệt với thời gian.

Mọi thứ bắt đầu vào tháng 8 năm 2023, khi anh dính chấn thương kinh hoàng: gãy xương mác và trật khớp cổ chân trong giai đoạn tiền mùa giải cùng Deportivo Alavés tại Tây Ban Nha. Bi kịch ấy xảy ra trước khi anh có trận ra mắt đội tuyển quốc gia hơn một năm, nhưng nó lại là điểm khởi đầu cho một hành trình phi thường mà đỉnh cao có thể là trận đấu đầu tiên của chàng trai 23 tuổi tại World Cup, khi nhà đương kim vô địch chạm trán Algeria trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng J vào ngày 16/6 tới.

FIFA: Anh đang tiến rất gần đến kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, chỉ hơn một năm rưỡi kể từ ngày đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Anh đã có đủ thời gian để cảm nhận hết niềm hạnh phúc này chưa?

Giuliano Simeone: Thú thật là tôi vẫn chưa có một phút giây nào để ngồi lại và chiêm nghiệm về tất cả những gì đã xảy ra suốt những năm qua. Kể từ khi khép lại mùa giải [2023/24] theo dạng cho mượn tại Alavés cho đến tận bây giờ, mọi thứ trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định thần. Đó là một cảm giác vô cùng kinh ngạc: được chơi bóng cho đội tuyển mà mình yêu mến, được cống hiến sức mình và đại diện cho tổ quốc tại World Cup, điều đó thật không thể tin nổi! Tất cả đều xuất phát từ việc nỗ lực cày ải không ngừng nghỉ mỗi ngày, nhưng tôi biết mình tuyệt đối không được phép lơi chân, bởi ngoài kia có hàng ngàn cầu thủ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được đứng ở vị trí của tôi lúc này.

FIFA: Ông nội của anh, ông Carlos, từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn rằng từ đầu tiên mà cha anh (Diego Simeone) biết nói chính là từ "bàn thắng" (goal). Tôi đoán câu chuyện của anh chắc cũng tương tự...

Giuliano Simeone: Tôi thì không nhớ rõ mình có khoảnh khắc nào đặc biệt như thế không, nhưng tôi đã lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều sống và thở cùng bóng đá. Ông nội tôi yêu bóng đá đến điên cuồng, còn niềm đam mê của bố tôi thì cả thế giới đều đã được chứng kiến, vậy nên những đứa con của ông đương nhiên cũng được đúc từ một khuôn mà ra. Anh em chúng tôi ai cũng cuồng bóng đá. Và hai đứa cháu của tôi, Tullio và Faustino, chắc chắn sau này cũng sẽ như vậy. Ở gia đình Simeone, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, đó là một lẽ sống.

Diego Simeone with his son Gianluca and Giuliano

Diego Simeone và các con trai Gianluca và Giuliano

FIFA: Anh có ký ức đặc biệt nào về World Cup muốn chia sẻ không?

Giuliano Simeone: Ký ức World Cup sớm nhất mà tôi có thể nhớ được là giải đấu tại Nam Phi năm 2010. Tôi nhớ khi đó mình còn đang đi học, và mọi tiết học đều phải dừng lại mỗi khi các trận đấu diễn ra. Chúng tôi sẽ ở lại trường xem hoặc chạy thật nhanh về nhà với gia đình. Tôi thường chọn ở lại trường để tận hưởng bầu không khí đó cùng bạn bè. Thật tiếc là năm đó Argentina không thể tiến sâu dù sở hữu một đội hình rất mạnh. Chúng tôi có Diego [Maradona] trên băng ghế huấn luyện và Leo [Messi] lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo số 10 vĩ đại tại một kỳ World Cup. Đó là ký ức đầu đời của tôi.

FIFA: Anh còn nhớ gì về trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 11 năm 2024, khi được sát cánh cùng Lionel Messi và Julián Álvarez?

Giuliano Simeone: Ôi, đó là một khoảnh khắc vô giá! Một kỷ niệm mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Tôi ra mắt màu áo tuyển quốc gia trong sự bao bọc của những nhà vô địch thế giới. Tôi luôn may mắn khi được các đồng đội và ban huấn luyện đối xử cực kỳ tốt, điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin khi vào sân, nhưng thú thật khi khoảnh khắc đó đến, tôi vẫn bị bóp nghẹt bởi cảm xúc. Cảm giác thiêng liêng ấy vẫn vẹn nguyên mỗi khi tôi khoác lên mình chiếc áo Albiceleste, và từng phút trên sân đều vô cùng quý giá. Chỉ cần bạn lơ là một giây, người khác sẽ chiếm lấy vị trí của bạn ngay lập tức. Tôi không được phép mất tập trung.

Messi v Julian Alvarez

FIFA: Hãy kể cho chúng tôi nghe về bàn thắng đầu tiên của anh cho Argentina trong chiến thắng 4-1 trước Brazil tại vòng loại...

Giuliano Simeone: Đó chắc chắn là một trong những ký ức ngọt ngào nhất của tôi. Bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia lại là bàn ấn định chiến thắng huy hoàng trước đại kình địch Brazil trong một ngày mà toàn đội đã chơi một trận đấu để đời và gia đình tôi thì ngồi ngay trên khán đài sân Estadio Monumental... Ngay lúc này đây, cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó là tôi lại nổi da gà.

FIFA: Cảm giác của anh ra sao khi biết mình sẽ mặc chiếc áo này và chiến đấu vì vinh quang World Cup?

Giuliano Simeone: Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Tôi chưa thực sự trải qua nó, nhưng việc được tham dự World Cup chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào và tôi biết nó sẽ đặc biệt đến nhường nào. Tôi sẽ trân trọng trải nghiệm này suốt phần đời còn lại. Tôi chỉ hy vọng mình có thể đóng góp chút công sức để giúp đội bóng tiến xa nhất có thể. Tôi đã đổ mồ hôi công sức cho khoảnh khắc này suốt nhiều năm trời, vì vậy tôi hy vọng mình đã sẵn sàng và không làm phụ lòng cả một đất nước - những người sẵn sàng làm tất cả vì chúng tôi. Cháy hết mình là điều tối thiểu chúng tôi phải làm.

Giuliano Simeone trong màu áo Deportivo Alaves

Giuliano Simeone trong màu áo Deportivo Alaves

FIFA: Anh đã mơ về viễn cảnh này bao nhiêu lần rồi?

Giuliano Simeone: Kể từ khi tôi đủ lớn để nhận thức được ý nghĩa của nó. Khi tôi dính chấn thương nặng ở Alavés, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi sau khi cơn chấn động qua đi chính là mục tiêu phải dự World Cup và hãy nhớ rằng, lúc đó tôi thậm chí còn chưa từng khoác áo các lứa trẻ của Argentina. Tôi đã tự đặt ra cột mốc đó cho mình. Tôi tiến bộ hơn mỗi ngày qua từng buổi tập, cống hiến mọi thứ mình có và quả ngọt đã đến. Tôi được chọn vào đội hình U23 tham dự Olympic, trực tiếp thực chiến tại Thế vận hội và sau đó là cú điện thoại triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

FIFA: Argentina nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch, nhưng anh sẽ xếp những cái tên nào khác vào chung mâm?

Giuliano Simeone: Ở World Cup không có khái niệm "ứng cử viên vô địch". Giải đấu này chỉ đến bốn năm một lần và bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ để có mặt tại đây. Bạn cần phải đạt trạng thái đỉnh cao cả về phong độ lẫn thể lực. Tất cả chúng tôi đều sẽ chiến đấu với hơn 100% khả năng. Tôi không thích dùng từ "cửa trên" hay "ứng cử viên" trong thể thao. Một trận đấu có thể tuột khỏi tầm tay chỉ trong một cái chớp mắt, và đi kèm với nó là 4 năm trời lao động miệt mài đổ sông đổ biển. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một và làm mọi cách để bảo vệ ngai vàng mà các đồng đội của tôi đã phải đánh đổi xương máu mới giành được.

Argentina coach Lionel Scaloni vs Uruguay

FIFA: HLV Lionel Scaloni có vai trò quan trọng như thế nào trong sự nghiệp của anh?

Giuliano Simeone: Scaloni và ban huấn luyện của ông thật tuyệt vời. Ngay từ những ngày đầu, ông ấy đã đối xử rất tốt và luôn khuyến khích tôi hãy cứ là chính mình trong tập thể này, cả trên tư cách một cầu thủ lẫn một con người. Ông ấy có một biệt tài là nhận biết cực kỳ chính xác đâu là thời điểm chín muồi của một cầu thủ. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn ông vì những cơ hội ông đã trao và tôi hy vọng sẽ đền đáp trọn vẹn niềm tin ấy. Phẩm chất nhân văn và kiến thức bóng đá uyên thâm của ban huấn luyện chính là chìa khóa cốt lõi sau những thành công của Argentina.

FIFA: Cảm giác chơi bóng bên cạnh Messi như thế nào?

Giuliano Simeone: Giống như một giấc mơ vậy. Còn có thể nói gì thêm về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại nữa đây? Thật không thể tin nổi khi được xem anh ấy chơi bóng và tập luyện cùng anh ấy mỗi ngày. Anh ấy là một thủ lĩnh đích thực, luôn dành thời gian cho những cầu thủ trẻ mới lên tuyển bằng những lời động viên hay những lời khuyên quý giá. Anh ấy xuất chúng cả ở trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường.

FIFA: Anh nghĩ khía cạnh nào trong lối chơi của mình được mọi người đánh giá cao nhất?

Giuliano Simeone: Điều đó có lẽ để người hâm mộ và các chuyên gia nhận xét thì khách quan hơn. Những gì tôi biết chắc chắn là tôi luôn cày ải hết mình mỗi ngày để trở nên tốt hơn và mài giũa những góc cạnh mà mình còn thiếu sót. Không bao giờ có sự mặc cả hay thỏa hiệp khi nói về việc nỗ lực trên sân tập. Bạn bắt buộc phải cho đi tất cả những gì mình có. Tôi có thói quen tự xem lại các trận đấu của mình để phân tích xem mình đã làm tốt điều gì và những gì cần phải cải thiện.

Theo FIFA.com

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.