Jordi Alba: “Tôi đã phải giam mình trong nhà rất lâu mới dám bước ra ngoài”

Jordi Alba: “Tôi đã phải giam mình trong nhà rất lâu mới dám bước ra ngoài”

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jordi Alba đã nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của mình trong chương trình podcast 'El camino de Mario'. Khi nhắc về chức vô địch La Liga mà Atlético Madrid giành được ngay tại Camp Nou năm xưa, anh thẳng thừng tuyên bố: "Một vụ cướp trắng trợn. Trận đó trọng tài là Mateu Lahoz đúng không?".

Hậu vệ cánh huyền thoại của Barça, Jordi Alba, vừa có dịp điểm lại những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời quần đùi áo số của mình tại chương trình podcast 'El camino de Mario', được điều hành bởi cựu cầu thủ Mario Suárez. Tại đây, anh đã chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, giai đoạn hoàng kim tại sân Camp Nou, màu áo đội tuyển quốc gia, mối liên kết với vị Thánh Leo Messi và cả những vết thương lòng sâu sắc nhất mà anh từng phải chịu đựng dưới tư cách một cầu thủ.

Alba mở đầu câu chuyện bằng việc tri ân HLV Unai Emery, người mà anh coi là vị ân sư có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của mình.

"Sự nghiệp mà tôi có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ có Emery. Ban đầu tôi vốn đá tiền đạo cánh, và chính Unai là người đã kéo tôi xuống đá hậu vệ biên. Thú thật là thời gian đầu tôi chẳng hào hứng gì với việc phải chơi lùi sâu như vậy", Alba nhớ lại. "Emery là một chiến lược gia hàng đầu. Ở bất kỳ đội bóng nào ông ấy đặt chân đến, ông ấy luôn biết cách khai phá và vắt kiệt những gì tinh túy nhất của các học trò".

Sự thay đổi vị trí định mệnh ngày ấy rốt cuộc đã biến thành một bước ngoặt lịch sử. Cựu công thần của Barça tiết lộ về cuộc trò chuyện đặc biệt giữa anh và HLV Vicente del Bosque ngay trước thềm Euro 2012: "Lúc đó tôi mới chỉ có vỏn vẹn đúng một năm kinh nghiệm đá hậu vệ cánh. Del Bosque đã tiến lại gần và nói một câu xanh rờn: 'Cậu sẽ là hậu vệ cánh xuất sắc nhất kỳ Euro lần này'".

Lời tiên tri đó đã biến thành sự thật khi Alba trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất giải đấu. "Chỉ một ngày trước trận chung kết Euro, tôi đã đặt bút ký hợp đồng với Barça. Khi ấy, Andrés (Iniesta) đã bảo tôi: 'Ngày mai chúng ta sẽ đè bẹp Ý 4-0'. Và kết quả trận chung kết diễn ra chính xác như những gì anh ấy nói". Hậu vệ này cũng tiết lộ anh từng nhận được những lời đề nghị rất nặng đô khác: "Chelsea cũng từng rải thảm đỏ đón tôi, nhưng ưu tiên tối thượng của tôi luôn luôn là Barça".

Khi được hỏi về thời kỳ thống trị của thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha, anh khẳng định: "Tôi nghĩ thế hệ ngày ấy chính là đội tuyển quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới".

Bầu không khí của buổi trò chuyện trở nên vui vẻ hơn khi Mario Suárez nhắc lại chức vô địch La Liga mà Atlético Madrid từng giành được ngay tại thánh địa Camp Nou (mùa giải 2013-14). Alba lập tức bật cười và phản pháo đầy hóm hỉnh: "Một vụ cướp trắng trợn. Trận đó là Mateu Lahoz cầm còi đúng không? Ôi Chúa tôi...".

Tầm ảnh hưởng của Luis Enrique

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha cũng dành những lời ca tụng đặc biệt cho Luis Enrique, một trong những người thầy lớn nhất đời anh. "Luis Enrique là HLV giỏi nhất. Ông ấy có một năng lực đặc biệt là khiến tất cả mọi người đồng lòng nhìn về một hướng, từ những người đá chính cho đến những kẻ phải ngồi dự bị. Đó là điều khó khăn nhất đối với một nhà quản lý".

Nói về sợi dây liên lạc vô hình với Lionel Messi, Alba giải thích rằng đối tác chiến lược khét tiếng mang về hàng tá bàn thắng cho Xã nhà suốt nhiều năm qua được xây dựng dựa trên một sự đồng điệu gần như tuyệt đối đến từ hai phía: "Đó luôn là một bài đánh quen thuộc, lặp đi lặp lại, nhưng các đối thủ cực kỳ khó bắt bài vì nhãn quan và timing (khả năng chọn thời điểm) của Leo là quá xuất chúng".

Vết thương rỉ máu tại Anfield và những lời dối trá thời đại dịch

Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi phỏng vấn là khi Alba nhìn lại đêm ác mộng tại Anfield trước Liverpool. Anh thừa nhận đó vẫn là ký ức đen tối và tồi tệ nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình.

"Đêm kinh hoàng nhất đời tôi là ở Liverpool. Cái bức ảnh mà người ta phát tán trên mạng xã hội ấy... lúc đó ở giờ nghỉ giữa hiệp tôi không hề khóc, tôi chỉ đang cảm thấy cực kỳ khó chịu trong người mà thôi. Ở bàn thua đầu tiên, chính tôi là người đã mắc sai lầm. Chúng tôi đã thắng trước tới 3-0 ở lượt đi... không thể hiểu nổi tại sao chiến thắng lại có thể tuột khỏi tay theo cách đó".

Hậu vệ cánh này bày tỏ một niềm tin mãnh liệt rằng nếu vượt qua được cửa ải đó, chiếc cúp tai voi đã thuộc về Xã nhà: "Tôi cam đoan rằng nếu Barça lọt vào trận chung kết năm ấy, chúng tôi chắc chắn đã vô địch Champions League".

Những dư chấn tâm lý nặng nề sau thất bại đó đã ám ảnh anh trong một thời gian rất dài: "Sau khi bị Liverpool loại, tôi đã bị trầm cảm và phải giam mình trong nhà rất lâu mới dám bước ra ngoài đường. Đó là một giai đoạn vô cùng tăm tối đối với cá nhân tôi và cả câu lạc bộ".

Khi được hỏi về đối thủ khó nhằn nhất từng chạm trán, Alba không mất một giây suy nghĩ: "Cầu thủ khiến tôi khốn khổ nhất là Ángel Di María. Không chỉ nguy hiểm khi tấn công, cậu ấy còn như một máy quét khi phòng ngự, sẵn sàng rượt đuổi tôi đến tận cùng".

Về trường hợp của Antoine Griezmann, Alba đã chỉ ra sự khắc nghiệt của hệ sinh thái đỏ lam: "Có những cầu thủ đơn giản là không thể thích nghi được với Barça theo cách tốt nhất. Sau đó cậu ấy quay lại Atléti và lập tức được là chính mình. Ở Barça, mức độ đòi hỏi luôn ở ngưỡng cực đại. Chiến thắng thôi là chưa đủ, bạn còn bắt buộc phải đá đẹp".

Cựu đội trưởng của Xã nhà cũng tận dụng cơ hội này để đập tan những hoài nghi xung quanh cuộc khủng hoảng tài chính mà CLB phải trải qua trong đại dịch: "Các đội trưởng chúng tôi đã chủ động tự nguyện giảm lương và hoãn nhận lương để cứu CLB. Thế nhưng người ta lại cố tình tuồn ra những lời dối trá độc địa để bôi nhọ chúng tôi, biến các đội trưởng thành những kẻ tội đồ tội nghiệp gây ra mọi tai họa kinh tế của đội bóng".

Đối với Xavi Hernández, Alba lên tiếng bảo vệ người đồng đội cũ trước búa rìu dư luận: "Xavi tiếp quản đội bóng vào một thời điểm vô cùng hỗn loạn và khủng hoảng. Những gì anh ấy làm được là tương đối tốt".

Hành trình rời khỏi Camp Nou của anh cũng không hề êm ả. Alba hồi tưởng lại một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất: "Chỉ còn đúng một ngày là thị trường chuyển nhượng đóng cửa, ban lãnh đạo bất ngờ thông báo rằng tôi phải khăn gói sang Inter Miami dưới dạng cho mượn. Một thông báo đột ngột không hề có sự chuẩn bị trước, trong khi con cái tôi đều đã đăng ký học hành ổn định tại Barcelona... Đó là một thời điểm thực sự nghiệt ngã".

Jordi Alba in El camino de Mario

Cuối cùng, anh quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Barça trước khi lên đường sang Mỹ tìm kiếm thử thách mới. "Tôi hủy hợp đồng với Barça khi trong tay chưa có bất kỳ bến đỗ mới nào. Tôi đi nghỉ hè cùng Busquets, và lúc đó cậu ấy đã quyết định sẽ sang Inter Miami. Tại Ibiza, tôi có buổi gặp gỡ với Jorge Mas, ông chủ của CLB, và ông ấy đã thuyết phục tôi rất nhanh. Thời điểm đó, chúng tôi thậm chí còn chưa biết gì về việc Leo Messi sẽ chuyển tới đây".

Nhắc đến El Pulga, Alba một lần nữa dùng siêu sao người Argentina làm thước đo khi được hỏi về thần đồng Lamine Yamal: "Lamine đang có một bệ phóng sự nghiệp quá tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ trên đời này không ai có quyền được so sánh với Messi cả. Cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Điều tuyệt vời nhất ở Messi là chính cậu ấy cũng chưa bao giờ tự đi so sánh mình với bất kỳ ai".

Cuối cùng, cựu công thần của CLB cũng gửi lời tán dương đến triết lý bóng đá mà chiến lược gia người Đức đang áp dụng tại Spotify Camp Nou: "Tôi cực kỳ mê Barça của Flick. Ông ấy đã tạo ra một cuộc cách mạng thay da đổi thịt thực sự, một ranh giới trước và sau hoàn toàn khác biệt".

Theo SPORT

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.