Lamine Yamal và bản lĩnh vượt tuổi: Nụ cười ngạo nghễ trước những chiêu trò từ Madrid

Lamine Yamal và bản lĩnh vượt tuổi: Nụ cười ngạo nghễ trước những chiêu trò từ Madrid

Lamine Yamal và bản lĩnh vượt tuổi: Nụ cười ngạo nghễ trước những chiêu trò từ Madrid

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nhìn Lamine Yamal xuất hiện trong buổi họp báo trước lượt trận mở màn Champions League, người ta khó có thể tin rằng tiền đạo này mới chỉ ở độ tuổi 19. Giữa bầu không khí căng thẳng của đấu trường đỉnh cao châu Âu, thần đồng của Barcelona vẫn giữ được sự bình tĩnh, nét hồn nhiên nhưng đầy khôn ngoan trong từng câu chữ.

Sự trưởng thành vượt bậc của một ngôi sao trẻ

Ở độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ trẻ vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng, Lamine Yamal đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dặn. Thậm chí, áp lực kỳ vọng đè nặng lên vai ngôi sao này còn lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ thế hệ đi trước nào. Tuy nhiên, cách anh đối mặt với áp lực truyền thông lại cho thấy một sự trưởng thành đáng kinh ngạc.

Yamal không chỉ thể hiện trí thông minh trên sân bóng mà còn cực kỳ sắc sảo trong phòng họp báo. Anh thấu hiểu giá trị của tập thể và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cống hiến. Đối với đấu trường Champions League là nơi Barcelona từng dừng bước đầy tiếc nuối khi chỉ cách trận chung kết vài phút bước chân thì Yamal khẳng định rằng tài năng thiên bẩm là chưa đủ. Muốn chạm tay vào vinh quang, toàn đội phải biết hy sinh, tích cực tranh chấp, di chuyển không ngừng và học cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất với một tinh thần tích cực.

Cú bẻ lái tinh tế trước các câu hỏi bẫy từ truyền thông

Trong cuộc phỏng vấn, truyền thông đã không ít lần cố tình gài bẫy Yamal bằng những chủ đề nhạy cảm như Quả bóng Vàng hay các mối quan hệ cá nhân. Khi được hỏi về sự cạnh tranh với các ngôi sao lớn, sao trẻ người Tây Ban Nha khéo léo đáp trả bằng sự hóm hỉnh khi nhắc đến mối quan hệ giữa Ousmane Dembele và Kylian Mbappe, dễ dàng hóa giải những ý đồ tạo scandal từ giới báo chí.

Đặc biệt, khi đề cập đến những phàn nàn kéo dài từ phía Real Madrid về công tác trọng tài - một điệp khúc quen thuộc mỗi khi đội bóng hoàng gia gặp khó khăn hoặc trình diễn lối chơi thiếu thuyết phục - Yamal đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý.

Nụ cười của kẻ chiến thắng và sự khác biệt về vị thế

Khi được hỏi về bầu không khí tại đại kình địch, Yamal thản nhiên nhận xét:

"Tôi thấy họ vẫn vui vẻ đấy chứ."

Đó là một câu nói mang đậm tính mỉa mai nhưng vô cùng văn minh. Yamal hiểu rõ toàn bộ bức tranh truyền thông đang diễn ra: một bên là chuỗi than phiền dai dẳng cùng những hình ảnh vui vẻ gượng gạo được khắc họa trên kênh truyền thông của Madrid, sống dựa vào ánh hào quang quá khứ và sự tung hô cá nhân; bên còn lại là một Barcelona trẻ trung, khao khát và tràn đầy sức sống.

Đối thủ có thể tỏ ra hạnh phúc với những gì họ có, nhưng Lamine Yamal và các đồng đội mới là những người đang thực sự tận hưởng niềm vui bóng đá. Với bản lĩnh vững vàng, tinh thần đồng đội gắn kết cùng nụ cười luôn thường trực, chân sút trẻ của Barca đã sẵn sàng cùng đội bóng xứ Catalan chinh phục những đỉnh cao mới tại Champions League mùa này.

Nguồn tham khảo: Lamine los ve contentos, pero él lo está mucho más

Trích dẫn bài phỏng vấn của Lamine Yamal trước trận gặp Feyenoord

❓ VỀ ĐỘNG LỰC CỦA BẢN THÂN
 
🗣️ “Không có động lực nào lớn hơn việc chúng tôi còn thiếu UEFA Champions League để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ngay mùa này. Một số cầu thủ rất chất lượng đã gia nhập đội, vì vậy hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được hay không.”
🗣️ “Được làm đội trưởng Barça ở tuổi 19 là một vinh dự rất lớn. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các đồng đội. Tôi rất hạnh phúc và sẽ luôn cố gắng hết sức vì đội bóng.”
 
❓ VỀ DANH HIỆU QUẢ BÓNG VÀNG
 
🗣️ “Việc tôi có giành Quả Bóng Vàng hay không, không phụ thuộc vào tôi. Những gì chúng tôi đã làm cùng Barça và đội tuyển quốc gia thật sự đáng kinh ngạc. Nếu giành được giải thưởng, tôi sẽ rất biết ơn các đồng đội ở Barça cũng như ĐTQG.”
🗣️ “Tôi không nghĩ mình cần phải vận động để giành Quả Bóng Vàng. Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Tôi không ở đây để vận động tranh giải, và tôi cũng sẽ không đi xin bất cứ điều gì. Đó là việc của các bạn.”
🗣️ “Tôi nghĩ chỉ cần nhìn vào những đội bóng đã giành mọi danh hiệu trong thời gian gần đây là đủ. Ai cũng phải pressing, bất kể bạn là ai. Nếu muốn chiến thắng, chúng tôi phải pressing. Nếu không, chúng tôi sẽ thua.”
🗣️ “Tôi sẽ không bắt đầu đi xin bất cứ điều gì. Nếu nó đến, tôi sẽ biết ơn, đặc biệt là các đồng đội của tôi ở CLB và đội tuyển quốc gia.”
 
❓ VỀ THÁI ĐỘ Ở TRẬN GẶP ELCHE
 
🗣️ “Trận đấu với Elche CF, tôi trông không vui vì thời tiết nóng và tôi rất mệt. Đó không phải ngày thi đấu tốt nhất của tôi, vậy thôi.
🗣️ "Các bạn đã biến chuyện đó thành 45 câu chuyện khác nhau, trong khi thực tế chỉ có một lý do duy nhất: tôi mệt.”
🗣️ “Tôi không sợ phải ngồi dự bị. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nếu một ngày HLV cho rằng tôi nên ngồi dự bị thì tôi sẽ ngồi dự bị.”
PV: Cậu có nghĩ mùa giải này sẽ có nhiều tranh cãi hơn không, nhất là khi Real Madrid C.F. đã trắng tay 2 năm liên tiếp rồi
🗣️ “Nếu họ đã hai năm không vô địch thì đó là vấn đề của họ. Tôi không biết nữa. Chúng tôi rất hài lòng với công tác trọng tài và mọi thứ cho đến lúc này. Những câu hỏi đó các bạn nên hỏi họ.”
 
❓ PV: Ousmane Dembélé, chủ nhân Quả Bóng Vàng hiện tại, lần này thậm chí còn không đưa cậu vào Top 3. Cậu có muốn chúng tôi gửi cho anh ấy một video về những gì cậu đã làm ở LaLiga, hay khoảnh khắc cậu nâng cao FIFA World Cup không?
 
🗣️ Yamal: Ai không bầu cơ?
 
❓ PV: Dembele đấy
 
🗣️ Yamal: Anh ấy là bạn thân của Mbappe mà, đúng không 😎
🗣️ "Nhưng thực ra tôi không quá quan tâm. Tôi rất hài lòng với mùa giải của mình. Tôi nghĩ mỗi lần chúng tôi đối đầu, có lẽ tôi đều làm điều gì đó khiến họ không thích tôi! Nhưng đó cũng là chuyện bình thường."
🗣️ "Mối quan hệ giữa tôi và Ousmane rất tốt và tôi hiểu việc anh ấy muốn lựa chọn những cầu thủ khác. Nhưng tôi rất hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong năm nay và tôi tin rằng mọi người đều đã chứng kiến điều đó, kể cả khi anh ấy không xem.”
 
❓ PV: Cậu có nhận thấy cách chơi của mình thay đổi khi cao lên hoặc tăng cơ bắp không? Cậu có phải điều chỉnh một phần lối chơi để thích nghi với những thay đổi đó không?
 
🗣️ “Không. Tôi nghĩ ai ở tuổi 18 hay 19 cũng sẽ lớn lên mà đôi khi chẳng thực sự nhận ra. Tôi vẫn chỉ là một cậu trai trẻ như bao người khác. Với lại tôi vẫn chưa cao 2 mét như Bernal đâu 😄"
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.