Ngày Joan Laporta kích nổ bom tấn Bernardo Silva sắp đến gần

Chủ tịch Joan Laporta trong chuyến du đấu Mỹ năm 2022

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đó là mùa hè năm 2022, cụ thể là tháng 7. Để chính xác hơn, đó là ngày 30 tháng 7, đúng 2 ngày sau khi Barça chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Jules Koundé là một thương vụ mà Joan Laporta đã tranh thủ tận dụng để tuyên bố một cách đầy kiêu hãnh rằng: "Các ngôi sao lớn đã bắt đầu khao khát được đầu quân cho Barça trở lại". Lời phát biểu đó được đưa ra ngay trong chuyến du đấu của đội một tại Hoa Kỳ dưới sự dẫn dắt của Xavi, chuyến đi mà ngay từ đầu đã có sự góp mặt của Raphinha, và chỉ vài ngày sau đó là sự xuất hiện của Robert Lewandowski.

Siêu dự án đầu tiên kể từ khi Laporta tái đắc cử vị trí Chủ tịch bắt đầu thành hình và ngay trong mùa giải năm đó Barça đã lên ngôi vô địch La Liga với Robert giành danh hiệu Pichichi. Nhưng trong số tất cả các mục tiêu chuyển nhượng mà CLB vạch ra ngày ấy dưới sự chèo lái của Mateu Alemany có một giấc mơ dấn thân vào ngõ cụt: Bernardo Silva.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha từ lâu đã là một trong những giấc mơ ám ảnh và lặp đi lặp lại của Joan Laporta, người đã đem lòng say đắm thứ bóng đá ma thuật của anh kể từ khi anh vươn mình trở thành một người khổng lồ trong màu áo Manchester City. Pep Guardiola đã nhào nặn anh thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Trong chuyến du đấu Mỹ năm ấy, với điểm dừng chân cuối cùng là New York, vị Chủ tịch của chúng ta đã tạo nên một giai thoại mà sau nhiều năm nhìn lại, nó bỗng mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì, nếu không có biến cố nào quá lớn xảy ra, người đứng đầu CLB sắp sửa biến cái điều tưởng chừng như không thể của quá khứ thành hiện thực. Một lời hứa dõng dạc mà lão đã không ngần ngại nói ra trong đêm ngày 30/7/2022.

Cái tên Bernardo Silva được hát lên tại Rockefeller

Sự kiện diễn ra trong chuyến thăm chính thức của ban lãnh đạo CLB tới Trung tâm Rockefeller để giới thiệu chương trình hợp tác giữa Quỹ từ thiện Barça và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Một nhóm phóng viên tờ SPORT có mặt tại Mỹ năm đó không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa tin về sự kiện bên trong tòa nhà trọc trời uy nghiêm, mà họ còn có cơ hội tham gia cùng giới thượng tầng Barça trong buổi tiệc cocktail giao lưu sau đó được tổ chức tại 'Top of the Rock' – phần sân thượng lừng lẫy của tòa nhà.

Giữa bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang quay cuồng, các cuộc trò chuyện ngẫu hứng với Mateu Alemany và các thành viên ban quản trị đương nhiên đều xoay quanh các tân binh tiềm năng và cả những thương vụ thanh lý có thể xảy ra trong mùa hè năm đó. Một trong những cái tên xuất hiện dày đặc trong các cuộc tán gẫu là Frenkie de Jong. Thời điểm lúc đó tiền vệ người Hà Lan có mối quan hệ với CLB đang rơi vào giai đoạn nhạy cảm và căng thẳng nhất, chính xác là bởi nhu cầu cấp bách trong việc cắt giảm quỹ lương (một bài toán mà đến nay vẫn chưa có hồi kết).

Joan Laporta party in Rockefeller Center

Joan Laporta trong buổi tiệc ở toà nhà Rockefeller Center (New York) | Ảnh: SPORT

Ý tưởng của ban lãnh đạo lúc đó là tìm ra một công thức vẹn cả đôi đường để tiền vệ người Hà Lan rời đội hình, đồng thời dốc toàn lực để kích nổ thương vụ siêu khó mang tên Bernardo Silva. Khi ấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã là một trong những cột trụ không thể đụng đến trong sa bàn chiến thuật của Pep Guardiola tại Man City. Đây là một CLB không dễ dàng nhả người và cũng chẳng gặp bất kỳ áp lực nào về mặt thể thao hay tài chính để phải bán đi ngôi sao của mình. Nhưng đối với Joan Laporta, như chúng ta sẽ thấy dưới đây, thương vụ này không nhất thiết phải đi kèm điều kiện là phải bán đi người kia.

Khi thời gian trôi dần về khuya và chuyến thăm Trung tâm Rockefeller sắp sửa khép lại. Sau khi đã thưởng thức những ly champagne thượng hạng, một nhóm người bắt đầu đồng thanh hát vang cái tên Bernardo Silva. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, e dè. Nhưng chỉ một lát sau, khi phái đoàn Barça với Joan Laporta dẫn đầu chuẩn bị rời khỏi sảnh, sự cuồng nhiệt dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha bỗng chốc bùng nổ dữ dội. Chính Laporta cũng hòa mình vào dòng người, giơ cao nắm đấm đầy phấn khích: "Bernaaardo Siiilva, lorololololololó...".

Trong lúc kết thúc buổi tiệc và tiến về phía thang máy cùng các giám đốc và trợ lý,Joan Laporta đã thốt ra một câu nói trong trạng thái cực kỳ phấn khích, một câu nói mà đến ngày hôm nay bỗng mang một sức nặng lịch sử hơn bao giờ hết: "Chúng ta sẽ chiêu mộ Bernardo Silva... và chúng ta cũng sẽ giữ lại De Jong!". Đó là một lời khẳng định khiến tất cả những người có mặt đêm hôm đó phải ồ lên sung sướng.

Một mặt, lời tiên tri ấy có thể sẽ biến thành sự thật ngay trong mùa hè này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Laporta đã yêu say đắm tài năng của ngôi sao người Bồ Đào Nha từ rất nhiều năm trước. Mặt khác, và cũng là một chi tiết cực kỳ quan trọng: bất chấp những áp lực ngàn cân về mặt tài chính, ngài Chủ tịch chưa bao giờ thực sự muốn tống khứ một bộ não đẳng cấp như Frenkie de Jong ra khỏi Camp Nou.

Ivan San AntonioIvan San Antonio

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.