Pedri và Ferran "bóc phốt" Flick: Đi muộn 10 phút phạt...1 tỷ đồng!

Pedri và Ferran Torres trong chương trình

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tận dụng hai ngày nghỉ quý giá mà HLV Hansi Flick ban tặng sau chiến thắng trước Levante, đôi bạn thân Pedri GonzálezFerran Torres đã có chuyến đi tới Madrid để tham gia chương trình "El Hormiguero". Tại đây, hai ngôi sao của Barça đã tiết lộ những chuyện "thâm cung nội chiến" chưa từng bật mí về phòng thay đồ dưới thời chiến lược gia người Đức.

Buổi phỏng vấn với người dẫn chương trình Pablo Motos đã mang đến cho người hâm mộ cái nhìn vừa hài hước vừa nghiêm túc về cuộc sống của các cầu thủ Blaugrana.

40.000 Euro cho 10 phút đi muộn

Hansi Flick nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng mức phạt mà Pedri tiết lộ vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng: "Flick rất khắt khe về giờ giấc. Ông ấy muốn chúng tôi phải ngăn nắp, thậm chí là nhặt từng chiếc quần lót dưới sàn. Vào ngày thi đấu, nếu bạn đến muộn 10 phút, khoản tiền phạt sẽ là 40.000 Euro (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ). Còn nếu muộn 20 phút? Tốt nhất là bạn nên ở nhà luôn cho xong," Pedri chia sẻ.

Cả hai nhấn mạnh rằng việc đi muộn vào ngày thi đấu bị coi là thiếu tập trung. May mắn thay, Pedri tự nhận mình luôn là người đến rất sớm, còn Ferran thì hết lời ca ngợi Flick là một "nhà quản lý nhân sự xuất sắc".

Một chi tiết khiến khán giả cười nghiêng ngả là khi Pedri phàn nàn về việc phải làm tài xế riêng cho Ferran Torres: "Chiều tối hôm trước anh ta đã hỏi sáng mai mấy giờ tôi qua đón. Khi lên xe thì cầm sẵn cốc cà phê, chỉ thiếu nước bảo tôi đừng nói chuyện để anh ta nghỉ ngơi thôi" Pedri đùa.
Đáp lại, Ferran tình cảm nói: "Tôi phải chăm sóc Pedri kỹ chứ, vì cả đội phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy là người điều tiết nhịp độ trận đấu, nên Pedri mà không ổn là chúng tôi gặp rắc rối ngay."

Nếu được chọn một cầu thủ từ Real Madrid?

Khi được hỏi về việc muốn "rút ruột" đối thủ truyền kiếp người nào nhất, cả hai không cần suy nghĩ lâu mà cùng chung đáp án: "Kylian Mbappé". Một câu trả lời cho thấy sự tôn trọng dành cho đẳng cấp của tiền đạo người Pháp dù ở hai đầu chiến tuyến.

Bí mật của "Shark" và những lời lăng mạ... dễ thương

Ferran Torres tiết lộ anh đang duy trì chế độ nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting): "Tôi ăn tối lúc 7:30 - 8 giờ và không ăn gì cho đến 2 giờ chiều hôm sau. Nó giúp tôi tràn đầy năng lượng khi tập luyện."
Tuy nhiên, vào ngày thi đấu, cả hai sẽ xả láng với bữa sáng thịnh soạn gồm bánh quế socola trắng để nạp năng lượng. Ferran cũng chia sẻ một cách lạc quan về việc bị CĐV đối phương chế giễu:

"Trong khi Pedri đi đâu cũng được vỗ tay, thì tôi hay bị lăng mạ. Thay vì gọi là 'Cá mập', họ gọi tôi là 'Cá ngựa' hay 'Cá trích'. Nhưng tôi thấy thích điều đó, nó khá thú vị."

Những tiết lộ thú vị khác

Ai điệu nhất? Cả hai đồng thanh gọi tên Jules Koundé và Dani Olmo.

Ai làm DJ? Lamine Yamal là người phụ trách âm nhạc, "trừ khi cậu ấy đang trong tháng Ramadan".

Thần tượng: Pedri ước được chơi cùng Iniesta, còn Ferran chọn "Sát thủ" David Villa.

Cảm giác ghi bàn: Ferran ví von cảm giác đưa bóng vào lưới "phê" như một lần thăng hoa về cảm xúc, cảm giác như mình đã chạm tới đỉnh cao của thế giới.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối