Kinh điển: Barça 8-0 Real Madrid – Khi "Kền kền trắng" học cách làm khán giả!

Dani Olmo, Pedri và Lamine Yamal

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kể từ vòng chung kết World Cup 1934 đến nay, chưa bao giờ khoảng cách về số lượng tuyển thủ Tây Ban Nha giữa hai gã khổng lồ lại mênh mông như Thái Bình Dương đến thế. Lần đầu tiên trong lịch sử, Real Madrid hoàn toàn "sạch bóng" ở một kỳ đại hội bóng đá hành tinh.

Có một sự thật hiển nhiên dưới triều đại của HLV Luis de la Fuente: Ai đá hay thì lên tuyển, còn ai... không phải người Tây Ban Nha hoặc không được trọng dụng thì ở nhà xem tivi. Thứ Hai vừa qua, chiến lược gia này đã chính thức công bố danh sách 26 vị thần đại diện cho xứ sở Bò tót chinh phạt World Cup 2026. Và hỡi ôi, một cơn địa chấn đã xảy ra trong lòng lịch sử bóng đá nước này: FC Barcelona đóng góp đến 8 hào kiệt, trong khi Real Madrid hiên ngang sở hữu con số 0 tròn trĩnh!

Nhìn sang Xã nhà: Đi không hết, mang không xuể!

Hãy cùng điểm qua danh sách quân số hùng hậu mà Xã nhà "chi viện" cho tuyển Tây Ban Nha:

Thủ môn: Tân vương Zamora - Joan Garcia.

Hậu vệ: Cặp bài trùng Pau CubarsíEric Garcia.

Tiền vệ: Bộ đôi "hỏa thần" PedriGavi.

Tiền đạo: Bộ ba nguyên tử Dani Olmo, Ferran Torres và "thần đồng" Lamine Yamal.

Chưa hết đâu nhé! Nếu không vì chấn thương quái ác cướp đi suất diễn của Fermín López (người mà ai cũng biết là chắc suất đi đá cúp), quân số của Barça đã chạm mốc 9 người. Thậm chí, thầy Fuente còn "mượn tạm" thêm cậu nhóc Marc Bernal vào danh sách 9 viện binh để tập luyện và đá giao hữu tiền World Cup với Iraq và Peru cho... ấm chỗ. Đúng là "nhà giàu" đào tạo trẻ, dùng không hết thì đem đi san sẻ cho giang sơn!

Nhìn sang Thủ đô: "Họng súng" hóa... họng súng nước

Ở bên kia chiến tuyến, Real Madrid – đội bóng luôn tự hào với hào quang lấp lánh – ngậm ngùi trải qua cảm giác "vô gia cư" trên chính tuyển quốc gia. Hy vọng cuối cùng của Bernabéu được đặt cả vào cái tên Dean Huijsen, nhưng rồi đến phút chót, trung vệ này cũng bị thầy Fuente gạch tên không thương tiếc, chính thức dập tắt mọi cơ hội xuất hiện sắc trắng tại Bắc Mỹ hè này.

Để thấy rõ độ "nhục" của trận thua 0-8 này, chúng ta phải lật lại dòng lịch sử. Kể từ năm 1934, dù thế sự có xoay vần, lúc Barça áp đảo, lúc Real lấn lướt, nhưng chưa bao giờ Real Madrid bị tuyệt chủng trên tuyển.

Năm 1934: Real thắng nhẹ 5-3.

Năm 1950: Real có đúng 1 người (Luis Molowny) nhưng vẫn không trắng tay, trong khi Barça có 5.

Năm 1962: "Dải ngân hà" thời đó của Real chiếm sóng với 7 người, Barça bám sát với 6.

Năm 1994: Thời kỳ hoàng kim của "Dream Team", Barça đè bẹp Real với tỷ số 9-3.

Năm 2010: Năm Tây Ban Nha vô địch thế giới bằng xương sống của Barça, Real vẫn kịp đóng góp 5 cái tên (dù chủ yếu lên tuyển để nhìn các Culer đá chính và nâng cúp).

Năm 2022: Dưới thời Luis Enrique, Barça cũng hủy diệt Real 8-2.

Nhưng đến năm 2026 này, Real Madrid đã chính thức chạm đáy phong độ thanh lọc dòng máu nội địa. Tỷ số 8-0 là một cái tát trực diện vào chính sách "vơ vét ngoại binh" của Florentino Pérez. Khi World Cup khởi tranh, trong lúc các cầu thủ Barça bận rộn cày ải mang vinh quang về cho tổ quốc, thì các ngôi sao người Tây Ban Nha của Real Madrid sẽ được tận hưởng một mùa hè rực rỡ... trên bãi biển, bật tivi và cổ vũ cho các đồng nghiệp xứ Catalonia.

Haha Madrid!

Haha family

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã