Anthony Gordon hội tụ đủ ba yếu tố: Pressing, Chiếm lĩnh không gian và Tài năng

Anthony Gordon

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đội chủ sân Camp Nou chuẩn bị sở hữu một ngôi sao vô cùng toàn diện, người đã tiến hóa vượt bậc trong mùa giải năm nay khi học được cách vận hành hoàn hảo trong vai trò một "Số 9 ảo".

Giám đốc thể thao Deco hoàn toàn có lý do để mỉm cười mãn nguyện với thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle. Các báo cáo kỹ thuật từ bộ phận tuyển trạch đều cho ra kết quả không thể tích cực hơn, khẳng định đây là sự bổ sung không thể lý tưởng hơn cho hệ thống chiến thuật của FC Barcelona, một thương vụ đã được chốt hạ chớp nhoáng trong vài giờ qua.

Quân bài cho triết lý của Hansi Flick

Gordon chính là mẫu cầu thủ sinh ra để dành cho hệ thống của Hansi Flick. Trên sân, anh sẵn sàng "bán máu" trong các tình huống vây ráp, liên tục gây áp lực nghẹt thở ngay bên phần sân đối phương và luôn có mặt để bọc lót cho các đồng đội. Sở hữu một nền tảng thể lực sung mãn, ngôi sao 25 tuổi này có thể cày nát mặt sân với quãng đường di chuyển lên tới nhiều cây số và lặp lại các bước chạy bứt tốc không biết mệt mỏi. Việc bóp nghẹt ý đồ triển khai bóng từ tuyến dưới của đối thủ chính là tôn chỉ tối thượng của chiến lược gia người Đức, và Gordon đáp ứng chính xác yêu cầu đó.

Tuyển thủ người Anh đã chắc suất đá World Cup hè này không phải là một số 9 thuần túy nhưng lại sở hữu bản năng chiếm lĩnh không gian và thính nhạy bàn thắng đáng nể. Minh chứng rõ ràng nhất chính là 10 pha lập công của anh tại đấu trường Champions League mùa này, trong đó có kỷ lục vô tiền khoáng hậu: nã 4 bàn vào lưới Qarabag chỉ trong vòng vỏn vẹn 45 phút. Tổng cộng, Gordon đã bỏ túi 17 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, một con số cực khủng bất chấp phong độ trồi sụt của Newcastle tại Ngoại hạng Anh.

Bước ngoặt từ quyết định đổi vị trí của Eddie Howe

Xuất phát điểm của Gordon là một tiền đạo cánh thuần túy chơi nghịch chân bên hành lang trái, nhưng bước ngoặt đã đến khi HLV Eddie Howe quyết định kéo anh vào trung lộ để đá như một "Số 9 ảo", cho phép anh tự do di chuyển và hoán đổi ở mọi vị trí trên hàng công.

Sự hoán đổi mang tính phát kiến này xuất hiện khi bản hợp đồng bom tấn trị giá 85 triệu euro của Newcastle từ Stuttgart là Nick Woltemade gây thất vọng tràn trề ở vị trí trung phong. Howe buộc phải "phát minh" ra một vị trí mới cho tài năng của Gordon. Ngay lập tức, cầu thủ người Anh đã làm khổ các hậu vệ đối phương bằng những tình huống phá bẫy việt vị thông minh và những bước chạy xé gió của mình.

Một Culer đích thực và mức giá quá hời

Ở tuổi 25, Gordon vẫn còn một khoảng trời bao la để phát triển phong độ, và bản thân anh thì đang "phát điên" vì viễn cảnh được khoác lên mình sắc áo đỏ lam. Đó là lý do vì sao người đại diện của anh đã chủ động có mặt tại Barcelona để bắn tín hiệu. Trong các trận đấu đối đầu trực tiếp với Barça tại Champions League, Gordon đã thể hiện những phẩm chất thượng thừa và lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện. Có thể anh chưa vươn đến đẳng cấp thượng thặng của Luis Díaz hay Michael Olise (Bayern), nhưng anh đang đi đúng trên con đường đó. Chẳng thế mà Bayern Munich cũng từng thèm khát và đưa anh vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.

Chính Gordon cũng phải thốt lên đầy nể phục sau khi nếm trải thất bại kinh hoàng 2-7 tại Spotify Camp Nou ở lượt về vòng 1/16 Champions League: "Vâng, chúng tôi từng đối đầu với Chelsea và Man City trước đây, nhưng chưa bao giờ gặp một đội bóng nào khủng khiếp đến thế... Họ là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng chạm trán".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã