Real Madrid dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy một sự thật trần trụi: họ không cần phải đá hay để giành chiến thắng. Màn so tài với Inter Milan tại đấu trường Champions League mới đây là minh chứng không thể rõ ràng hơn. Kền kền trắng thi đấu hoàn toàn bế tắc về mặt lối chơi, nhưng trong bóng đá hiện đại, việc sở hữu Thibaut Courtois ở khung thành và Kylian Mbappe trên hàng công đôi khi là quá đủ để định đoạt kết quả.
Thực dụng đến mức tàn nhẫn và điểm tựa Thibaut Courtois
Nhìn vào diễn biến trên sân Bernabeu, Inter Milan mới là đội nắm giữ thế trận trong những phút đầu. Đại diện nước Ý làm chủ trái bóng và liên tục tổ chức các đợt hãm thành nguy hiểm, tạo ra ít nhất 3 cơ hội mười mươi để mở tỷ số. Tuy nhiên, cả 3 cú dứt điểm đó đều bất lực trước phản xạ xuất thần của Courtois. Khi Real Madrid chưa thể định hình lối chơi, chính thủ thành người Bỉ đã đứng ra làm chốt chặn cuối cùng, giữ cho đội nhà không bị sụp đổ sớm.
Và khi người ta nghĩ rằng Inter Milan đang hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi, 2 sai lầm phòng ngự khó tin từ phía đội khách đã xuất hiện. Đó là những sơ hở ngớ ngẩn mà một đội bóng tầm cỡ Champions League không được phép phạm phải. Real Madrid chỉ chờ có thế. Chẳng cần áp đảo, chỉ trong ít phút ngắn ngủi, họ trừng phạt đối thủ một cách tàn nhẫn để chuyển từ vị thế chống đỡ sang dẫn trước về mặt tỷ số.
Sự đối lập hoàn toàn với triết lý của Barça và Hansi Flick
Đây chính là bản sắc của Real Madrid phiên bản Mourinho: sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát lẫn tính cống hiến để hướng tới mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Họ nhường thế trận, kiên nhẫn rình rập sai lầm của đối phương và đặt trọn niềm tin vào tài năng kiệt xuất của các cá nhân. Triết lý ấy gợi nhớ đến phong cách quen thuộc của Mourinho năm nào - kết quả là trên hết, chiến thắng quan trọng hơn việc đá đẹp.
Đặt bản sắc này bên cạnh Barcelona của Hansi Flick mới thấy rõ sự đối lập về mặt tư tưởng. Barça luôn cần quả bóng để áp đặt, xây dựng cấu trúc và làm chủ nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, Real Madrid lại nhìn nhận bóng đá theo góc độ thực dụng hơn rất nhiều. Quyền kiểm soát bóng không phải là điều bắt buộc nếu bạn sở hữu Courtois vững chãi trong gỗ và Mbappe chực chờ gieo rắc hiểm hoạ ở phía trên.
Chỉ cần chiến thắng là đủ
Chính sự thực dụng đó tạo ra một bài toán cực kỳ hóc húa cho mọi đối thủ. Bạn có thể chơi hay hơn họ, kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Nhưng bạn tuyệt đối không được phép tặng cho họ bất kỳ món quà nào. Courtois biến mọi nỗ lực của đối phương thành sự thất vọng, còn các chân sút áo trắng lại chuyển hóa khoảng trống thành bàn thắng một cách vô cùng hiệu quả.
Barcelona cần trận đấu diễn ra theo đúng kịch bản và triết lý của họ. Real Madrid thì không cần điều đó, họ chỉ quan tâm đến việc bảng tỷ số nghiêng về mình khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khép lại trận đấu với chiến thắng nhọc nhằn 2-1, Chủ tịch Florentino Perez và HLV Mourinho có thể mỉm cười hài lòng trở về nhà. Tuy nhiên, với những ai yêu mến bóng đá thuần túy, cách giành chiến thắng mà không cần chơi bóng như vậy vẫn mang lại những nỗi băn khoăn lớn về mặt lối chơi.
Nguồn tham khảo: El Madrid de Mou gana sin jugar
or post as a guest
Be the first to comment.







