Trong một cuộc trò chuyện dài trên podcast 'Miro de atrás', siêu sao Lionel Messi đã để lại những suy ngẫm sâu sắc về hành trình từ Rosario đến Barcelona, bài học về sự tôn trọng đối thủ của Pep Guardiola và lý do tại sao ở tuổi 38, anh lại trở nên nói nhiều hơn bao giờ hết.
"Bây giờ tôi nói nhiều hơn cả sự nghiệp cộng lại"
Vốn nổi tiếng là người kiệm lời và có phần nhút nhát, Messi thừa nhận sự thay đổi về tính cách khi bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp: "Tôi không phải kiểu người thích nói nhiều, dù gần đây tôi nói nhiều hơn cả sự nghiệp cộng lại. Ở tuổi 38, tôi cảm thấy thư giãn và cởi mở hơn. Trước đây, áp lực khủng khiếp khi chơi cho Barça khiến tôi luôn phải giữ kẽ."
Messi cũng thừa nhận rằng khi còn trẻ, anh bị cuốn vào vòng xoáy chiến thắng đến mức không kịp tận hưởng thành quả. "Giờ đây, tôi trân trọng từng ngày và những gì mình đã đạt được theo một cách rất khác," anh tâm sự.
Cuộc chia tay "như một bộ phim" tại Rosario
Nhớ lại khoảnh khắc rời quê nhà Argentina năm 13 tuổi để đến lò La Masia, Messi hồi tưởng: "Cả khu phố đã ra tiễn gia đình tôi. Họ kéo đến tận sân bay Rosario. Thật ấn tượng, cứ như một bộ phim vậy. Họ không chỉ tiễn Leo Messi mà là tiễn cả gia đình Messi lên đường tới Barcelona."
Mặc dù phải đối mặt với một năm đầu tiên đầy khó khăn (mất 6 tháng chờ giấy chuyển nhượng và sau đó bị gãy xương chày), Messi cho biết sự háo hức và kỳ vọng lúc đó đã giúp anh vượt qua tất cả để tiến thẳng lên đội một chỉ trong thời gian ngắn.
Nỗi hối tiếc mang tên Tiếng Anh
Một chi tiết khá bất ngờ là Messi bày tỏ sự hối hận vì đã không tận dụng thời gian học ngoại ngữ khi còn ở Barcelona. "Tôi luôn bảo các con mình phải tận dụng cơ hội. Tôi rất hối hận vì ngày nhỏ đã không học tiếng Anh dù có thừa thời gian. Bây giờ khi gặp gỡ những nhân vật lớn, tôi mới thấy mình thật ngốc vì đã lãng phí thời gian. Khi còn bé, người ta thường không nhận ra điều đó."
Pep Guardiola và định nghĩa về "Sự tôn trọng"
Messi cũng chia sẻ về tâm lý chiến thắng tàn nhẫn nhưng đầy nhân văn mà Pep Guardiola đã truyền dạy cho đội hình Barça huyền thoại: "Khi chúng tôi dẫn trước 4-0 chỉ sau 20 phút, Pep luôn nói: 'Cách tốt nhất để tôn trọng đối thủ là tiếp tục ghi thêm bàn thắng'. Chúng tôi luôn cố gắng chơi đẹp, nhưng tôn trọng không có nghĩa là dừng lại, mà là tiếp tục cống hiến hết mình cho đến phút cuối cùng."
or post as a guest
Be the first to comment.






