Cầu thủ Barça ăn mừng bàn thắng ở La Liga

Trong bối cảnh Real Madrid đang trượt dài trên con dốc suy thoái về cả thể thao, xã hội lẫn thể chế, đội bóng Barça đầy mê hoặc của Flick đã tìm thấy một đối trọng đáng gờm: một Atlético vững như đá tảng và đầy khó chịu của Simeone. Với chức vô địch La Liga coi như đã nằm gọn trong túi, "Barça của đám trẻ" giờ đây buộc phải ghi ít nhất 3 bàn cách biệt trước các cầu thủ áo sọc đỏ trắng tại châu Âu để bước tiếp. Một nhiệm vụ tương đương với việc chinh phục đỉnh Everest bằng con đường hiểm trở nhất.

Tổ trong tài Kovacs điều khiển trận đấu thật đáng thất vọng

Chúng ta đã thua 0-2. Nhưng hãy cứ bình tĩnh vì chúng ta đã thua một cách cực kỳ lịch thiệp. Thua thì được, chứ "gây hấn" ư? Không bao giờ! Chẳng thà chịu thiệt còn hơn làm ai đó ở UEFA cảm thấy khó chịu. Nơi mà mỗi khi có Barça thi đấu, luật lệ chỉ mang tính chất tham khảo còn các tiêu chuẩn trọng tài thì thuần túy là để làm cảnh.

Nỗi ám ảnh mang tên Champions League của Madrid

Đó có thể chỉ là một chi tiết nhỏ. Một vấn đề về thiết kế. Hay đơn giản là hệ quả của việc cải tạo sân Santiago Bernabéu. Hoặc cũng có thể không đơn giản như vậy.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã