Barça chỉ vô địch Champions League khi thực sự thấu hiểu nó

Cầu thủ Barça ăn mừng bàn thắng ở La Liga

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong bối cảnh Real Madrid đang trượt dài trên con dốc suy thoái về cả thể thao, xã hội lẫn thể chế, đội bóng Barça đầy mê hoặc của Flick đã tìm thấy một đối trọng đáng gờm: một Atlético vững như đá tảng và đầy khó chịu của Simeone. Với chức vô địch La Liga coi như đã nằm gọn trong túi, "Barça của đám trẻ" giờ đây buộc phải ghi ít nhất 3 bàn cách biệt trước các cầu thủ áo sọc đỏ trắng tại châu Âu để bước tiếp. Một nhiệm vụ tương đương với việc chinh phục đỉnh Everest bằng con đường hiểm trở nhất.

Với một Lamine đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, mọi thứ đột nhiên trở nên khả thi, thậm chí là một phép màu như những gì chúng ta đang cần tại Metropolitano. Thế nhưng, vấn đề không chỉ là phá vỡ những bức tường phòng ngự trên sân cỏ. Bởi lẽ, chẳng phải ngẫu nhiên mà tại châu Âu, Messi đã giành số Champions League ít hơn so với những gì anh xứng đáng có được, hay việc phiên bản Barça mới này dù đang "dạo chơi" ở La Liga nhưng lại gặp quá nhiều khó khăn tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

Phải có lý do nào đó khiến Barça chỉ có thể đăng quang Champions League khi họ tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với mọi đối thủ, và chiếc cúp gần nhất cũng đã lùi xa tận năm 2015. Một Barça chỉ dừng ở mức xuất sắc như thời của Tito Vilanova, năm thứ hai của Luis Enrique, năm đầu của Valverde hay năm đầu của Xavi đều đã thất bại thảm hại tại châu Âu, và đó tuyệt đối không phải là sự trùng hợp.

Tương tự, màn trình diễn mùa này tại La Liga tốt hơn rất rất nhiều lần so với tại Champions League - giải đấu duy nhất mà đội bóng bộc lộ sự thiếu ổn định, dễ tổn thương và thiếu tin cậy.

Trong trận lượt đi với Atlético, gác lại vụ bê bối về quả phạt đền của Pubill, Barça đã hiện hiện ra như một đội bóng chơi tấn công hiệu quả nhưng lại quá mềm yếu và ngây thơ. Theo đúng "truyền thống tổ tiên" tại châu Âu, họ là đội tạo ra nhiều pha bóng hay nhất (ngay cả khi thiếu người) nhưng lại là đội phải nhận hình phạt nặng nề nhất.

Một lần nữa, Barça đã không hiểu rằng Champions League khác biệt với La Liga đến mức nó giống như một môn thể thao hoàn toàn khác, nơi mà việc không mắc sai lầm còn quan trọng hơn cả việc chơi hay. Lối chơi của Barça đã được định hình từ hơn ba thập kỷ trước (kể từ khi được tái thiết bởi Cruyff) là để càn quét các giải đấu đường dài (League) - nơi các danh hiệu đến một cách tự nhiên và xứng đáng như một hệ quả tất yếu từ sự áp đảo tuyệt đối về lối chơi.

Thế nhưng ở Champions League, đỉnh Olympus của bóng đá, Barça vẫn mãi là một gã khổng lồ một mắt trong thần thoại và chúng ta gần như không thể chạm tới. Lý do cơ bản là bởi rất ít người hiểu được những quy tắc ngầm của giải đấu đầy bí ẩn này. Thứ Ba tới, Barça không chỉ chiến đấu để loại Atlético. Họ chiến đấu để chứng minh rằng, cuối cùng, họ đã làm chủ được "chúa tể của mọi giải đấu".

Ernest Folch Ernest Folch

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã