Hôm nay chúng ta cần ghi ba bàn, và đó là lý do Lewandowski phải có mặt trên sân. Suốt bốn năm qua, tiền đạo người Ba Lan đã rơi vào vòng xoáy của những lần xoay tua, điều chỉnh cường độ thi đấu hoặc vắng mặt trong những trận cầu quan trọng. Đây là việc bình thường tại Barça, nhưng giờ đây, điều đó dường như không còn hiển nhiên nữa.
Hôm nay, chắc chắn là một ngày then chốt. Chúng ta phải lội ngược dòng hai bàn trước Atlético, một trận đấu "sinh tử" tại Champions League. Vì thế, không cần bàn cãi: tay săn bàn số một phải ra sân.
Hôm qua, Lamine Yamal, người dù mới 18 tuổi nhưng đã có đầy đủ "số má" trong phòng thay đồ và đã dũng cảm đứng ra tuyên bố đầy bản lĩnh trước Diego Simeone rằng anh không tin cuộc lội ngược dòng này chỉ nằm trên đôi chân của mình. "Chúng tôi có những cầu thủ kỳ cựu đẳng cấp thế giới, những người có thể tự mình xoay chuyển trận đấu". Người đó, không ai khác, chính là Lewandowski.
Đây không phải là vấn đề gây áp lực, mà là sự nhìn nhận thực tế rằng trận đấu hôm nay sẽ định đoạt tương lai của anh. Nếu không có tên trong đội hình xuất phát, đó sẽ là một dấu chỉ không thể chối cãi về vị thế của anh, nhất là sau khi anh không đá trận derby và chứng kiến Ferran Torres lập cú dúp vào lưới Espanyol.
Tôi không tin kịch bản đó sẽ xảy ra. Nhưng điều đã thực sự xảy ra vào thứ Tư tuần trước là việc anh bị thay ra ngay sau hiệp một, dù cho đội bóng khi đó phải điều chỉnh lại nhân sự sau một tấm thẻ đỏ. Kỳ vọng đang thay đổi, Lewandowski không còn là nhân tố "bất khả xâm phạm" nữa. Ra sân và ghi bàn, hoặc kiến tạo để ghi bàn. Đó là tiền đề để anh có thể tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ.
Joan Mª Batlle
or post as a guest
Be the first to comment.









