Khi Joan Laporta 'thao túng' Florentino Pérez

Đôi khi, chuyện "cá bé nuốt cá lớn" vẫn xảy ra. Buổi họp báo của Florentino Pérez cùng cuộc phỏng vấn sau đó với Josep Pedrerol đã phơi bày một thực tế: cuộc khủng hoảng của Real Madrid không chỉ nằm ở bóng đá, mà đặc biệt nghiêm trọng ở khía cạnh thượng tầng. Vị chủ tịch quyền lực dường như đang để mọi thứ tuột khỏi tầm tay, và như một "con cáo già", ông ta biết viên đạn cuối cùng mình có là sự đánh lạc hướng dư luận. Thế nhưng, ngay cả chiêu này cũng phản tác dụng.

Florentino Pérez diễn "hài kịch" làm món quà muộn cho các Culé

Hôm qua, "Bố già" Florentino Pérez đã phá bỏ quy tắc im lặng bấy lâu để đăng đàn trước công chúng. Nhưng thay vì một lời giải thích cho thất bại, thứ chúng ta nhận được là một màn tấu hài lố bịch, giúp chức vô địch của Barça thêm phần ngọt ngào.

Bản giao hưởng Blaugrana của Hansi Flick

Suốt hơn hai thập kỷ qua, việc Barça bước lên ngôi vương La Liga đã trở thành một giai điệu quen thuộc với người hâm mộ. Với 13 danh hiệu trong thế kỷ này, chúng ta đã biến giải đấu quốc nội thành sân khấu của riêng mình, lấn lướt hoàn toàn con số 9 của Madrid hay những nỗ lực lẻ loi của Atlético và Valencia.

HLV Hansi Flick

Mỗi khi Barça đạt được một thành công vang dội luôn có một bộ phận đông đảo dư luận tìm cách gắn kết chiến thắng đó với Cruyff. Sự liên tưởng này không bao giờ xuất hiện khi thất bại, và trong nhiều trường hợp, nó giống như một sự thần thánh hóa được lặp đi lặp lại hơn là một sự thật không thể chối cãi. Flick là Flick và Cruyff là Cruyff. Đây không phải là vấn đề hạ thấp công lao của bất kỳ ai mà là để điều chỉnh lại những điều chắc chắn.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã