Đôi khi, chuyện "cá bé nuốt cá lớn" vẫn xảy ra. Buổi họp báo của Florentino Pérez cùng cuộc phỏng vấn sau đó với Josep Pedrerol đã phơi bày một thực tế: cuộc khủng hoảng của Real Madrid không chỉ nằm ở bóng đá, mà đặc biệt nghiêm trọng ở khía cạnh thượng tầng. Vị chủ tịch quyền lực dường như đang để mọi thứ tuột khỏi tầm tay, và như một "con cáo già", ông ta biết viên đạn cuối cùng mình có là sự đánh lạc hướng dư luận. Thế nhưng, ngay cả chiêu này cũng phản tác dụng.
Trận chiến của những lời hùng biện
Khả năng diễn thuyết của Florentino tệ đến mức phát súng vốn nhắm vào những kẻ chỉ trích lại găm thẳng vào chân ông ta. Đây chính là lúc cuộc chiến giữa hai vị chủ tịch và thế trận nghiêng hẳn về phía quý ông bụng phệ nhà sát biển. Trong khi một người cứ lắp bắp, sai sót hết lần này đến lần khác với những lời lẽ quái gở, thì người kia lại là bậc thầy về hùng biện. Nếu một cuộc đối đầu trực tiếp xảy ra, chúng ta sẽ được chứng kiến Laporta nghiền nát Florentino không thương tiếc.
Ở Madrid, họ từng vẽ ra viễn cảnh màu hồng với sân vận động mới, những bản hợp đồng triệu đô và sự khủng hoảng sâu sắc của đối thủ. Tại Barcelona, mọi thứ từng vô cùng ảm đạm. Nhưng đột nhiên, tình thế lật ngược nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Sân vận động vốn được kỳ vọng mang về "núi vàng" cho đội bóng áo trắng cuối cùng lại trở thành một cú lừa. Những bản hợp đồng "Galacticos" triệu đô thất bại thảm hại, đến mức ngôi sao lớn nhất, kẻ được cho là sẽ khiến thế giới phải khiếp sợ Real Madrid lại giống như một gián điệp lớn của các đối thủ, một "con ngựa thành Troy" vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Cuộc hồi sinh thần tốc của "Cá bé" Laporta
Tại Barcelona, giai đoạn vốn tưởng là cuộc phục hồi vô tận và hoang tàn đã biến thành một sự trỗi dậy sớm hơn. Joan Laportacon vốn là con cá nhỏ đã có 3 quyết định đúng đắn giúp ông nuốt gọn "cá mập" Florentino Pérez mà không cần tốn sức. Đầu tiên là thỏa thuận với Spotify đang mang lại tầm nhìn, niềm cảm hứng cho người hâm mộ và vẻ đẹp cho một Barça đang bùng nổ, nơi mà mọi ngôi sao Pop và Rock đều muốn trở thành một phần trong đó. Quyết định thứ hai là kéo về vị thuyền trưởng tài ba đang chèo lái con tàu Blaugrana - Hansi Flick. Quyết định thứ 3 khiến Camp Nou mới vốn là bị truyền thông úp sọt về ngày trở lại đã tan biến khi nhận ra rằng sân vận động của chúng ta sẽ trở thành sân khấu lớn nhất và đẹp nhất châu Âu.
Tất cả những điều đó, cộng thêm một đội hình đầy rẫy những viên ngọc quý nhà trồng được với Lamine dẫn đầu, chính là những tác nhân dẫn đến thế cờ "chiếu tướng" dành cho vị chủ tịch áo trắng. Giờ đây, Pérez chỉ còn biết dùng cái cớ Negreira để che đậy những thất bại về thể thao và thể chế; nhưng chỉ cần nhìn vào những "trận đòn" liên tiếp mà Barça dành cho Madrid là đủ để bóc trần một lời nói dối. Có lẽ, "cá mập" nên tự hỏi liệu có phải các cầu thủ của mình đã tự đầu hàng hay không, nếu không thì thật khó hiểu trước sự áp đảo và cách chơi bóng như "vờn bò" của người Catalan đối với đội bóng áo trắng suốt cả thế kỷ này.
Hugo Scoccia
or post as a guest
Be the first to comment.








