Florentino Pérez diễn "hài kịch" làm món quà muộn cho các Culé

Florentino Pérez diễn "hài kịch" làm món quà muộn cho các Culé

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hôm qua, "Bố già" Florentino Pérez đã phá bỏ quy tắc im lặng bấy lâu để đăng đàn trước công chúng. Nhưng thay vì một lời giải thích cho thất bại, thứ chúng ta nhận được là một màn tấu hài lố bịch, giúp chức vô địch của Barça thêm phần ngọt ngào.

Kẻ thất bại không biết soi gương

Trong suốt buổi họp báo, tuyệt nhiên không có một lời thừa nhận sai lầm nào về mặt chuyên môn sau hai năm ròng rã trắng tay. Pérez dường như đang sống trong một thế giới riêng, nơi ông ta đánh đồng vận mệnh của câu lạc bộ với cái tôi cá nhân của chính mình. Ông ta không từ chức, chỉ thông báo về cuộc bầu cử sắp tới và dành phần lớn thời gian để "tổng tấn công" báo chí bằng những lời lẽ chợ búa. Một phong cách thực sự lỗi thời và suy đồi.

Bản chất độc tài lộ diện

Thú vị nhất là được chứng kiến cái tôi thật sự của Pérez bước ra ngoài ánh sáng. Giọng điệu của ông ta sặc mùi đe dọa, chẳng khác nào những tay độc tài ở các quốc gia bất ổn. Chỉ cần ai dám chỉ trích Madrid, người đó bị coi là nhà báo tồi.

Ông ta thậm chí còn không ngần ngại tung ra những câu nói phân biệt giới tính và khinh miệt nguồn gốc của người khác như mỉa mai một nữ phóng viên rằng "không biết cô ta có hiểu gì về bóng đá không". Dùng những từ ngữ hạ thấp như "cái gã có giọng Nam Mỹ đó". Pérez đã biến một buổi gặp gỡ báo chí thành cuộc chiến cá nhân để trả đũa những ai không chịu tung hứng theo ý mình.

"Phao cứu sinh" mang tên Negreira

Giữa bối cảnh Xabi Alonso bị sa thải sớm, Arbeloa thì bất lực, phòng thay đồ Madrid thì loạn lạc đến mức thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, còn Barça thì đang giẫm đạp lên tất cả, câu trả lời của Pérez là gì? Vẫn là bài ca cũ rích về vụ Negreira và đổ lỗi rằng mình bị trọng tài cướp mất 18 điểm.

Thật sự, nhìn Florentino lúc đó chỉ thấy một sự thảm hại. Nhưng xét ở một góc độ khác, ông ta vừa thực hiện buổi họp báo hay thứ hai trong lịch sử đối với các fan Barça - tất nhiên là chỉ sau buổi họp báo huyền thoại của Pep Guardiola. Khi đối thủ vẫn chưa tìm ra lối thoát và chỉ biết đổ lỗi cho ngoại cảnh, đó chính là dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên thống trị của Blaugrana sẽ còn kéo dài.

David Bernabeu David Bernabeu

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã