Florentino Pérez và Julián Álvarez: Khi "Bố già" phải diễn kịch để che đậy sự suy tàn

Julian Alvarez

Julian Alvarez

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Warning: Attempt to read property "title" on array in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/sharing_tools.php on line 15

Đến giai đoạn này của bộ phim thì chắc chắn chẳng còn ai mảy may nghi ngờ về một sự thật: Florentino Pérez bước ra khỏi cuộc bầu cử lần này không hề mạnh mẽ lên như lão ta tưởng.

Chiến thắng mang tính dàn dựng của Pérez không thể che giấu được một thực tế phũ phàng: từ vị thế của một vị Chủ tịch tối cao bất khả xâm phạm, giờ đây lão đã có tới 35% lực lượng quần chúng xã hội quay lưng đối đầu. Một phe đối lập có tổ chức vững chắc đã được hình thành xung quanh một ứng cử viên mà chỉ cần vỏn vẹn hai tuần đã thuyết phục được cứ 3 hội viên thì có 1 người bỏ phiếu cho mình.

Chưa dừng lại ở đó, kể từ lúc này, mỗi một sai lầm, mỗi một danh hiệu bị tuột khỏi tầm tay sẽ ngay lập tức khiến các hội viên nhìn về một hướng khác - nơi mà trước đây vốn là một khoảng trống mênh mông, còn bây giờ đang có một người đàn ông sừng sững đứng đó mang tên Enrique Riquelme. Nếu trái bóng từ chối đi vào lưới đối phương, những ngày tháng tới đây sẽ trở nên vô cùng giông bão đối với một Florentino Pérez từng một thời là "kẻ bất khả chiến bại". Và đương nhiên, nếu cỗ máy của Madrid không thể vận hành trơn tru, cuộc trưng cầu nhằm thay đổi điều lệ câu lạc bộ của lão ta sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Thử hỏi xem, trong ván bài này, Pérez rốt cuộc đã ăn ra được cái gì?

Kỷ nguyên "Dải ngân hà" đã chết và màn kịch vụng về mang tên Julián Álvarez

Cũng chẳng có ai thèm nghi ngờ việc lời đề nghị hỏi mua Julián Álvarez thực chất chỉ là một màn kịch tồi nhằm hợp thức hóa cho những lời hứa hươu hứa vượn trong chiến dịch tranh cử, hoặc họa hoằn lắm là để kiếm về vài tràng pháo tay rẻ tiền từ các Madridista bằng chiêu trò đẩy giá hòng phá bĩnh Barcelona.

Thế nhưng, điều duy nhất lộ ra rõ như ban ngày sau vụ này, đó là Florentino Pérez của hiện tại đã không còn cái quyền lực muốn mua ai thì mua nữa rồi. Lão đã thất bại toàn tập từ Michael Olise, Vitinha, João Neves cho đến Julián Álvarez. Kỷ nguyên của những "Galácticos" đã chính thức lùi vào dĩ vãng; giờ đây nhà tài phiệt xây dựng này phải chấp nhận số phận bám đuôi sau lưng Barça - một câu lạc bộ hoàn toàn có thể cho phép mình cái đặc quyền không thèm để cho bất kỳ ai xỏ mũi.

Hãy để cho cả thế giới được hiểu thật rõ ràng điều này: Barça tuyệt đối không cần phải mất trí hay hóa điên vì bất kỳ một cái tên nào trên thị trường chuyển nhượng cả, bởi vì trong tay Hansi Flick lúc này đã là một đội hình siêu cường; kẻ đang khát tiền đạo đến mức tuyệt vọng và điên cuồng chính là Real Madrid. Và cái tên đầu tiên mà bọn họ chuẩn bị phải bấm bụng trả một mức giá vô lý, vượt xa giá trị thực tế để rước về, chính là Bernardo Silva.

À, và xin đừng quên một chi tiết cốt lõi này nữa: Với chiêu trò chọc gậy bánh xe trong vụ Julián Álvarez, Florentino Pérez không hề gây hại gì cho Barça cả mà ngược lại lão đang giúp chúng ta đấy.

Joan Mª Batlle (SPORT)


Warning: Undefined array key "item" in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19

Warning: Attempt to read property "tags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19

Warning: Attempt to read property "itemTags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 20
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã