May cho Barça vì thương vụ Julián Álvarez đổ bể

May cho Barça vì thương vụ Julián Álvarez đổ bể

May cho Barça vì thương vụ Julián Álvarez đổ bể

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cơn mưa 17 bàn thắng chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên tại La Liga cùng việc sở hữu tới 3 chân sút nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn là kịch bản ít ai có thể hình dung về Barcelona ở đầu mùa giải này. Nhưng điều thú vị nhất nằm ở chỗ: sự thăng hoa rực rỡ đó lại bắt nguồn từ một thương vụ mua sắm không thành công. Việc không thể chiêu mộ Julián Álvarez tưởng chừng là một thất bại, nhưng hóa ra lại mang đến hiệu ứng giải phóng tư duy kỳ diệu, mở ra con đường phát triển tự nhiên và đúng đắn nhất cho tập thể của HLV Hansi Flick.

Nước đi mang đậm triết lý Cruyff

Trước khi mùa giải khởi tranh, giới chuyên môn và người hâm mộ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để bàn luận về người sẽ thay thế vị trí của Robert Lewandowski. Những giấc mơ về Erling Haaland, Harry Kane hay chính Julián Álvarez liên tục xuất hiện trên các trang báo. Thế nhưng, bộ đôi Hansi Flick và Deco lại chọn cách biến cái khó thành cái khéo. Họ đưa ra một quyết định mang tính chiến lược: không chiêu mộ bất kỳ tiền đạo trung tâm tầm cỡ nào để làm nhân tố chủ chốt.

Trong tất cả những quyết định được đưa ra dưới thời Chủ tịch Joan Laporta, đây có lẽ là nước đi mang đậm dấu ấn của triết lý Cruyff nhất. Bản chất của triết lý này là biến nhiệm vụ ghi bàn trở thành trách nhiệm chung của cả tập thể. Mối tương quan giữa Barcelona hiện tại và tập thể Barça giai đoạn đầu thập niên 1990 - thời điểm trước khi Romário xuất hiện - là cực kỳ rõ nét. Khi đó, Barça giành 3 chức vô địch La Liga liên tiếp và 1 Cúp C1 châu Âu mà không sở hữu một số 9 thực thụ nào. Họ thi đấu dựa trên sự cơ động, nơi mọi cầu thủ đều có thể xâm nhập vòng cấm từ tuyến sau mà không cần chiếm lĩnh không gian từ trước.

Sức mạnh từ sự biến ảo không trung phong

Nhiều ý kiến cho rằng Barça không cần mua thêm trung phong vì Raphinha đang gánh vác xuất sắc vai trò này. Nhưng thực tế còn ấn tượng hơn thế. Không chỉ Raphinha, cả Lamine Yamal lẫn Fermín López đều đang thay nhau đảm nhận công việc của một số 9. Đội chủ sân Camp Nou lúc này không có một trung phong cố định bởi đơn giản là tất cả mọi người đều có thể làm số 9, hoặc tạo khoảng trống cho các đồng đội dứt điểm.

Sự cơ động này được chứng minh bằng những con số thống kê thuyết phục: 3 cầu thủ Barça đang hiện diện trong top 5 chân sút hàng đầu giải đấu. Việc rút bỏ một trung phong cắm cổ điển khỏi hệ thống vận hành giống như mở nút chai, giải phóng toàn bộ tốc độ, sự linh hoạt và khả năng tạo cơ hội của tuyến đầu.

Sẵn sàng chinh phục đỉnh cao châu Âu

Bước vào mùa giải thứ ba dưới thời Hansi Flick, Barcelona đang trình diễn lối chơi ở nhịp độ cao nhất, tạo ra số lượng cơ hội vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đội bóng xứ Catalonia dường như đã sẵn sàng cho bước chuyển mình quyết định để trở lại vị thế đỉnh cao tại Champions League.

Nhìn vào diện mạo tươi mới và đầy sức sống của Barça thời điểm hiện tại, có lẽ các Culer chỉ muốn nhắn gửi một điều:

"Julián, thật tiếc nhưng... may quá vì anh đã không đến!"

Nguồn tham khảo: Julián, ¡qué bueno que no viniste!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã