Có những tin tức mà tốt nhất chúng ta không nên đọc vào lúc bụng đói. Cái tin Atlético Madrid hét giá tới 150 triệu euro cho Julián Álvarez chính là một trong số đó. Bởi vì khi bạn vừa bắt đầu ngày mới với ba ly nâu đá để kéo bản thân trở lại với thực tại thì con số ấy đập thẳng vào mắt, và thực tại ngay lập tức biến thành một cơn ảo giác trong khi chiếc máy tính bỏ túi thì đang đòi xin nghỉ phép khẩn cấp vì trầm cảm và lo âu.
Một trăm năm mươi triệu.
Tôi xin phép được lặp lại thật chậm rãi để không ai nghĩ đây là một lỗi đánh máy: Một trăm năm mươi triệu euro. Một con số mà ngoại trừ hai ngoại lệ hiếm hoi được cả thế giới biết tên là Lamine Yamal và Mbappé, bạn hoàn toàn có thể dùng nó để tự tin ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ tiền đạo nào trên hành tinh này. Phải, chính xác là như vậy... kể cả đó có là Erling Haaland hay Michael Olise (người mà nếu Barça có được sẽ chiếm lĩnh hành lang cánh của Lamine Yamal, đẩy cậu nhóc vùng Rocafonda vào đá số 9 ảo, kết hợp cùng Anthony Gordon hoặc Raphinha ở biên trái, tạo nên một hàng công điên rồ và là cơn ác mộng kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá)…
Và nên nhớ, chỉ với khoảng MỘT NỬA con số đó - xin nhắc lại thưa quý vị là một nửa - trên hệ thống Transfermarkt đã xuất hiện hàng loạt cái tên sừng sững như Harry Kane, Kai Havertz, Rasmus Højlund, Viktor Gyökeres, Eli Junior Kroupi, Victor Osimhen, Benjamin Sesko, João Pedro hay một Hugo Ekitiké đầy bùng nổ. Họ đều là những tiền đạo đã được kiểm chứng đẳng cấp, là tuyển thủ quốc gia, có kinh nghiệm đầy mình hoặc đang ở độ tuổi rất trẻ, nhưng tất cả đều hoàn toàn đủ khả năng để khiến người ta quên đi một con quái vật mà chúng ta đang vô cùng nhung nhớ mang tên Robert Lewandowski. Và trên hết, họ có thể làm được điều đó mà không ép buộc Joan Laporta phải chui tọt xuống gầm bàn trốn tránh mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
Một trăm năm mươi triệu.
Đừng ăn mừng ngày thoát béo bằng một con lợn rừng!
Điều đáng lo ngại ở đây không phải là việc Julián Álvarez không phải một cầu thủ giỏi. Cậu ấy giỏi, thậm chí là một cầu thủ xuất sắc, thông minh, tính chiến đấu cao và là một cái máy chạy không biết mệt mỏi. Điều đáng lo ngại thực sự là chúng ta vừa trải qua 5 năm trời sống trong sự nghèo khó, thắt lưng buộc bụng kiểu khắc kỷ, để rồi đùng một cái lại hành xử như thể Barça vừa vô tình đào được một mỏ dầu khổng lồ ngay dưới tầng hầm của nhà hàng Casa Pin hay Can Fusté. Thực tế là chúng ta không hề có mỏ dầu nào cả!
Chẳng lẽ chúng ta đã quên mất rằng mới chỉ cách đây 2 ngày, Xã nhà còn phải thắt chặt từng đồng cắc, trầy da tróc vẩy sinh tồn ngoài quy tắc 1:1 bằng một loạt những đòn bẩy tài chính, những cuộc kiểm toán, những lời giải trình và những màn ảo thuật kinh tế điên rồ hay sao? Cái cách hành xử này chẳng khác nào một người vừa mới hoàn thành một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt liền quyết định ăn mừng ngày đầu tiên xả trại bằng một bữa sáng với nguyên một con lợn rừng nhồi lòng hầm... Thôi xin chịu, không bao giờ!
Một trăm năm mươi triệu.
Hơn nữa, có một thực tế thuần túy về mặt bóng đá mà chúng ta buộc phải ghi nhớ: Julián Álvarez không phải là Lewandowski. Và chẳng có tội tình gì khi chúng ta thẳng thắn thừa nhận điều đó. Cả hai đều là những cầu thủ kiệt xuất, nhưng họ là hai thái cực hoàn toàn đối lập và sở hữu phong cách chơi bóng khác biệt sâu sắc.
Chính vì vậy, trước khi hoàn toàn đánh mất lý trí, có lẽ ban lãnh đạo nên nhặt lại một thói quen mang tính cách mạng: DỪNG LẠI. Julián Álvarez rất hay, hay đến mức không tưởng. Nhưng cái giá 150 triệu euro không còn là để mua một tiền đạo nữa, nó là cái giá để mua một "sự ám ảnh". Mà những sự ám ảnh, trong suốt chiều dài lịch sử đầy thăng trầm của Barça, luôn chứng minh một điều: chúng luôn kết thúc bằng việc tiêu tốn của CLB những khoản tiền đắt đỏ và cay đắng hơn rất nhiều so với giá trị thực của một cầu thủ.
Lluís Carrasco
Warning: Undefined array key "item" in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "tags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "itemTags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 20
or post as a guest
Be the first to comment.









