Chỉ trong 2 mùa hè, Florentino Pérez đã vứt qua cửa sổ 180 triệu euro chỉ để mòn mỏi tìm kiếm một "Lamine Yamal của riêng mình": Đầu tiên là cú ngã đau đớn mang tên Mastantuono, và giờ là tiền đạo cánh người Bờ Biển Ngà.
Lịch sử luôn có tính chu kỳ. Nhưng vài kẻ bảo thủ cứ nhất quyết lặp lại chính những sai lầm cũ, trở thành tù nhân cho con quỷ bên trong tâm trí mình. Đó chính là trường hợp của Florentino Pérez, người suốt nhiều tháng qua đang hứng chịu đượt bộc phát cấp tính của căn bệnh Barcelonitis hay theo tiếng Việt là Hội chứng ám ảnh sợ Barça. Căn bệnh ấy đẩy ông ta vào những kịch bản vô cùng hài hước, điển hình như việc hỏi mua một cầu thủ mà bản thân chẳng hề muốn là Julián Álvarez và thậm chí còn chưa từng đạt được bất kỳ thỏa thuận lương bổng nào với anh ta. Đúng là một trò hề!
Florentino đang đắm mình vào khoảng thời gian mà ông ta thích nhất trong năm: Thời điểm được đóng vai Giám đốc thể thao, được chơi trò sưu tầm thưởng phạt, trảm tướng và tự tay nhào nặn nên những đội hình mất cân đối nghiêm trọng. Để rồi sau đó, các HLV đương nhiệm cho dù là Mourinho, Xabi Alonso, Ancelotti hay Zidane sẽ lại phải căng mình ra dọn dẹp. Họ bị biến thành những "tấm lá chắn" và bị ném cho bầy sói xâu xé nhằm bảo vệ Florentino khỏi cơn giận dữ từ khán đài Bernabéu mỗi khi đội bóng liêu xiêu dưới sân giống như những gì đã xảy ra trong 2 mùa giải vừa qua.
Cơn ám ảnh mới nhất của ông ta? Tìm ra một "Lamine Yamal mới" - đứa con của lò La Masia, nhà tân vô địch thế giới, người đang đại diện cho cả hiện tại lẫn tương lai của bóng đá toàn cầu.
Và trong chuyến hành trình đi vào ngõ hẹp ấy, Florentino đã ném qua cửa sổ 180 triệu euro chỉ trong vòng hai mùa hè. Ông ta lặp lại đúng một công thức cũ rích: Nhảy vào nâng giá ở phút 90 để hạ knock-out PSG. Một năm trước, ông ta chi ra 61 triệu euro cho thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Argentina để sở hữu Franco Mastantuono, viên ngọc quý 18 tuổi của River Plate. Một cầu thủ rất giỏi, nhưng lại bị Real Madrid hoá vàng chỉ sau đúng 10 tháng và giờ đây họ đã rục rịch muốn tống khứ.

Franco Mastantuono
Franco thực chất là một số 10, một hộ công di chuyển rộng và chơi hay hơn hẳn khi bó vào trung lộ. Cậu ấy sẽ không bao giờ mang lại những màn trình diễn như Lamine Yamal. Giá như cậu ấy ở Barça, nơi đang sở hữu 8 nhà vô địch thế giới thì chắc chắn cậu ấy đã hạnh phúc hơn nhiều.
Và giờ đây, cái tên "hot" nhất trên thị trường là Diomande, người vừa chứng kiến giá trị bản thân tăng vọt thuộc hàng kỷ lục lịch sử bóng đá. Tháng 7/2025, Leganés bán anh cho RB Leipzig với giá 20 triệu euro... và đúng 365 ngày sau, anh trở lại La Liga trong màu áo Real Madrid với mức giá chuyển nhượng lên tới 120 triệu euro. Đúng là một cú trúng số đậm! Chưa bao giờ một tấm vé tàu điện đi từ Leganés vào trung tâm thủ đô Madrid lại đắt đỏ đến thế.
Một câu hỏi cực kỳ thỏa đáng cần được đặt ra: Mấy gã tuyển trạch viên của Kền kền trắng rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Ở Barcelona, nếu xảy ra một thương vụ "ngáo giá" như thế này, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ bùng nổ ngay lập tức, kể cả khi cuộc bầu cử Chủ tịch vừa mới diễn ra vài tháng trước.
Chẳng cần phải có cỗ máy thời gian để khẳng định rằng Diomande dù rất triển vọng cũng sẽ không bao giờ sánh được với Lamine Yamal. Ngôi sao của Barça đã biến tài năng thiên bẩm thành một bộ sưu tập danh hiệu đáng kinh ngạc ở tuổi đời còn rất trẻ: 1 World Cup, 1 Euro, 3 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trò chơi tìm kiếm "phiên bản nhái" của một siêu sao xứ Catalan vốn không phải là điều mới mẻ với Florentino. Trước đây, ông ta từng cố làm điều đó với Neymar Jr, người đã thẳng thừng nói "Không" với ông ta và ai cũng thấy những hệ lụy đi kèm khi Neymar chọn khoác áo Blaugrana. Thế nên, khi nghe ngóng thấy một "Neymar mới" xuất hiện, vì quá lo sợ, Florentino đã vội vã mua liền Vinícius và Rodrygo đá cùng vị trí chỉ trong vòng 1 năm vốn là những người khi đó đã ở rất gần Barça. Nhưng rốt cuộc, bộ đôi này chưa bao giờ (và sẽ không bao giờ) chạm tới phiên bản đỉnh cao nhất của Ney tại Camp Nou hay trong màu áo Đội tuyển Brazil.
Xa hơn nữa, Florentino từng đỏ mắt tìm kiếm một "Leo Messi của riêng mình", nhưng thật ngượng khi nhớ lại những cái tên được truyền thông Madrid tung hô năm này qua năm khác để rồi đều bị Si lùn đưa vào quên lãng.
Tóm lại: Florentino sẽ còn phải mua thêm bao nhiêu Diomande nữa mới hy vọng dập tắt được sức ảnh hưởng kinh hoàng của Lamine Yamal?

Joaquim Piera
or post as a guest
Be the first to comment.







