Triết lý của Flick giữa cái lạnh Praha: Chạy để làm ấm người

Triết lý của Flick giữa cái lạnh Praha: Chạy để làm ấm người

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hansi Flick đang có một tâm trạng rất tốt. Ông đùa hóm hỉnh với phóng viên Marta Ramon của RAC1, tếu táo về sự ra đi của Ter Stegen vốn đã được Balde "công bố" trước đó và cả về cái lạnh thấu xương đang chờ đợi tại Praha.

Giữa lúc nhiệt độ tại Praha được dự báo sẽ xuống mức -5 đến -9 độ C, Flick chỉ đưa ra một giải pháp đơn giản nhưng đầy ẩn ý: "Họ sẽ phải chạy thật nhiều để làm ấm người". Với chiến lược gia người Đức, cái lạnh ở mức giá băng không phải là trở ngại, mà là một chất xúc tác trời ban để ông đòi hỏi sự cường độ cao nhất từ các học trò. Flick luôn biết cách tận dụng mọi hoàn cảnh để yêu cầu các cầu thủ của mình phải chơi bóng với sự nhiệt huyết tối đa.

Đừng nhìn vào chiếc máy tính bỏ túi

Barça không nên và không được phép nhìn vào những con số tính toán trong hai lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League. Nhiệm vụ rất rõ ràng là thắng cả hai trận và chờ đợi. Không làm gì khác ngoài việc đó. Để chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp thì có một điều kiện tiên quyết bắt buộc: giành trọn 6 điểm. Sau đó, mọi kịch bản khác chỉ là suy đoán.

Bởi lẽ, chẳng ai có thể ngờ được rằng một Bodö bé nhỏ của Na Uy lại có thể quật ngã gã khổng lồ Manchester City của Pep Guardiola ngay dưới chân vùng Bắc Cực. Chiến thắng 3-1 đó không chỉ là trận thắng đầu tiên của họ tại Champions League, mà còn ghi dấu mốc lịch sử: lần đầu tiên một đội bóng Na Uy đánh bại một CLB Anh tại đấu trường này.

Bài học từ túi tiền và cường độ

Manchester City của Pep đang cho thấy những dấu hiệu chệch choạc dù họ là một trong những đội bóng bạt mạng chi tiêu nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Thất bại của họ là một lời cảnh báo đanh thép cho các ông lớn: Đừng tin tưởng vào bất kỳ ai và phải chơi với cường độ cao nhất từ phút đầu đến phút cuối.

Việc phải "chạy để làm ấm người" hóa ra lại là một điều tốt, vì nó buộc các cầu thủ phải cống hiến tất cả trước một đối thủ mà trên lý thuyết có vẻ kém cỏi hơn. Hãy nhớ rằng, ngân sách của Bodö chỉ vỏn vẹn 15 triệu Euro - một con số lẻ nếu so với những bản hợp đồng bom tấn của City.

Giữa cái lạnh của Praha, Barça của Flick sẽ phải chạy. Không chỉ để giữ ấm, mà để chứng minh rằng đẳng cấp phải đi đôi với tinh thần rực lửa nếu không muốn nếm trái đắng như cách Pep đã nhận lấy tại Na Uy.

Santi Nolla

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã