Bảo vệ Ter Stegen hay vui mừng​

Bảo vệ Ter Stegen hay vui mừng​

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Marc-André ter Stegen năm nay 34 tuổi. Cậu là chứng nhân cuối cùng của mùa giải lịch sử 2014/15 còn rơi lại đến nay. Những người đồng đội, đàn anh thời đó đến hiện tại có người chuyển đội, người treo giày và thậm chí có người treo giày và quay lại làm huấn luyện viên cho Barça và lại phải ra đi như Xavi. Marc đã ở đội bóng này quá lâu để được coi là huyền thoại. Nhưng cậu không phải huyền thoại.

Més que un Club

Triết lý bóng đá của Barça là một vòng kim cô. Triết lý này được xây dựng từ gốc rễ đám trẻ ranh 6-8 tuổi cho đến khi nghỉ hưu để hình thành một lối chơi ăn sâu vào tiềm thức. Và trên hết là phục vụ một ý thức hệ thuần chính trị đại diện cho lý tưởng phục quốc Catalunya. Thế nên đối với những người như Stegen sẽ được coi là 'con'. Barça phải có cách đối xử đàng hoàng và đúng mực với những người 'con' như thế. Chí ít là ở mảng ghi nhận trong sử sách. Thế nên hình thức cư xử đối với một người gắn bó lâu năm như Ter Stegen sẽ bị bộ phận Công đoàn để ý và nó phải phù hợp với văn hoá, triết lý Més que un Club treo trên đầu.

Xét trên khía cạnh thời gian, Ter Stegen xứng đáng được công nhận. Nhưng xét trên khía cạnh đóng góp, thủ môn người Đức đang ở trường hợp 'ngồi mát ăn bát vàng'.

Andre Ter Stegen 2

Tương lai của Ter Stegen

Toàn bộ hành trang Stegen gắn bó với Camp Nou là những bi kịch. Khi bỏ qua năm đầu tiên hoành tráng với cú ăn 3 lịch sử mà Tơ chỉ ngồi dự bị ở La Liga và thi thoảng phải làm việc hộ vệ cho đám Messi giành cúp C1 thì sự nghiệp của anh giành cho Barça là ngắm đồng đội sống trong tiếc nuối. Ernesto Valverde là huấn luyện viên tin dùng Ter Stegen nhất và ông cũng là HLV cay đắng nhất khi để vuột mất những danh hiệu mà không ai tin rằng Barça sẽ bị lỡ thời đấy. Lý do thì nhiều, nhưng thủ môn là một nửa của đội bóng.

Sau giai đoạn của Ernesto Valverde, Barça trải qua hàng loạt các HLV như Quique Setien, Ronald Koeman, Xavi và họ đều coi Ter Stegen là thủ môn số 1. Kết quả của họ là thoi thóp. Đối với Barça, một đội bóng hàng đầu thế giới thì việc không vô địch hay không vào sâu Champions League là vứt đi. Kết quả đấy có phần đóng góp lớn của đội trưởng - thủ môn số 1 Ter Stegen.

Cuối cùng, chính HLV người Đức đồng hương với Ter Stegen là người hiểu và quyết định tương lai cho anh - Hansi Flick. Mùa giải đầu tiên, ông yêu cầu đội bóng ký hợp đồng với 1 thủ môn đã tuyên bố giải nghệ là Wojciech Szczęsny. Kết quả là ông vô địch các giải đấu trừ Champions League. Mùa này, Hansi Flick có thủ môn mới là Joan Garcia. Thông điệp ngầm của ông rất rõ ràng: Ter Stegen không có chỗ cho đội bóng này.

Vậy tại sao Ter Stegen vẫn cố gắng bám trụ? Đây là câu hỏi khó khi xét trên góc nhìn của Ter Stegen. Soi lại quá khứ, Barça đã cướp Stegen từ đội bóng đang khiến cậu tiến bộ không ngừng là Mönchengladbach. Việc từ bỏ quê nhà đến Barcelona đồng nghĩa với sự đánh đổi để đạt được vinh quang. Tiếc thay vinh quang không đến và dẫn theo sự nghiệp tụt lùi. Có thể nói Ter Stegen đã sai lầm lớn khi lựa chọn đến với Barça trong tổng thể sự nghiệp. Và Barça cũng thế!

Giờ đây, khi nghe tin Girona mượn Ter Stegen cho phần còn lại của mùa giải khiến cá nhân không hiểu nên mừng cho cả 2 hay nó như là một lối thoát tạm thời tình thế. Ít ra chúng ta không phải mệt mỏi đúng không Tơ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã