Julián Álvarez sẽ bước vào trận chung kết World Cup vào Chủ nhật này. Lời chia buồn của tôi hoàn toàn không phải vì cậu ấy sắp thua trận. Dù đúng là đội tuyển của cậu ấy không nằm ở cửa trên. Đội tuyển Tây Ban Nha mới là ứng viên số 1, nhất là sau khi họ vừa vẽ nên một trận bán kết tuyệt mỹ trước người Pháp để tiến vào trận đấu cuối cùng ở phong độ đỉnh cao nhất. Với một Rodri và Lamine Yamal đang đạt điểm rơi phong độ, với cặp trung vệ vững như bàn thạch, cùng một lối chơi vừa quyến rũ vừa hiệu quả tột cùng. Tất nhiên, cũng phải thừa nhận Julián đang sát cánh bên cạnh cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Mấy tháng trước, các tòa soạn trên khắp hành tinh đã từng một phen rúng động khi Messi thông báo sắp đưa ra một tuyên bố quan trọng. Hàng loạt tin đồn đoán mọc lên, thậm chí có người còn phao tin anh sẽ giã từ sự nghiệp và bỏ qua kỳ World Cup này. May mắn thay, thiên tài người Argentina chỉ công bố việc anh mua lại UE Cornellà - một đội bóng nhỏ bé khiêm tốn của xứ Catalonia. Chẳng có chuyện từ bỏ World Cup nào ở đây cả. Ở tuổi 39, Messi vẫn rực sáng với 8 bàn thắng, dắt tay Albiceleste tiến thẳng vào một trận chung kết mới, đập tan mọi sự so sánh khập khiễng và ngớ ngẩn với Cristiano Ronaldo.
Nhưng hãy quay trở lại với lời chia buồn dành cho Julián.
Tiền đạo người Argentina xứng đáng nhận được nó, bởi theo những phát biểu mới nhất từ Miguel Ángel Gil Marín, Atlético de Madrid sẽ không giữ lời hứa và nhất quyết không để cậu ấy thực hiện giấc mơ của mình. Cậu ấy muốn gia nhập Barça, nhưng có vẻ điều đó là không thể. Đội bóng Madrid thà đem chào mời cậu ấy cho Arsenal hay PSG, chứ dường như đội bóng xứ Catalonia đã bị "cấm" chiêu mộ cầu thủ từ các CLB khác tại La Liga. Cứ hễ Barça ngỏ lời, họ lại nổi giận đùng đùng. Điều đó đã xảy ra với Espanyol, Athletic Bilbao, Atlético Madrid và thậm chí cả Racing Santander.
Trước tình hình đó, nước đi hợp lý nhất là Barça nên đặt dấu chấm hết cho thương vụ này và dồn lực tiến hành một phương án khác - thương vụ mà Deco, theo chính lời Chủ tịch Laporta xác nhận, đã hoàn tất những bước tiến quan trọng để gia cố vị trí trung phong. Còn Julián, người vốn không muốn rời khỏi giải VĐQG Tây Ban Nha, sẽ buộc phải nuốt lời và chấp nhận điều cậu ấy hoàn toàn không mong muốn: tiếp tục khoác lên mình chiếc áo Atlético Madrid cho đến khi hết hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 năm 2030.
Cậu ấy sẽ phải tiếp tục thi đấu cho một đội bóng được dẫn dắt bởi Diego Simeone - kẻ vẫn đốt hàng trăm triệu euro vào thị trường chuyển nhượng mỗi mùa hè chỉ để... không giành được bất kỳ danh hiệu nào, hài lòng với một suất dự Champions League và vài thứ vặt vãnh khác. Thi đấu cho một đội bóng mà các tiền đạo chẳng tìm thấy nửa điểm niềm vui, nơi họ phải chơi bóng cách khung thành đối phương tới 50 mét và phải lùi sâu về tận sân nhà để tử thủ mỗi khi có bàn dẫn trước.
Tôi biết, họ đã loại Barça hai lần ở mùa giải trước. Nhưng rốt cuộc, tập thể của Hansi Flick bỏ túi hai danh hiệu, còn họ chẳng có nổi một mống cúp nào.
Vậy nên, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến cậu, Julián!
Ferran Correas
or post as a guest
Be the first to comment.







