Hai năm vừa qua của Florentino Pérez và màn trình diễn đáng buồn được phơi bày bởi kẻ tự xưng là "Đấng tối cao" (Ser Superior) trong suốt quá trình bầu cử vừa qua làm người ta hoài niệm đến giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Josep Lluís Núñez tại Barça. Đến mức, người ta phải nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với Barça lúc này là mọi thứ ở Madrid...cứ giữ nguyên như thế. Nghĩa là, Florentino cứ tiếp tục ngồi ghế Chủ tịch, Mourinho sẽ đến, Vinicius cùng Mbappé cứ ở lại, và cái ý tưởng bán đi một phần câu lạc bộ để cứu vãn một mô hình ngày càng lệ thuộc vào các canh bạc tài chính cứ thế mà tiếp diễn.
Bởi vì đúng vậy, Florentino đã thắng. Đó là một kết quả đã được dự báo từ trước, và có lẽ là kết quả duy nhất có thể xảy ra trong một quy trình bầu cử được thiết kế ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất: gây khó khăn tối đa cho sự xuất hiện của các phương án thay thế thực tế. Nhưng trong cái thế cờ đó, Barça cũng đã thắng. Và ở một góc độ nào đó, Riquelme cũng là người chiến thắng. Nhà doanh nghiệp trẻ tuổi này chính là người chiến thắng về mặt đạo đức trong một cuộc bầu cử diễn ra chớp nhoáng nhưng đầy rẫy những sự hoài nghi. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 15 ngày, từ một kẻ hoàn toàn vô danh, anh ta đã vươn mình trở thành một sự lựa chọn thay thế rõ ràng, một cái tên chính thức bước vào cuộc tranh luận về tương lai của thực thể Real Madrid.
SỰ TRỖI DẬY
Sự trỗi dậy của Riquelme không chỉ là một hiện tượng, nó còn là bằng chứng đanh thép cho thấy có một bộ phận không nhỏ các Madridista đã sẵn sàng mở ra một cuộc thảo luận nghiêm túc về định hướng của CLB, về mô hình quản trị và sự tập trung quyền lực ngày càng thái quá vào tay một mình ngài Chủ tịch. Dù không có cơ hội thực tế nào để cạnh tranh trong một môi trường công bằng, Riquelme vẫn thành công trong việc châm ngòi cho một cuộc tranh biện ở một nơi mà trước đây vốn chỉ tồn tại sự độc đoán, đồng thuận mù quáng và sự cam chịu.
Trong khi đó, hàng loạt lá phiếu bầu qua thư ủng hộ Florentino bị tuyên bố hủy bỏ, sự thiếu minh bạch thông tin trong suốt ngày bầu cử và những yếu kém mang tính hệ thống trong khâu tổ chức chính là những minh chứng rõ nét nhất cho sự suy tàn của một câu lạc bộ thiếu minh bạch – một CLB đã trải qua hai năm trắng tay liên tiếp không danh hiệu.
Và vâng, Florentino Pérez đã thắng cử, nhưng lão đã mất đi quyền lực tuyệt đối. Suy cho cùng, lão vẫn sẽ giữ được chiếc ghế Chủ tịch và quyền kiểm soát tối thượng tại CLB. Thế nhưng, hình tượng "Đấng tối cao" của lão đã bị tổn hại nghiêm trọng, và cái bóng của lão giờ đây không còn tỏa ra thứ quyền lực tối thượng bất khả xâm phạm như trước nữa.
Joan Vehils
Warning: Undefined array key "item" in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "tags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "itemTags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 20
or post as a guest
Be the first to comment.









