Ferran Torres, nếu anh không yêu chúng tôi thì xin cứ ra đi!

Ferran Torres

Ferran Torres

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chúng ta đang thần thánh hóa các cầu thủ quá mức. Chúng ta đặt họ lên đài danh vọng trong khi thực chất điều duy nhất họ làm chỉ là đá bóng. Đúng vậy, chúng ta tận hưởng môn thể thao này một cách cuồng nhiệt, chúng ta xúc động trước những cầu thủ được chúa trời chạm tay, nhưng hãy nhìn nhận một cách khách quan: họ cũng chỉ là những cầu thủ bóng đá mà thôi.

Sẽ có người cho rằng những gì tôi đang viết mang tính mị dân và cảm tính. Nhưng những người trẻ tuổi này, những người chẳng phải quá sắc sảo về mặt trí tuệ nhưng lại sở hữu khối tài sản khổng lồ rốt cuộc cũng chỉ biết đá một quả bóng. Họ không cứu sống ai, không bảo vệ Trái Đất, không viết nên những bài thơ và cũng chẳng quét dọn phố phường. Có một mối nguy hiểm cực kỳ lớn trong việc "thần thánh hóa" này: đến cuối cùng, chính họ cũng bắt đầu tin mình là thần thánh.

Với Ferran, người vừa ghi bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp chỉ vài tuần trước - bàn thắng khiến bao nhiêu người trong chúng ta phải gào thét vì sung sướng - đáng lẽ nên nhận được những lời khuyên tốt hơn từ gia đình và những người bạn thực sự yêu thương anh. Trong chuyến du lịch vừa qua, anh đang chứng minh rằng khoảng cách từ dĩ vãng cay đắng đến việc tự coi mình là "kẻ được Chúa chọn" là mỏng manh đến thế nào.

Nhưng sự thật thì anh chẳng phải là cái này, cũng chẳng phải là cái kia.

Tất nhiên, khi tranh thủ làn sóng nổi tiếng đầy tự cao và sự tôn sùng thái quá này thì Ferran cho rằng ý tưởng tuyệt vời nhất lúc này là giỡn mặt với câu lạc bộ của anh, câu lạc bộ của chúng ta: FC Barcelona. Đội bóng đã chi ra cả một đống tiền vì anh và luôn dành cho anh sự tôn trọng lẫn kiên nhẫn trong rất nhiều thời điểm mọi chuyện chẳng hề đi đúng hướng với anh.

Tôi hiểu bóng đá đỉnh cao là một nghề nghiệp, tôi không ngây thơ khi viết những dòng này, nhưng tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao những con người đã có trong tay tất cả lại thà làm đầy thêm chút ít cho tài khoản ngân hàng hơn là giữ lấy sự tôn trọng từ những người cổ vũ mình. Đến cuối cùng, đó là việc tự tôn trọng chính bản thân mình. Tôi không rõ chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu của Chủ tịch Laporta, Deco, HLV Hansi Flick và các cộng sự, dù tôi có thể lờ mờ đoán được.

Nhưng có một điều tôi biết rất rõ: nếu Barça khác biệt so với phần còn lại, đó là vì câu lạc bộ luôn muốn sở hữu một đội hình không chỉ chơi bóng giỏi mà còn phải cảm nhận được màu áo và giá trị của đội bóng như chính bản thân mình. Đó là tư tưởng mang đậm triết lý Johan Cruyff – người từng nhắc nhở rằng: bất kỳ ai không cảm thấy rõ ràng khao khát được chơi cho Barça, lựa chọn duy nhất của họ là ra đi. Bon vent i barca nova (Thuận buồm xuôi gió)!

Ferran Torres, gã trai từng giản dị, chăm chỉ và sống hết lòng vì bạn bè đang mắc phải "hội chứng ngôi sao ca nhạc" (rockstar syndrome). Đáng lẽ ra cần có ai đó nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh chỉ là một cầu thủ bóng đá, và quan trọng nhất, người hâm mộ Barça đã luôn yêu thương, tôn trọng anh ngay cả lúc anh đỉnh cao lẫn khi chạm đáy phong độ.

Nếu anh đã không còn tha thiết, nếu anh thà chọn tiền bạc hay một khoảnh khắc danh vọng ảo ảnh trên đỉnh cao, hãy nhớ lại lời của vĩ nhân Johan Cruyff và tự biết mình phải làm gì: Ra đi.

"Kẻ nào còn đắn đo về việc thi đấu cho Barcelona, kẻ đó không còn tác dụng gì với chúng tôi nữa."

Hugo Scoccia (SPORT)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã