Cú "tự sát" truyền thông của Ferran Torres

Ferran Torres vui vẻ tham gia các hoạt động truyền thông ở Mỹ

Ferran Torres vui vẻ tham gia các hoạt động truyền thông ở Mỹ

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trên đời có vô số cách tinh vi để tự chuốc lấy rắc rối. Nhưng Ferran Torres lại chọn một con đường chẳng giống ai: tự hủy hoại hình ảnh của chính mình bằng những phát biểu nông nổi.

Anh hoàn toàn có thể chọn cách giữ im lặng. Nhưng không. Anh lại nghĩ rằng cách tốt nhất để đáp lại đội bóng đã đổi đời cho mình là tỏ thái độ trịch thượng. Anh biến chuyến du đấu truyền thông tại Mỹ thành một màn phô trương kệch hợm, như thể một ngôi sao giải trí đang đi quảng bá cho album mới. Anh đã nhầm lẫn nghiêm trọng giữa sân cỏ Spotify Camp Nou với ánh đèn sân khấu của đất Mỹ.

Thật nực cười khi nghe anh đòi hỏi Barcelona phải "chứng minh tình cảm" với mình.

Hãy nhìn lại xem: còn tình cảm nào lớn hơn việc nâng tầm một cầu thủ vốn chỉ dừng ở mức tròn vai, chăm chỉ trở thành một cái tên mang tầm vóc thế giới? Barça không trao cho anh những lời chót lưỡi đầu môi. Barça trao cho anh vị thế, uy tín và một bệ phóng hoàn hảo. Chính chiếc áo đấu này đã đưa anh lên một tầm cao mới, để giờ đây anh thản nhiên bước vào các trường quay báo chí Mỹ và phát biểu như một ngôi sao giải trí thượng hạng.

Ở Barcelona, có những người đến khi đã là ngôi sao và ra đi với vị thế huyền thoại. Lại có những tài năng trẻ đến đây và nhận ra chiếc áo đấu này giúp giá trị của họ tăng lên gấp nhiều lần.

Ferran thuộc về nhóm thứ hai. Những gì anh có được ngày hôm nay đều mang dấu ấn vô cùng đậm nét của Blaugrana. Vì thế, dư luận mới ngỡ ngàng khi anh liên tục đưa ra những tuyên bố lấp lửng, đòi hỏi đội bóng phải "thuyết phục" mình.

Không, Ferran. Mọi chuyện vốn vận hành theo chiều ngược lại. Chính anh mới là người phải biết ơn mỗi ngày vì đặc ân được khoác lên mình chiếc áo đấu mà những vĩ nhân như Messi, Cruyff hay Maradona từng cống hiến bằng cả danh dự.

Anh thực sự không nhận ra điều đó sao? Barça chưa từng thất hứa với anh. Họ chiêu mộ anh, bảo vệ anh trước những làn sóng chỉ trích nặng nề nhất, kiên nhẫn trao cho anh cơ hội ra sân và niềm tin – thứ mà hàng triệu cầu thủ ngoài kia có mơ cũng không thấy được. Nếu đó không phải là sự trân trọng, thì còn điều gì có thể gọi là trân trọng?

Điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi Mỹ này là mỗi lời anh thốt ra lại tự tay đạp đổ những tình cảm mà anh phải tốn bao công sức mới gây dựng được. Trong khi Barcelona mất nhiều năm nâng đỡ sự nghiệp cho anh, thì anh lại dùng vài câu phát biểu trước micro để tự phá hỏng tất cả một cách cay đắng.

Chẳng có ai dại dột bằng kẻ tự bắn vào chân mình nhưng lại đinh ninh rằng mình đang chĩa súng vào người khác. Anh tưởng mình đang gây áp lực lên Barça, nhưng rốt cuộc, vết thương đang chảy máu lại nằm ngay trên đôi giày của chính anh.

Lluís CarrascoLluís Carrasco

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã