Cucurella - Nước sông không phạm nước giếng

Marc Cucurella vô địch Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha

Marc Cucurella vô địch Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Anh ấy chưa từng là ưu tiên của Barça, vậy nên hãy để anh ấy yên!

Tôi cảm thấy ghê tởm khi có dù chỉ 1 người, bất kể có phải là cổ động viên Barcelona hay không lại đi trù ẻo Marc Cucurella phải gánh chịu một chấn thương nghiêm trọng chỉ vì cái tội đã ký hợp đồng với Real Madrid. Và càng đáng trách, đáng xấu hổ hơn khi một chuyên gia truyền thông có thâm niên, một người vốn có mối quan hệ rất tốt với giới quần đùi áo số như Gerard Romero lại có thể phun ra những lời nhục mạ "con chuột trắng khốn nạn" (puta rata blanca) trên kênh của mình. Ngay cả trong một trò đùa, người ta cũng không thể thiếu tôn trọng người khác đến mức ấy. Chúng ta không thể đi qua cuộc đời này bằng cách dung dưỡng thứ lòng thù hận vô lý, thô thiển và vô cớ như vậy. Quá đủ rồi!

Cucurella đã làm tổn thương ai? Anh ấy đã phản bội ai? Marc phải làm gì khi Real Madrid gõ cửa vẫy gọi? Chẳng lẽ phải nói: "Ồ không, không đâu, vì tôi từng ở Barça nên tôi không thể ký hợp đồng với Real Madrid"? Mà này, nói thẳng ra không sợ mất lòng ai, các người có chắc anh ấy là một cầu thủ được đào tạo hoàn toàn từ La Masia không? Hãy nhớ cho kỹ, 'Cucu' từng có tới 6 năm ăn tập tại học viện trẻ của RCD Espanyol từ các cấp độ Benjamín, Alevín cho đến Infantil đấy.

Chưa dừng lại ở đó. Cứ nhìn vào cái tư duy bảo thủ, hẹp hòi của những Culés đang ra sức "lột da xẻ thịt" 'Cucu' lúc này mà xem: Tại sao chính các người lại từng vỗ tay rầm rộ chào đón thương vụ Joan García - người cũng từng bị một bộ phận cổ động viên chính Espanyol lăng mạ không tiếc lời?

Xin hãy tỉnh ngộ để hiểu và chấp nhận một thực tế rằng: Chúng ta chẳng là ai cả, tuyệt đối không là ai để có quyền phán xét quyết định cá nhân của một con người, mà ở đây là một cầu thủ bóng đá. Chỉ có bản thân anh ấy mới là người có trách nhiệm chăm lo cho tương lai sự nghiệp và kinh tế của chính mình. Đó là cuộc sống của anh ấy, là hiện tại và là tương lai của anh ấy. Nếu các người là cha mẹ của Cucurella hay Joan García, tôi dám cá các người sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc trước thành công nghề nghiệp của con trai mình. Bản thân tôi cũng sẽ như vậy.

Trường hợp của Marc Cucurella chính là một minh chứng xuất sắc cho thấy: Có một thế giới đầy sức sống tồn tại ngoài ranh giới của Barça, và có rất nhiều con đường khác nhau để vươn tới đỉnh cao trong thế giới bóng đá. Điều tương tự cũng đúng với Achraf Hakimi và Real Madrid, nếu phải kể ra một ví dụ khác. Và thực tế còn nhiều hơn thế.

Marc Cucurella Real Madrid

Sự thật: Barça chưa bao giờ cần Cucurella

Thực tế câu chuyện vô cùng đơn giản: Cucurella không có đất diễn tại Barça (ngoại trừ vài phút ngắn ngủi trong một trận đấu Cúp nhà Vua dưới thời Valverde) bởi vì anh chưa bao giờ là ưu tiên của CLB xứ Catalan. Chưa từng, dù là trong quá khứ hay ở thời điểm hiện tại. Trong quá khứ, chặn trước mặt anh ta là "con quái vật" mang tên Jordi Alba. Còn bây giờ, ưu tiên tối thượng của Barça là dồn toàn bộ tiền bạc vào một tiền đạo trung tâm chất lượng. Còn ở vị trí hậu vệ cánh, Flick đã có sẵn Balde, Cancelo và Gerard Martín.

Nhưng ở giữa cái quá khứ và hiện tại ấy, có một câu chuyện con người rất đáng để kể lại. Một câu chuyện về sự vượt khó, lao động và hy sinh. Cucu từng bị đem cho Eibar mượn ngay sau khi vừa hoàn thành chuyến du đấu tiền mùa giải với đội một Barça dù đã tỏa sáng rực rỡ ở Barça B và cùng HLV Gerard López thăng hạng lên Segunda A. Nếu ngày đó Cucu không biết chớp thời cơ để tỏa sáng tại Eibar, chúng ta đã chẳng có một Cucurella để bàn tán như ngày hôm nay.

Đến tháng 7 năm 2019, FC Barcelona hoàn toàn có cơ hội kích hoạt điều khoản lấy lại anh, nhưng ban lãnh đạo lại chọn cách đẩy anh sang Getafe - CLB đã cực kỳ khôn ngoan khi cài vào một điều khoản mua đứt. Để rồi đến tháng 6 năm 2020, Getafe vung ra 10 triệu euro để mua đứt 90% giá trị của Cucurella. Barça hoàn toàn có quyền lắc đầu từ chối để giữ anh lại, nhưng chúng ta đã không làm.

Sau đó, Getafe bán anh cho Brighton tại Premier League với giá 18 triệu euro, chính thức cắt đứt mọi sợi dây liên kết của anh với sân Camp Nou (Barça chỉ bỏ túi vỏn vẹn 1,8 triệu euro từ phần trăm phí chuyển nhượng). Rõ ràng, Barça luôn có những cơ hội mười mươi để sở hữu Marc, nhưng chúng ta chưa từng đặt niềm tin vào anh, trái ngược hoàn toàn với cái cách Chelsea chấp nhận chi ra con số điên rồ 65 triệu euro để có được chữ ký của anh.

Khoá những cái miệng thích chỉ trích

Đã có rất nhiều huấn luyện viên đặt niềm tin tuyệt đối vào phẩm chất chơi bóng của Cucurella. Đầu tiên là Gerard López ở Barça B, José Luis Mendilibar tại Eibar, tiếp đến là Bordalás ở Getafe, Graham Potter tại Brighton; nhưng nếu buộc phải chọn ra một người, tôi sẽ chọn Luis de la Fuente.

Tôi vẫn còn lưu giữ những bài viết và nhớ như in những lời bình luận miệt thị khi De la Fuente điền tên Cucurella vào danh sách tham dự Euro 2024. Những làn sóng chỉ trích khủng khiếp! Và đỉnh điểm là những lời cay độc khi Marc được xếp đá chính suốt 90 phút trong trận mở màn gặp Croatia.

Nước đi đó hoàn toàn có thể là một canh bạc tự sát của De la Fuente, nhưng hãy nhìn xem: Cucurella đã có một kỳ Euro 2024 để đời, một giải đấu xứng đáng được đóng khung treo tường. Anh bước lên ngôi vô địch, đóng vai trò hạt nhân xuất sắc từ đầu đến cuối giải, và hiên ngang lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu với tư cách là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới.

Tôi chưa bao giờ là kẻ thích tư tưởng trả đũa hay thù hằn, nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng Cucurella đã tát vỗ mặt, khoá chặt rất nhiều cái miệng huênh hoang trong suốt những năm qua. Bạn có thể thích hoặc không thích phong cách chơi bóng của anh ấy, nhưng anh ấy xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ tôn trọng và những lời chúc tụng chân thành nhất từ chúng ta. Bởi vì sau ánh hào quang, anh ấy là một con người tuyệt vời và là một người cha mẫu mực của gia đình.

Chính vì vậy, việc Cucurella cập bến Real Madrid chính là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình bóng đá tuy khiêm tốn nhưng vô cùng vững chắc, một hành trình được nấu đu đưa trên ngọn lửa nhỏ của sự tự thân vận động và nỗ lực không ngừng nghỉ. Bất kỳ một con người tử tế nào, dù có là Culé hay không, đều nên cảm thấy vui mừng cho anh ấy. Trong thế giới thể thao cũng như trong cuộc sống, nếu có thứ gì đó thừa thãi buộc phải loại bỏ, thì đó chính là những kẻ gieo rắc lòng thù hận.

Toni FrierosToni Frieros

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã