Chúng ta chắc chắn đều đồng ý rằng một trong những lời khuyên tốt nhất mà cha mẹ có thể dành cho con cái là: "Đối xử với người khác theo cách con muốn họ đối xử với mình". Đó là nguyên tắc đạo đức mang tên "Quy tắc Vàng", một nguyên tắc thậm chí đã truyền cảm hứng cho Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền UDHR. Thế giới này sẽ vận hành tốt đẹp hơn biết mấy nếu chúng ta áp dụng nó phải không? Thế nhưng, người ta vẫn thường bảo: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném viên đá đầu tiên" (i).
Vì ở đây chúng ta đang bàn chuyện bóng đá, tôi mang khái niệm này vào để lột trần sự đạo đức giả đang bủa vây một môn thể thao mà ở đó, không một câu lạc bộ lớn nào có thể tự vỗ ngực khoe mình chơi đẹp và tuân thủ từng câu từng chữ của luật lệ. Vâng, người ta bảo bên Nhật Bản họ làm thế thật, nhưng ở đây (châu Âu) thì thực tế nó phũ phàng hơn nhiều.
Việc Atlético de Madrid tỏ ra bị xúc phạm vì FC Barcelona tiếp cận Julián Álvarez, rồi lại còn dọa kiện lên FIFA đúng là chuyện nực cười đến mức không thể ngửi nổi. Hãy giơ tay lên xem có đội bóng nào, trước khi ký hợp đồng với một cầu thủ, mà lại KHÔNG đi đêm, nói chuyện trước với người đại diện và chính cầu thủ đó sau lưng đội bóng chủ quản của họ nào?
Hãy điểm qua vài ví dụ. Tôi vẫn nhớ như in cơn thịnh nộ lôi đình của PSG khi Barça dám đụng vào Marquinhos, Verratti hay Thiago Silva. Hoặc khi Real Madrid kích hoạt "chiến dịch Mbappé" kéo dài đằng đẵng suốt 2 năm trời. Thế nhưng, chính PSG lại quên mất cái chiến lược mà họ đã dàn dựng với Neymar để ép anh ta rời Camp Nou; một thương vụ quá dễ dàng vì họ chỉ cần chồng đủ 222 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng là xong, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy.
Bất chấp việc đã ký kết mọi thứ xong xuôi với đội bóng Paris từ nhiều tháng trước, Neymar vẫn thản nhiên tham gia chuyến du đấu mùa hè năm 2017 tại Mỹ cùng Barça. Hắn ta đã lừa dối tất cả mọi người: từ đồng đội, ban lãnh đạo cho đến dư luận. Tại sao? Bởi vì hắn cần kéo dài thời gian đến ngày 1/8 để đút túi một phần khoản tiền thưởng trung thành khổng lồ từ việc gia hạn hợp đồng trước đó. FC Barcelona đã không trả khoản đó và vụ việc này phải lôi nhau ra tòa, nơi Barça yêu cầu đòi lại số tiền đã ứng trước. Bởi vậy, thật không thể hiểu nổi tại sao sau này Joan Laporta lại chấp nhận tha thứ và xóa nợ cho một kẻ từng cười nhạo và lừa dối Barça như Neymar. Nhưng à, thì ra là phải giữ thể diện và làm đẹp lòng gã siêu cò Pini Zahavi.
Xung quanh câu chuyện của Julián Álvarez, Atlético và Barça, người ta thường nói một câu cửa miệng: cầu thủ luôn kết thúc ở nơi mà anh ta muốn chơi. Đúng, mà cũng không đúng. Hãy nhìn vào trường hợp của Leo Messi, cầu thủ có sức hút thương mại và truyền thông lớn nhất hành tinh. Ngày 25/8/2020, anh đã gửi một bản burofax yêu cầu chấm dứt hợp đồng đơn phương dựa trên một điều khoản giải phóng. Chủ tịch khi đó là Josep Maria Bartomeu đã đấu tranh đến cùng, khẳng định điều khoản đó đã hết hạn và thẳng thừng từ chối đàm phán. Sự trớ trêu của số phận: kẻ sống chết giữ Leo ở lại thì bị phỉ báng, còn kẻ rốt cuộc đã tống khứ anh đi (Laporta) thì... Thôi, bỏ đi chẳng nói nữa.
Nếu ngày mai, PSG dùng một lời đề nghị điên rồ để chèo kéo Lamine Yamal và yêu cầu cậu nhóc nổi loạn, hoặc cố tình tạo khoảng cách với CLB để ép buộc một thương vụ chuyển nhượng thì Barça cũng chẳng có quyền gì mà than khóc. Suy cho cùng, đó chính xác là những gì chúng ta đang yêu cầu Julián Álvarez làm lúc này: tạo ra xung đột với đội bóng mà anh ta đang có hợp đồng hiệu lực.
Nếu Deco đang tay trong tay với những người đại diện của tiền đạo người Argentina và tin rằng công thức bào mòn tâm lý này sẽ làm mềm lòng Atlético de Madrid, thì cứ tự nhiên. Để xem kết cục ra sao. Chỉ có điều, hành động này thật mâu thuẫn với những lời chỉ trích dữ dội mà chính Deco và Laporta từng ném vào cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" Dro và người đại diện Iván de la Peña khi họ dứt áo sang PSG. Trong cái nghề kinh doanh này, ai cũng chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình và chẳng có một ai thực hiện cái gọi là "Quy tắc Vàng" cả. Thế nên, làm ơn, đừng ai đóng vai nạn nhân bị xúc phạm ở đây!
Toni Frieros
(i) Câu nói "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném viên đá đầu tiên" là một lời dạy nổi tiếng của Chúa Giê-su được chép trong Kinh Thánh Tân Ước. Các bạn thấy tác giả viết có chát không? Vả thẳng mặt Atletico nhưng cũng không quên "bốp" luôn vào mặt ban lãnh đạo nhà mình. Cái chiêu trò ép Julián Álvarez nổi loạn để Atleti giảm giá thực chất chính là cái bài mà Barça từng cay đắng nếm trải từ vụ Neymar hay các đội khác. Đúng là trong thế giới bóng đá đỉnh cao, đạo đức chỉ là thứ xa xỉ, thằng nào cũng có vết như nhau cả. Đặc biệt, lời cảnh báo về Lamine Yamal như một cái tát tỉnh người. Nếu hôm nay chúng ta dùng bài "cùn" này để cướp Álvarez từ tay Simeone, thì ngày mai đừng khóc hận nếu một gã nhà giàu nào đó dùng đúng bài này để cuỗm mất báu vật số 19 của lò La Masia. |
or post as a guest
Be the first to comment.







