Sau đêm kinh hoàng tại Riyadh Air Metropolitano với thất bại 0-4 trước Atlético Madrid, HLV Hansi Flick vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thay vì buông xuôi, chiến lược gia người Đức đã gửi đi một thông điệp về niềm tin và sự quật khởi trước trận lượt về tại Spotify Camp Nou vào ngày 3/3 tới.
Thừa nhận sai lầm trong hiệp một
Hansi Flick không hề né tránh thực tế phũ phàng về màn trình diễn của các học trò trong 45 phút đầu tiên: "Chúng tôi đã không chơi tốt như một tập thể trong hiệp một. Đội hình không gây áp lực (press) như cách chúng tôi mong muốn. Tôi thực sự muốn thấy các cầu thủ của mình thể hiện được sự khao khát chiến thắng như cái cách Atlético đã làm."
Dù vậy, ông cũng ghi nhận nỗ lực trong hiệp hai: "Ít nhất trong hiệp thi đấu thứ hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn."
"Chúng tôi sẽ đứng dậy"
Bất chấp kết quả tồi tệ nhất kể từ khi nhậm chức, Flick vẫn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho các học trò: "Tôi tự hào về đội bóng của mình. Rõ ràng là tôi không hề hạnh phúc với 45 phút đầu tiên, nhưng tôi tự hào về hành trình mà chúng tôi đã đi suốt mùa giải này. Chúng tôi sẽ tự đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn."
Khi được hỏi về khả năng lật ngược thế cờ khi đã để thủng lưới tới 4 bàn, Flick đã đưa ra một góc nhìn đầy lạc quan: "Chúng tôi hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hãy tính xem, chúng tôi chỉ cần thắng mỗi hiệp đấu với tỷ số 2-0 là đủ."
Lời kêu gọi người hâm mộ: "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Và để làm được điều đó, chúng tôi cần sự đồng hành của các cổ động viên tại Spotify Camp Nou. Sức mạnh từ khán đài sẽ là chìa khóa."
Hansi Flick cũng phủ nhận việc đây là "ngày tồi tệ nhất" trong sự nghiệp cầm quân tại Barça của ông. Với vị thuyền trưởng này, đây chỉ là một cú vấp ngã đau đớn nhưng cần thiết để đội bóng nhìn lại mình trước khi bước vào trận tái đấu sinh tử sau 3 tuần nữa.
or post as a guest
Be the first to comment.




