Bỏ qua mấy cái trò cãi vã vô bổ với bên Atletico Madrid hay chuyện truyền thông thủ đô chọc gậy bánh xe. Giờ là lúc các Culer cần ngồi lại, nhìn thẳng vào cái túi tiền của Barça và giở thông số chuyên môn ra mà soi cho kỹ: Liệu Julián Álvarez có thực sự đáng để chúng ta cắm cả sổ đỏ đi mua hay không?
Mấy ngày nay, cộng đồng fan Barça chia làm 2 phe rõ rệt. Một phe thì sồn sồn lên như cháy nhà, nghĩ không mua được Álvarez thì đội bóng coi như bỏ đi. Phe còn lại thì tinh tướng, ra vẻ biết tuốt, lúc nào cũng vỗ ngực bảo: "Lo gì, trước sau gì nó chẳng về với mình, tiền đè chết người!".
Nói thật là tôi bắt đầu thấy ngấy cái trò này rồi. Cứ nhìn sang fanpage với Twitter của bọn Atletico Madrid mà xem, chúng nó thi thoảng lại gáy đểu, cười cợt Barça nhà mình không đủ tiền mà cứ thích đú. Rồi lão già Florentino Pérez bên Real cũng chực chờ nhảy vào chọc ngoáy làm giá khiến cái kèo này càng kéo dài càng thấy dễ bể.
Nhưng thôi, dẹp bọn nó sang một bên. Cái quan trọng nhất bây giờ là: Thằng nhóc Álvarez này có đúng là mẫu trung phong mà Barça đang thèm khát không?
Xin anh em hãy tỉnh táo nhớ cho một điều: Cái lốt số 9 mà Lewandowski để lại yêu cầu một gã phải nã tối thiểu 30 bàn một mùa. Julián Álvarez đá rất hay, nhiệt huyết không ai phủ nhận, nhưng bảo cậu ta gánh một mùa 30 bàn ở La Liga thì tôi thấy... hơi run đấy.
Dạo này trên mạng cứ rộ lên cái văn mẫu: "Álvarez là người duy nhất cứu được Barça". Cái tư tưởng "Không mua được Álvarez thì chết" nó làm mù mắt nhiều anh em quá rồi. Hãy nhìn vào thực tế trên sân đi: Lão tướng Lewandowski tuy già nhưng khả năng tì đè, chọn vị trí và đặc biệt là không chiến ăn bàn vẫn thuộc hàng đỉnh. Những cái đó thì Álvarez với chiều cao khiêm tốn hoàn toàn không có cửa. Thế thì tại sao chúng ta cứ phải đâm đầu vào một con đường độc đạo, trong khi có thể tìm một trung phong khác hợp với lối chơi của Hansi Flick hơn?
Chưa kể, ban lãnh đạo vừa âm thầm chốt xong vụ Anthony Gordon với giá tận 80 triệu euro. Khổ nỗi, tay chạy cánh này đá ở World Cup từ đầu giải đến giờ mờ nhạt như một cái bóng, khiến anh em ai cũng ngơ ngác hỏi "Cậu này là ai?" nhưng vẫn phải cắn răng tin vào mắt nhìn của lão Deco.
Tiền mua Gordon đã mất một mớ rồi. Giờ nếu định vung thêm hơn 100 triệu euro nữa để rước một tiền đạo cắm, tôi chỉ xin lão Deco hãy ngắm bắn cho chuẩn vào. Tiêu cả trăm củ mà mua phải món hàng không đúng nhu cầu, bắn trượt một phát là sập tiệm, phá sản cả lũ chứ chẳng chơi đâu!
or post as a guest
Be the first to comment.







