Lũ đạo đức giả!

Miguel Ángel Gil Marín - Giám đốc điều hành Atletico Madrid

Miguel Ángel Gil Marín - Giám đốc điều hành Atletico Madrid

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trên đời này có vài thứ còn thảm hại hơn cả sự phẫn nộ giả tạo. Một vị sếp nhớn thức dậy vào buổi sáng, phát hiện ra một CLB khác đã tiếp cận cầu thủ của đội mình và ngay lập tức, ông ta tự biến mình thành sự pha trộn giữa công tố viên chống tham nhũng, lính gác Thụy Sĩ của Tòa thánh Vatican và một tu sĩ đứng ra bảo vệ sự thuần khiết đạo đức. Đúng là một lũ đạo đức giả!

Những ngày này tại Atlético de Madrid với sự hộ tống của đám truyền thông hang hốc thảm hại nhất, người ta đang diễn cái vai hài kịch buồn bực đó. Họ tự cào rách áo ăn vạ vì Barça đã nói chuyện với một cầu thủ hoặc người đại diện của anh ta khi hợp đồng vẫn còn thời hạn. Thật là một vụ bê bối! Thật là một sự xúc phạm! Chắc phải gọi cả Cảnh sát đến giải quyết mất thôi!

Và rồi, bạn đi lật lại các báo cáo của FIFA, đối chiếu chúng với dữ liệu đáng tin cậy từ Transfermarkt, để rồi phát hiện ra một chi tiết vô cùng nực cười: 84% các thương vụ chuyển nhượng của các CLB lớn trên hành tinh này được thực hiện với những cầu thủ đang có hợp đồng còn hiệu lực, và chỉ có vỏn vẹn 16% là đến theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nói cách khác, cứ 10 thương vụ bom tấn ở đẳng cấp vũ trụ thì có tới gần 9 thương vụ bắt đầu theo cùng một kịch bản: ai đó nhấc máy gọi cho ai đó. Bởi vì có một vấn đề nhỏ mà các "vị thần hộ mệnh giữ gìn đạo đức" lố bịch kia cố tình lờ đi: Về mặt logic, bạn không thể ký hợp đồng với một cầu thủ nếu không biết trước 2 điều cơ bản: Một là anh ta có muốn đến hay không; hai là anh ta có chấp nhận các điều kiện kinh tế để làm điều đó hay không.

Không có hai tiền đề đó cùng hai câu trả lời tương ứng, việc đàm phán với CLB chủ quản trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Nó chẳng khác nào việc bạn vác một chiếc vali đầy tiền đến một đại lý ô tô mà không hề biết chiếc xe đó có tồn tại hay không, có đang rao bán hay không, hoặc liệu có ai định sản xuất nó hay không.

Chẳng ai đi mua lại một doanh nghiệp mà không thèm kiểm tra xem các cổ đông của nó có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hay không, cũng chẳng ai bước vào một cửa hàng và trả tiền cho một sản phẩm chưa được sản xuất hoặc không có sẵn trong kho. À, thực ra là không một ai... trừ khi có một số kẻ muốn thị trường bóng đá chuyên nghiệp phải vận hành bằng thuật thần bí và trò gọi hồn hành chính.

Thực tế câu chuyện bớt ly kỳ hơn nhiều. Tất cả mọi đội bóng đều làm như vậy. Từ Barça, Atlético, Man City cho đến AS Roma… Và người ta thậm chí sẽ làm điều đó ở tận vùng Pernambuco của Brazil, nếu ngày mai CLB Capibaribe quyết định chiêu mộ ngôi sao của đội Afogados da Ingazeira FC ở ngay khu phố bên cạnh. Trước khi làm việc với CLB, người ta luôn hỏi ý kiến của cầu thủ. Luôn luôn là như thế, thưa ông Gil Marín! Xin ông đừng giả vờ ngớ ngẩn hay tỏ ra ngạc nhiên vào lúc này.

Chính vì vậy, thật là đê tiện khi phải nghe những lời đe dọa kiện cáo phát ra từ chính những kẻ đã xây dựng nên đội hình của họ suốt hàng thập kỷ qua bằng chính xác cái phương thức đó. Họ có thể thay đổi màu áo thi đấu, nhưng chiêu trò thì chưa bao giờ thay đổi.

Trong thế giới bóng đá tồn tại những truyền thống thiêng liêng, và việc giả vờ kinh ngạc trước những điều mà chính xác tất cả mọi người đều đang làm có lẽ lại chính là truyền thống lâu đời nhất và cũng là thảm hại nhất trong số đó!

Lluís CarrascoLluís Carrasco

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã