Đêm Montilivi là một kỷ niệm đáng quên với tập thể FC Barcelona khi họ phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp và đánh mất ngôi đầu bảng La Liga. Tuy nhiên, giữa bức tranh xám xịt đó vẫn có điểm nhấn là màn trình diễn siêu hạng của Joan Garcia rực sáng như một điểm tựa vững chãi nhất, dù nỗ lực của anh là không đủ để giữ lại dù chỉ 1 điểm.
Dù ở bên phía đội thua cuộc, thủ thành của Barça vẫn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP) sau những pha cứu thua ngoạn mục trước các chân sút Girona.
Tái lập kỷ lục cá nhân với 7 pha cứu thua
Joan Garcia đã có tổng cộng 7 pha cứu thua trong trận Derby và san bằng kỷ lục cá nhân về số lần cản phá trong một trận đấu kể từ khi khoác áo Barça. Trước đó, anh cũng từng có 7 lần cứu thua trong trận Chung kết Siêu cúp với Real Madrid.
Những con số này là minh chứng cho thấy Barça đang sở hữu một "người nhện" thực thụ trong khung gỗ, người luôn biết cách tỏa sáng trong những thời điểm ngặt nghèo nhất.
Lần thứ 3 giành MVP tại La Liga
Quyết định làm mới vị trí thủ môn của ban lãnh đạo Barça vào mùa hè năm ngoái đang cho thấy sự đúng đắn hơn bao giờ hết. Joan Garcia không chỉ thích nghi nhanh mà còn đang thể hiện tầm quan trọng của mình. Đây là lần thứ 3 anh nhận danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận' tại La Liga mùa này, sau các trận đấu xuất sắc trước Rayo Vallecano và đội bóng cũ Espanyol.
Nếu như ở những lần trước, những pha cứu thua của anh trực tiếp mang về điểm số cho đội nhà thì tại Montilivi, danh hiệu MVP này lại mang vị đắng. Garcia đã thực hiện hàng loạt pha cản phá để níu giữ hy vọng cho Barça cho đến tận những phút cuối cùng, nhưng sai lầm hệ thống của hàng thủ đã khiến nỗ lực của anh đổ sông đổ biển.
Dù kết quả chung cuộc là một thất bại, nhưng với các Culer, sự trưởng thành vượt bậc của Joan Garcia chính là niềm an ủi lớn nhất. Anh đang dần khẳng định mình là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của triều đại Hansi Flick.
or post as a guest
Be the first to comment.









