Sau một tháng thi đấu xuất thần gần đây của Pedri, Lamine hay Joan Garcia, có lẽ chúng ta đang bỏ quên mất phong độ tuyệt vời của Gerard Martín. Đây là một cầu thủ đã có bước nhảy vọt phi thường trong mùa giải thứ hai của mình.
Gerard ra mắt mùa giải trước với tư cách dự bị cho vị trí hậu vệ cánh. Sau chấn thương của Balde, cậu đã trở thành cầu thủ đá chính gần như cả mùa giải. Sự trở lại của Balde tưởng chừng đã đóng cánh cửa với Gerard Martín nhưng một quyết định táo bạo khác của Flick khi bố trí anh đá trung vệ lệch trái đã khám phá ra một cầu thủ cực kỳ đa năng, rất nhanh, thông minh, với khả năng phán đoán và chuyền bóng tuyệt vời.
Như sự sắp xếp của số phận, ngay khoảnh khắc Araujo sa sút, Gerard Martín đã nổi lên. Giống như tất cả các tài năng từ La Masia, anh hiểu sâu sắc các nguyên tắc cơ bản của lối chơi. Gerard là bằng chứng sống tiếp theo cho thấy Barça đã xây dựng được “Trường Hogwarts của bóng đá”, một nhà máy sản xuất tài năng và phép thuật vô tận và đặc biệt là với chi phí gần như bằng không.
Trước đây, người ta từng sai lầm cho rằng Barça đã rất may mắn khi có được Messi, Xavi và Iniesta. Sai lầm! Điều đó chẳng liên quan gì đến may mắn, mà là kết quả của công việc nhất quán, cùng một phương pháp đào tạo nghiêm ngặt và khoa học được áp dụng ở mọi cấp độ, điều đã được chứng minh nhiều lần sau đó.
Trường hợp của Gerard Martín cũng chứng minh rằng bí mật lớn nhất để nguồn tài năng vô tận này có thể đơm hoa kết trái là phải có một huấn luyện viên không hề run sợ khi cần trao cơ hội, và quan trọng nhất là phải kiên trì giữ vững niềm tin đó. Nếu Gerard Martín đã phát triển thần tốc giống như Pedri, Gavi, Fermín, Eric và vô số cầu thủ khác trong nhiều thập kỷ, thì điều cốt yếu là cách đào tạo và số phút thi đấu của họ đã được hiện thực hóa ở đội một.
Fermín chỉ là một cầu thủ vô danh ở Linares trong giải Primera RFEF cho đến khi Xavi trao cho cậu thời gian dài thi đấu ở đội một. Các cầu thủ được phát triển khi thi đấu, và phải là ở cấp độ cao nhất. Việc Barça B đang thi đấu ở hạng đấu nào không quan trọng so với những gì chúng ta vẫn nghĩ, bởi vì có vô số trường hợp đã được đôn lên thẳng từ các đội trẻ hơn hoặc thậm chí ở mức chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp.
Điều thực sự giúp một cầu thủ trưởng thành là được chơi ở cấp độ cao nhất, được bao quanh bởi những người giỏi nhất, và có được sự tin tưởng từ một huấn luyện viên không ngại mạo hiểm với số phận trận đấu bằng cách tung các cầu thủ trẻ vừa được đôn lên vào sân, như Flick hay Xavi.
Hãy quên đi Haaland hay bất kỳ bản hợp đồng bom tấn nào khác. Tại Barça, chỉ có một công thức duy nhất thành công: đám trẻ La Masia + huấn luyện viên dám tin tưởng. Phần còn lại sẽ tự đến.
Ernest Folch (SPORT)
or post as a guest
Be the first to comment.









