Leo Messi sẽ bước sang tuổi 39 vào thứ Tư tuần tới. Một độ tuổi cực kỳ hiếm thấy đối với một cầu thủ bóng đá đỉnh cao, dù anh cũng chỉ lớn hơn một tuổi so với người vừa mới chia tay Barça - Robert Lewandowski. Thế nhưng, chỉ cần nhìn anh chơi bóng trên sân, người ta sẽ lập tức hiểu rằng ngày tháng năm sinh trong trường hợp của thiên tài này vẫn chỉ là một con số thống kê đơn thuần chứ không phải là một bản án định mệnh.
Đẳng cấp của anh vẫn tiếp tục tạo nên sự khác biệt hoàn toàn, sự chuyên nghiệp của anh là điều vượt lên trên mọi sự tranh cãi và tài năng thiên bẩm thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Hơn thế nữa, chính Messi cũng đã khẳng định rõ ràng rằng anh muốn tiếp tục chơi bóng. Và không chỉ dừng lại ở đó. Cách đây vài tháng, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ SPORT, anh từng thừa nhận rằng bản thân rất muốn được trở lại Barcelona. Chính vì vậy, thật khó hiểu khi cái tên của anh hầu như chẳng được mảy may ngó ngàng trong các cuộc tranh luận chuyển nhượng tại CLB. Nếu Messi thực sự nằm trong tầm tay của Barça cho 1 mùa giải duy nhất, liệu có ai trên đời này thực sự dám thốt ra từ "không"?
Xét trên phương diện thể thao, hiếm có cầu thủ nào mang lại nhiều sự bảo chứng hơn anh. Thậm chí, việc tin rằng anh sẽ nâng cấp hoàn toàn những thông số mà Lewandowski để lại trong mùa giải cuối cùng là một điều hết sức hợp lý. Trên phương diện kinh tế, tác động từ sự trở lại này sẽ là tức thì. Sẽ không một bản hợp đồng nào khác trên thế giới có thể kích nổ doanh thu khổng lồ từ marketing, tài trợ và bán áo đấu khủng khiếp đến như vậy. Và cuối cùng, dưới góc độ tình cảm, đây sẽ là liều thuốc chữa lành cho một trong những vết thương rỉ máu và đau đớn nhất trong lịch sử hiện đại của câu lạc bộ.

Những rào cản lý trí và nút thắt từ thượng tầng
Tất nhiên, luôn tồn tại những luận điểm phản bác. Điều đầu tiên là vô cùng hiển nhiên: Messi không phải là biểu tượng của tương lai. Anh đã chạm sát ngưỡng tuổi 40, và Barça thì đang cần xây dựng một dự án dài hơi cho cả thập kỷ tới. Việc Giám đốc thể thao Deco ưu tiên nghĩ đến chuyện tiếp tục gia cố một đội hình trẻ trung, thay vì đưa về một cầu thủ chỉ cống hiến được vỏn vẹn 1 mùa giải là một tư duy logic. Đó là một sự phản đối hợp lý, dẫu cho giá trị của anh trên sàn Transfermarkt ngày hôm qua chỉ là con số 15 triệu euro nực cười nếu đem so sánh với mức giá 100 triệu euro của Julián Álvarez, người vốn chỉ làm kép phụ cho Leo ở đội tuyển quốc gia.
Khó khăn còn lại thì phức tạp hơn nhiều. Một khi vết rạn nứt sâu hoắm giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta vẫn chưa được hàn gắn, thì mọi cuộc thương thảo đều là điều bất khả thi. Tuy nhiên, thật khó để tin rằng hai nhân vật mang tính quyết định và định hình nên lịch sử của Barça lại không thể tìm thấy một điểm chạm chung để ngồi lại với nhau.
Suy cho cùng, việc Messi một lần nữa khoác lên mình màu áo xanh đỏ của Barça là điều gần như không tưởng ở thực tế hiện tại. Thế nhưng, chấp nhận thực tế phũ phàng là một chuyện, còn việc từ bỏ ngay cả trong trí tưởng tượng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì trên thị trường chuyển nhượng, có những bản hợp đồng được giải thích bằng phong độ, có những thương vụ được giải thích bằng kinh doanh, và chỉ có một số ít được giải thích bằng lịch sử. Việc đưa Messi trở lại sẽ là thứ duy nhất hội tụ được cả ba điều kiện thiêng liêng đó.
Joan Vehils (SPORT)
Warning: Undefined array key "item" in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "tags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 19
Warning: Attempt to read property "itemTags" on null in /home1/fcbvn/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/tags.php on line 20
or post as a guest
Be the first to comment.







