Nhiệm vụ mùa hè dành cho Hansi Flick, người hiện đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ và chờ đợi theo dõi kỳ World Cup qua tivi. Bên cạnh mục tiêu tối thượng do chính ông tuyên bố là đưa Barça trở lại ngai vàng Champions League, có 5 khía cạnh mà tập thể này bắt buộc phải cải thiện. Những con số thống kê đã phơi bày quá rõ ràng sự đi xuống khi so sánh giữa mùa giải đầu tiên và mùa giải thứ hai của chiến lược gia người Đức.
1. Phải tìm lại bản năng sát thủ
Barça bắt buộc phải tìm lại số lượng bàn thắng đã mất. Mùa giải năm nay, đội bóng chỉ ghi được 145 bàn, sụt giảm nghiêm trọng so với con số 174 bàn ở mùa giải đầu tiên dưới thời Flick. Thiếu hụt gần 30 bàn thắng chính xác là khoảng trống mà Robert Lewandowski và Raphinha bỏ lại. Chỉ sau một năm, chân sút người Ba Lan đã rơi tự do từ 42 bàn xuống còn vỏn vẹn 19 bàn; trong khi ngôi sao người Brazil cũng giảm từ 34 bàn xuống 21 bàn. Chỉ riêng bộ đôi này đã làm "bốc hơi" mất 36 pha lập công của CLB. Đúng như lời Flick từng giao chỉ thị cho Deco khi tìm kiếm người thay thế Lewy: "Một số 9 thì nhiệm vụ là phải ghi bàn". Hãy chờ xem Deco sẽ mang về cái tên nào.
2. Quá nhiều lần "gục ngã" ngay trong hiệp một
Trong số 63 bàn thua mà Barça phải nhận mùa này, có tới 37 bàn xuất hiện ngay trong hiệp một, trong khi hiệp hai chỉ là 26 bàn. Quá nhiều trận đấu chúng ta phải rơi vào thế rượt đuổi trầy trật chỉ vì những bàn thua lãng xẹt ở những phút thăm dò đầu trận. Việc để thủng lưới tới 7 lần trước khi đồng hồ điểm sang phút thứ 10 đã vắt kiệt sức lực của các cầu thủ để lội ngược dòng. Ban huấn luyện đã cố gắng vá lỗ hổng này ở giai đoạn cuối mùa. Kể từ sau trận thua 4-0 tại Cúp Nhà Vua ngay trên sân Metropolitano, chỉ có mỗi Newcastle là đội duy nhất chọc thủng lưới được Barça trước phút thứ 15. Căn bệnh mất tập trung ở những phút dạo đầu này cần phải được chữa trị dứt điểm nếu không muốn tiếp tục ôm hận.
3. Hiểm họa từ những quả phạt góc của đối phương
Cũng trong số 63 bàn thua ấy, có đến 10 bàn xuất phát trực tiếp từ các tình huống phạt góc của đối thủ. Đây là một tỷ lệ quá cao và đáng báo động trên tổng số bàn thủng lưới. Trớ trêu thay, trong khi Barça cải thiện rõ rệt các bài dàn xếp đá phạt góc khi tấn công, thì ở mặt trận phòng ngự lại tệ đi so với năm đầu tiên của Flick (khi chúng ta chỉ thủng lưới 8 bàn từ phạt góc). Ngược lại, các tình huống chống đá phạt hàng rào lại được thực hiện tốt hơn. Đội bóng chỉ phải nhận duy nhất một bàn thua dạng này trong trận gặp Albacete tại Cúp Nhà Vua.
4. Học cách sinh tồn khi mất người ở hiệp hai
Tấm thẻ đỏ của Ronald Araújo trên sân Chelsea diễn ra ở phút 43. Trùng hợp thay, tấm thẻ đỏ trực tiếp của Pau Cubarsí trong trận đại chiến quyết định với Atlético tại Champions League cũng xuất hiện đúng vào phút 43. Với việc phải đá toàn bộ hiệp hai trong thế chấp người, Barça hoàn toàn vỡ trận tại Anh (thua 3-0) và tự tay dâng tấm vé đi tiếp tại châu Âu cho đoàn quân của Simeone ngay từ lượt đi (thua 0-2). Đặc biệt ở các loạt trận knock-out lượt đi-lượt về, toàn đội phải học cách "liệu cơm gắp mắm" và bảo toàn lực lượng khi rơi vào cảnh thiếu người trong thời gian dài. Thất bại tối thiểu 0-1 dẫu sao vẫn là một kết quả tốt để làm vốn cho trận lượt về.
5. Hạn chế tối đa cơn bão chấn thương cơ bắp
Đây là một mùa giải chạm đáy phong độ về mặt y tế với số ca rách cơ và chấn thương cơ bắp kỷ lục. Cơn ác mộng này càn quét quá nhiều cầu thủ, và điều khiến Flick bực bội nhất chính là tình trạng tái phát chấn thương liên miên. Giới thượng tầng đang lên kế hoạch thay máu toàn bộ đội ngũ vật lý trị liệu và trợ lý thể lực để tối ưu hóa hiệu suất thi đấu của các cầu thủ, chấm dứt tình trạng sứt mẻ đội hình đã kéo lùi sự phát triển của CLB ở những giai đoạn then chốt.
Xavier Bosch (Mundo Deportivo)
or post as a guest
Be the first to comment.









