Mùa hè này sẽ là một giai đoạn bùng nổ về mặt chuyển nhượng tại FC Barcelona. Mọi thứ đều đã nằm trong tính toán bởi CLB bắt buộc phải tận dụng tối đa lợi thế từ việc quay trở lại quy tắc tài chính 1-1.
Dù buổi lễ ra mắt bị trì hoãn lâu hơn dự kiến do những rắc rối thủ tục hành chính, nhưng sự thật không thể chối cãi: Anthony Gordon đã chính thức là người của FC Barcelona trong 5 mùa giải tới. Sự chậm trễ trong khâu giới thiệu này hoàn toàn đối lập với tốc độ chóng mặt mà bộ sậu thể thao do Deco dẫn đầu dùng để chốt hạ thương vụ. Đầu tiên là thỏa thuận cá nhân với cầu thủ, và ngay sau đó là cái gật đầu từ Newcastle. Bản hợp đồng này đã được âm thầm "bỏ lò" từ nhiều tuần trước trong sự im lặng tuyệt đối và được định đoạt chỉ trong một cái chớp mắt. Đây tiếp tục là một minh chứng hùng hồn cho cái gọi là "sự ngẫu hứng" trong cách làm việc của Deco và vị Chủ tịch vừa đắc cử của Barça, Joan Laporta.
Đặc biệt là vị Chủ tịch, người luôn phải hứng chịu những cáo buộc về việc đưa ra các quyết định mang tính tùy hứng. Những lời công kích đó phần lớn đến từ các đối thủ cạnh tranh của ông trong cuộc đua ghế nóng vừa qua. Thế nhưng, chẳng có sự ngẫu hứng nào ở đây cả: Gordon đã được chốt đơn chỉ vài ngày sau khi mùa giải khép lại và ngay trước thềm World Cup. Ban lãnh đạo thừa hiểu rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada hoàn toàn có thể thổi bay mức giá của bất kỳ ngôi sao nào chỉ sau một đêm.
Nói không với ngẫu hứng và tính toán chi li, đó chính là chiến lược mà cả bộ phận thể thao lẫn ban quản trị vạch ra cho kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Sau khi kích nổ bom tấn Gordon, họ đang tiếp tục bắt tay vào các thương vụ tiếp theo. Một trung phong cắm chắc chắn sẽ cập bến, và những động thái rõ ràng dành cho Julián Álvarez đã được kích hoạt. Tiền đạo người Argentina đang khao khát được khoác lên mình sắc áo đỏ lam, và việc Barça phải tiếp cận sớm là cực kỳ khôn ngoan bởi thương vụ này sẽ không hề dễ dàng.
Mateu Alemany là Giám đốc bóng đá của Atlético Madrid vẫn luôn mang mối hận thù sâu sắc với Laporta và Deco kể từ ngày buộc phải cuốn gói rời Camp Nou. Chẳng nói đâu xa, chính CLB Atlético ngày hôm qua đã phát động một chiến dịch truyền thông bẩn thỉu và thảm hại chống lại Barça trên các mạng xã hội. Hãy chờ xem hồi kết sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn: Barça sẽ tiếp tục gia cố hàng công của mình.
Và rất có thể, đó chưa phải là hai bản hợp đồng duy nhất mà Deco mang về trong mùa hè này. Cancelo, Bernardo Silva, hay một trung vệ đẳng cấp... mọi cánh cửa đều đang mở rộng. Mọi chuyện diễn ra như vậy bởi ở Barça không có chỗ cho sự tùy tiện. Tại Spotify Camp Nou, người ta hiểu rõ rằng mùa hè này, cuối cùng thì Barça cũng đã có thể mua sắm theo quy tắc tài chính 1-1. Xin lưu ý, thành quả này có được là nhờ vào quá trình lao động cật lực chứ không phải từ sự tùy hứng.
Chính vì thế, CLB phải tận dụng triệt để thời cơ này để xây dựng một tập thể vĩ đại cho mùa giải tới và cả mùa giải tiếp theo nữa. Hãy tính xa cho tương lai, bởi biết đâu vào mùa hè năm 2027, Barça có thể sẽ lại bị văng ra khỏi quy tắc 1-1 một lần nữa khi phải tạm thời rời xa Spotify Camp Nou để phục vụ cho việc lắp đặt phần mái vòm che của sân vận động.
Công việc bắt buộc phải được hoàn thành ngay trong mùa hè này, và cả Deco lẫn Laporta đều ý thức rất rõ điều đó. Nhắc lại một lần nữa: Tuyệt đối không có sự ngẫu hứng.
Ferran Correas (theo SPORT)
or post as a guest
Be the first to comment.








