Thật khó để có thể thấu hiểu nổi. Tổ VAR đã gọi trọng tài người Romania, Istvan Kovacs, ra xem để thay đổi tấm thẻ vàng mà ông đã rút ra cho Pau Cubarsí - trong tình huống được coi là hậu vệ cuối cùng phạm lỗi với Giuliano. Trọng tài đã "cắn câu" và thay bằng một tấm thẻ đỏ. Thế nhưng, cũng chính tổ VAR đó lại im hơi lặng tiếng khi Pubill để bóng chạm tay rõ mười mươi trong vòng cấm sau quả phát bóng của Musso - một quả phạt đền "rõ như ban ngày" theo đúng luật lệ.
Một tình huống thì được để cho trọng tài tự diễn giải (dù có thể ông ta không quan sát được toàn bộ pha chạm tay), còn tình huống kia lại bị can thiệp thô bạo ngay cả khi nhiều người vẫn còn hoài nghi liệu đó có phải là một pha phạm lỗi hay không. Trước trận đấu, bầu không khí đã bị vấy bẩn bởi bản thông báo từ phía Atlético với những lời phàn nàn về trọng tài, cho rằng Gerard Martín lẽ ra phải nhận thẻ đỏ ở trận trước. Những chi tiết nhỏ quyết định Champions League. Và việc các tiêu chuẩn cứ tiếp tục "nhảy múa" khác nhau chỉ càng cổ xúy cho việc dùng lời lẽ than phiền làm áp lực, thay vì hướng đến sự công bằng thực sự.
Atlético xứng đáng có một kết quả tốt rời Camp Nou, nhưng tỷ số 0-2 là một hình phạt quá nghiệt ngã cho một Barça đã tung ra tới 18 pha dứt điểm, so với chỉ 5 lần của đội bóng thành Madrid. Các học trò của Simeone đã cho thấy khả năng dứt điểm sắc lẹm với cú sút phạt thần sầu của Julián Álvarez và pha kết thúc của Sorloth – hai trung phong đích thực.
Barça đã nỗ lực bằng mọi cách, họ tiếp cận khung thành đối phương dễ dàng, sở hữu những cơ hội rõ rệt, sút trúng đích nhiều hơn nhưng lại thiếu đi sự chính xác như nhát dao giống những người Madrid. Trận đấu đã không còn là một cuộc đấu cân sức kể từ sau tấm thẻ đỏ. Ở châu Âu, chơi 10 chống lại 11 thường là dấu chấm hết, mặc dù thực tế là FC Barcelona đã chơi hiệp hai (khi thiếu người) còn hay hơn cả hiệp một. Sự xuất hiện của Gavi và Fermín đã giúp đội bóng chơi với cường độ cao hơn hẳn.
Trong hiệp một, khi còn đủ 11 người, đoàn quân của Flick đã thiếu đi khả năng uy hiếp trực diện. Rashford đã có một trận đấu xuất sắc bên hành lang cánh trái nhưng lại thiếu đi độ nhạy bén trong pha dứt điểm cuối cùng. Lamine là một "cơn đau đầu" thực sự cho hàng thủ đội khách, nhưng anh cũng không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng, dù những pha bóng của anh vô cùng mãn nhãn. Atlético đã cho thấy họ là một khối gắn kết, đoàn kết và hoạt động như một cỗ máy.
Phía trước vẫn còn trận lượt về. Rất khó khăn nhưng không phải là không thể đối với Barça, dù ai cũng biết rằng Atlético tại Metropolitano dường như là một pháo đài bất khả xâm phạm.
or post as a guest
Be the first to comment.







