Barça ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Ferran Torres ăn mừng bàn thắng nhưng bị VAR từ chối

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Họ đã vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng và chia tay châu Âu trong tư thế ngẩng cao đầu. Thừa thái độ nhưng lại thiếu một chút bản lĩnh và thể lực, Barça rời cánh cửa Champions League với niềm kiêu hãnh, với một triết lý bóng đá đúng đắn và sự thấu hiểu tường tận những gì giải đấu này đòi hỏi.

Atlético Madrid đã cho thấy sự già dơ  vượt trội. Họ biết cách vận hành cả một vòng đấu loại trực tiếp, phát huy điểm mạnh và đọc trận đấu cực tốt trong những khoảnh khắc định đoạt, thứ mà thực tế Barça đã để tuột mất từ trận lượt đi tại Camp Nou. Những quyết định của trọng tài người Pháp dù gây phẫn nộ cho cộng đồng Culé - những người đã thấy hy vọng bùng cháy khi đội nhà dẫn 0-2 chỉ sau 25 phút - nhưng ông ta không phải nhân tố quyết định ở các tình huống then chốt, dù Barça có quyền đòi hỏi một quả phạt đền sau pha va chạm với Dani Olmo.

Hiệp một bùng nổ và bài toán "cạn pin"

Hiệp một của Barça thực sự xuất sắc. Họ làm chủ cuộc chơi với một Eric Garcia rực lửa và một Lamine Yamal ở đẳng cấp "ngoài hành tinh", cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Olmo, Fermín và Ferran Torres. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, cảm giác "nguồn pin" của các cầu thủ dần cạn kiệt và nhịp độ từ hiệp một đã giảm xuống. Dù vậy, thái độ thi đấu vẫn không hề thay đổi, minh chứng là cơ hội bằng vàng từ cú đánh đầu của Araujo ở những giây cuối cùng.

Nhưng có một thực tế nghiệt ngã: ở một vòng loại trực tiếp châu Âu, bạn không thể chơi với 10 người trong cả hai lượt trận. Kịch bản đau đớn trước PSG năm xưa đã lặp lại. Tấm thẻ đỏ của Cubarsí ở lượt đi có sức nặng lớn hơn của Eric ở lượt về nhưng việc luôn kết thúc trận đấu trong thế thiếu người trước một đối thủ như Atlético là điều không thể chấp nhận. Đừng đổ lỗi cho sức trẻ vì thực tế Barça đã chơi một trận đấu lớn và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Musso mới ngăn cản được những bàn thắng tiếp theo.

Bản lĩnh và sự khác biệt

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở bản lĩnh trận mạc và sức bền hơn là ở lối chơi hay hệ thống chiến thuật. Barça đáng lẽ phải kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một bằng thứ bóng đá vững chãi, trực diện (kiểm soát bóng tới 60% bên phần sân đối phương) và đầy sức đe dọa.

Simeone ban đầu tung ra 4 tiền đạo (Giuliano, Griezmann, Julián và Lookman), nhưng sang hiệp hai đã lập tức rút bớt để đưa Nico và Baena vào sân nhằm kiểm soát tình hình, đồng thời tung thêm Sorloth, cái tên luôn gieo rắc hiểm họa cho Blaugrana.

Barça đã cho đi tất cả, chơi với niềm tự trọng, nói lời chia tay trong thế ngẩng cao đầu và giờ đây phải dồn toàn lực cho La Liga, một đấu trường tuyệt vời mà chúng ta cần phải trân trọng và giành lấy ngôi vương.

 Santi Nolla

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.