Số 10 của Barça khẳng định cuộc đối đầu này "vẫn chưa kết thúc", đồng thời tiết lộ bản thân lấy cảm hứng từ LeBron James và Neymar trước thềm đại chiến tại Metropolitano.
Mỗi khi Lamine Yamal lên tiếng, tất cả đều phải lắng nghe. Bởi lẽ, dù mới chỉ 18 tuổi, số 10 của Barça đã sở hữu một tiếng nói đầy trọng lượng trong đội một. Và chàng trai trẻ này tin vào một cuộc lội ngược dòng: "Chúng tôi khao khát tiến vào bán kết và sẽ cống hiến tất cả những gì mình có để đạt được mục tiêu đó", Lamine chia sẻ vào thứ Hai vừa qua.
"Chúng tôi phải chơi theo cách của mình, với cường độ cao nhưng tuyệt đối không từ bỏ bản sắc."
Với Lamine, chưa có gì là ngã ngũ: "Lội ngược dòng không phải là một phép màu. Chúng tôi bắt đầu trận đấu với bất lợi bị dẫn 0-2, nhưng tôi tin tưởng vào đội bóng của mình. Chúng tôi tin chắc rằng mọi chuyện chưa kết thúc và việc lật ngược thế cờ là hoàn toàn khả thi."
Không sợ hãi và lời "thỉnh cầu" dành cho Simeone
Khi được hỏi về bài đăng trên Instagram cá nhân với hình ảnh của LeBron James, tài năng trẻ cho biết: "Anh ấy là một trong những hình tượng truyền cảm hứng cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ về cách anh ấy đã vượt qua nghịch cảnh và hy vọng điều tương tự cũng sẽ đến với tôi."
Về vai trò thủ lĩnh, Lamine thẳng thắn: "Tôi coi mình là một trong những thủ lĩnh, nhưng không phải duy nhất. Cả đời tôi đã quen với việc phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn so với độ tuổi. Tôi coi đó là một thế mạnh chứ không phải vấn đề."
Đặc biệt, Lamine còn hóm hỉnh đưa ra một lời thách thức đến HLV đối thủ: "Để xem liệu Simeone có 'giúp' tôi một tay bằng cách để tôi đối đầu 1-1 với một hậu vệ hay không", Yamal đùa vui vì biết rõ hàng thủ Atlético thường xuyên cắt cử 2 đến 3 người vây ráp mỗi khi cậu có bóng.
Lời hứa với các Culer và cảm hứng từ Neymar Jr
Lamine Yamal cũng gửi một thông điệp tới người hâm mộ: "Chúng tôi sẽ chạy cho đến phút cuối cùng. Chúng tôi sẽ chơi bóng, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng... Tất cả chúng tôi đều trưởng thành từ đây, tất cả đều là các Culer, và chúng tôi sẽ cống hiến tất cả mọi thứ."
Câu hỏi cuối cùng trong buổi họp báo dành cho chiến thắng 6-1 huyền thoại trước PSG năm nào, nơi Neymar Jr đã tỏa sáng rực rỡ. Lamine bồi hồi: "Tôi đã xem lại trận thắng 6-1 đó rất nhiều lần. Neymar đã định nghĩa tuổi thơ của tôi, anh ấy là thần tượng và tôi sẽ luôn biết ơn những gì anh ấy đã làm cho bóng đá. Bạn bỏ tiền mua vé là để xem những pha bóng của anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sẽ có mặt tại World Cup."
Giờ đây, thời khắc của Lamine Yamal đã tới. Đã đến lúc cho một màn ngược dòng mới!
or post as a guest
Be the first to comment.







