Huấn luyện viên của FC Barcelona phản ứng sau thất bại tại Spotify Camp Nou và khẳng định hy vọng của đội nhà tại Champions League vẫn còn rất mãnh liệt.
FC Barcelona sẽ phải thực hiện một cuộc lội ngược dòng ở trận lượt về tứ kết Champions League trước Atlético Madrid, và Hansi Flick hoàn toàn tin tưởng rằng các học trò của ông đã sẵn sàng cho thử thách này.
Trong buổi họp báo sau thất bại 0-2 ngay tại Spotify Camp Nou, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng bất chấp kết quả thua cuộc: “Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội rất tốt... Họ đã làm rất tốt, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.”
“Tất nhiên là chúng tôi tin tưởng vào chính mình. Toàn đội đã chơi rất hay ngay cả khi chỉ còn 10 người. Không dễ để phòng ngự trước một đối thủ như vậy, nhưng chúng tôi đã có những thời cơ và sẽ tiếp tục có cơ hội ở lượt về. Chúng tôi luôn tích cực. Cả đội sẽ cống hiến tất cả những gì mình có. Chúng tôi có cơ hội và sẽ chiến đấu hết mình vì nó.”
Điểm mấu chốt mà ông rút ra từ trận đấu này là: “Họ ghi được hai bàn thắng vì họ sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng. Trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, tôi nghĩ lẽ ra chúng tôi nên phòng ngự tốt hơn.”
Những tình huống gây tranh cãi
Flick cũng bày tỏ sự thất vọng với công tác trọng tài, đặc biệt là về một vài tình huống gây tranh cãi: “Tấm thẻ đỏ của Cubarsí có thể thổi hoặc không. Tôi không chắc lỗi đó đã đủ để bị đuổi khỏi sân hay chưa, vì trái bóng lúc đó đang ở phía sau cậu ấy.”
“Nhưng điều rõ ràng đối với tôi là tình huống mà thủ môn Musso bắt đầu đợt tấn công và Pubill đã dùng tay chạm bóng. Tôi không hiểu tại sao VAR không can thiệp. Thật không thể tin nổi. Tất cả chúng ta đều có thể mắc sai lầm, điều đó là bình thường, nhưng nếu vậy tôi không hiểu chúng ta có VAR để làm gì. Đó lẽ ra phải là một quả phạt đền, một thẻ vàng thứ hai và một tấm thẻ đỏ cho đối phương.”
Dù vậy, Flick vẫn khẳng định: “Chúng tôi phải chấp nhận thực tế này và bây giờ là lúc tập trung hoàn toàn cho trận đấu vào thứ Ba tới. Chúng tôi có chất lượng và có những cầu thủ đủ khả năng để lật ngược thế cờ. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến những giây phút cuối cùng.”
or post as a guest
Be the first to comment.







