Tất cả vì Champions League!

Barça vô địch Champions League gần nhất năm 2015

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tất cả vì Champions League! Mục tiêu tối thượng, bằng mọi giá, phải là nâng cao chiếc cúp tai voi.

Hãy nói thẳng với nhau một câu. Mục tiêu lớn nhất của Barça dưới thời Flick trong mùa giải tới, bắt buộc và không có ngoại lệ là phải chinh phục bằng được Champions League. Đây mới chính là niềm khao khát cháy bỏng nhất của toàn thể cộng đồng Madridista... à không, của toàn bộ các Culer! đã ròng rã 11 năm trời đằng đẵng, FC Barcelona chưa biết đến mùi vị nâng cao chiếc cúp tai voi. Một khoảng thời gian dài đến điên rồ mà trớ trêu thay, đại kình địch Real Madrid đã kịp nạp thiếp 5 chức vô địch vào bộ sưu tập của họ. Điều đó đau, đau đến từng khúc ruột. Và ở một khía cạnh nào đó, nó đã đẩy thứ bóng đá vị nghệ thuật và sự thống trị tuyệt đối của Blaugrana trong thập kỷ 2010 - 2020 vào bóng tối, một sự bất công tột cùng. Những vết dao đâm từ Roma, Liverpool, và đặc biệt là Bayern Munich, vẫn còn quá nhức nhối. Và cái giá phải trả là quá đắt.

Laporta và dàn cận thần thừa hiểu một quy luật: chỉ có thành bại của đội một hoặc một vụ bê bối tham nhũng chấn động mới có thể ngăn cản lão ngồi hết 5 năm nhiệm kỳ của mình. Ở cái câu lạc bộ này, cái cây chỉ bị rung lắc dữ dội khi mọi chuyện trên sân cỏ diễn ra bết bát. Tất cả những thứ khác chỉ là cái đinh gỉ. Chẳng ai thèm quan tâm đến khủng hoảng kinh tế, cũng chẳng ai thèm sờ tay đến vấn đề xã hội. Không một ai.

Đội bóng rổ vừa trải qua một mùa giải thảm họa? Thì sao nào? Đội một nữ đang bị rã đám và ra đi dần? Có hề gì? Chúng ta đã sống chung với việc không có luật công bằng tài chính (Fair Play) suốt 5 năm qua? Ai quan tâm? Sẽ phải đi vay thêm một đống tiền nữa để hoàn thiện nốt sân Camp Nou? Kệ chứ! Đội trẻ Barça Atlètic không thể giành quyền thăng hạng? Thì đã sao? Đội một vừa vô địch La Liga rồi đấy thôi, các người còn muốn cái quái gì nữa? Cái nực cười là ở chỗ, vào cái thời mà những kẻ khác xúc liên tù tì 6 chức vô địch quốc nội trong vòng 10 năm, thì đối với một số kẻ, thế vẫn là chưa đủ.

Rõ ràng, khi nhìn vào những gì đã diễn ra trong vài mùa giải gần đây nếu muốn vô địch Champions League thì đội hình này phải có "thêm da thêm thịt". Deco và Flick thừa hiểu điều đó; họ đã cày ải suốt nhiều tháng qua để vạch ra một kế hoạch hành động nhằm trang bị cho đội hình những cầu thủ cần thiết. Nâng cấp một thứ vốn đã rất tốt là một bài toán cực kỳ gian nan. Việc đã ở rất gần đích (chỉ cách trận chung kết năm 2025 đúng 1 bàn thắng) rõ ràng là chưa đủ. Các thế lực ngoài kia đều là những kẻ sừng sỏ, được vũ trang tận răng với những cái túi không đáy của người Anh. Hoặc là một PSG, một Bayern Munich luôn thừa tiền và thừa tính chiến đấu. Và chúng ta phải đồng ý với nhau rằng, nỗi thất vọng tràn trề của mùa giải vừa qua chính là việc bị hất cẳng khỏi đấu trường châu Âu bởi Atlético Madrid.

Có thể bản hợp đồng mang tên Anthony Gordon không sở hữu cái hào quang lấp lánh của những siêu sao truyền thông khác, nhưng bóng đá là câu chuyện của hiệu suất. Phẩm chất của anh chàng này vừa vặn một cách hoàn hảo với triết lý mà Flick muốn áp đặt: pressing tầm cao, tốc độ xé gió, cá tính mạnh mẽ và chất lượng kỹ thuật thượng thừa. Nếu Gordon có thể tái hiện lại những gì Raphinha đã làm, thì đó là một món hời lớn.

Deco muốn đưa về thêm những ngôi sao đẳng cấp thế giới, đúng, nhưng để làm được điều đó thì cần nhiều hơn cái gọi là Luật Công bằng tài chính: cần rất nhiều tiền. Lão sẽ làm cách nào? Cái bảng tính Excel với những phép tính cộng trừ của bộ phận tài chính chắc hẳn đang bốc khói nghi ngút. Tuy nhiên, nếu muốn kích nổ thêm một bom tấn cỡ bự, Xã nhà không còn con đường nào khác ngoài việc phải bấm bụng thực hiện một thương vụ "bán máu" lịch sử, một con số đủ để bù đắp cho mức giá chiêu mộ Julián Álvarez... đó là nếu Atlético chấp nhận nhả người, điều mà tôi cực kỳ hoài nghi. Ai sẽ là kẻ phải lên bàn tế thần đây? Ồ... hãy tự đoán đi.

Và xin đừng có kẻ nào mở miệng ra nói rằng thương vụ này là bất khả thi, hay thậm chí là Barça không thể đăng ký cầu thủ. Bởi vì chúng ta đã quá quen với cái kịch bản những năm gần đây: Barça cứ mua sắm vô tội vạ dù chẳng có một chút quỹ lương trống nào, để rồi lật ngược thế cờ vào đúng những giây cuối cùng... nhờ vào những vận may từ trên trời rơi xuống. Đầu tiên là việc Christensen chấn thương giúp đăng ký Dani Olmo, sau đó là ca phẫu thuật của Ter Stegen mở đường cho vị trí của Joan García... Và các người chắc vẫn chưa quên vở hài kịch của Olmo được giải quyết êm đẹp bởi Hội đồng Thể thao Tối cao (CSD) chứ?

Tất cả, cứ tất cả vì Champions League cái đã!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Phó Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã