Atlético Madrid 1-2 (3-2) Barça: Nỗ lực anh hùng nhưng thiếu đoạn kết có hậu

Atlético Madrid 1-2 (3-2) Barça: Nỗ lực anh hùng nhưng thiếu đoạn kết có hậu

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Những bàn thắng của Lamine YamalFerran Torres đã thắp lên hy vọng về một màn lội ngược dòng thần thánh, nhưng câu chuyện cổ tích đã không xảy ra và hành trình tại Champions League của Barça chính thức khép lại.

Đêm nay tại Metropolitano, cũng giống như trận lượt đi vào thứ Tư tuần trước, FC Barcelona vẫn là đội chơi hoàn toàn áp đảo. Thế nhưng bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn, và cuộc phiêu lưu tại Champions League mùa này của thầy trò Hansi Flick phải dừng bước tại đây.

Mọi thứ tưởng chừng đã đi đúng theo kịch bản hoàn hảo nhất. Barça chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ấn tượng để san lấp lợi thế dẫn 2 bàn của Atlético Madrid. Họ chơi thứ bóng đá hoa mỹ và áp đặt, khiến tất cả tin rằng những bàn thắng tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả khi Ademola Lookman giúp Atlético vươn lên dẫn trước, hy vọng của Blaugrana vẫn rất lớn, nhưng bàn thắng thứ ba mà họ hằng khao khát đã không bao giờ xuất hiện.

Nhiệm vụ vốn đã khó khăn càng trở nên bế tắc khi Eric García nhận thẻ đỏ ở phút 79. Dù giành chiến thắng ngay tại thủ đô, nhưng kết quả đó là không đủ để đảo ngược những sai sót từ lượt đi. Atlético Madrid sẽ là đội tiến vào bán kết để đối đầu với Arsenal hoặc Sporting Lisbon.

Xóa tan cách biệt chỉ trong 24 phút

Đôi khi, việc nắm giữ lợi thế lại khiến người ta lo lắng hơn là khi phải rượt đuổi. Điều này hoàn toàn đúng với tâm thế của Atlético trong những phút đầu. Đội chủ nhà tỏ ra căng thẳng và mắc sai lầm liên tiếp. Barça đã tận dụng triệt để điều đó khi chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã hoàn thành một nửa khối lượng công việc: cân bằng tổng tỷ số 2-2.

Ngay phút thứ 4, sai lầm của Clément Lenglet tạo điều kiện cho Ferran Torres tung đường chuyền dọn cỗ cho Lamine Yamal. Sau một lần bỏ lỡ trước đó, lần này số 10 đã không cho thủ thành Juan Musso bất cứ cơ hội nào để cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 24, cầu trường Metropolitano như câm lặng. Lần này Dani Olmo sắm vai kiến tạo với đường chuyền tinh tế, và một pha xoay người dứt điểm đẳng cấp của Ferran Torres đã nâng tỷ số lên 2-0. Tổng tỷ số lúc này là 2-2, mọi thứ trở về vạch xuất phát.

Bước ngoặt nghiệt ngã

Đó không phải là cơ hội duy nhất của hiệp một. Thủ thành Musso liên tục phải cứu thua cho hàng phòng ngự lỏng lẻo của mình. Trong một pha va chạm mạnh, anh đã khiến Fermín López chảy máu mũi – hình ảnh minh chứng cho sự khốc liệt và rực lửa của trận đại chiến này.

Atlético dù lép vế nhưng vẫn biết cách tạo ra cơ hội từ những khoảnh khắc ít ỏi. Phút 30, Marcos Llorente băng xuống bên cánh phải và căng ngang chính xác cho Lookman đệm bóng để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Dù không còn cân bằng về tổng tỷ số, nhưng động lực thi đấu vẫn hoàn toàn thuộc về Barça. Họ khiến các cầu thủ Atlético phải "đuổi theo bóng" trong vô vọng. Mười phút sau khi hiệp hai bắt đầu, áp lực nghẹt thở của Barça tưởng như đã được đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt của Ferran Torres, nhưng đáng tiếc, phòng VAR đã từ chối vì lỗi việt vị.

Thẻ đỏ và nỗi đau dừng bước

Dù bị dẫn trước, Barça trông vẫn thanh thoát hơn. Tuy nhiên, khi thời gian trôi dần về cuối, Atlético bắt đầu đẩy cao đội hình. Thủ thành Joan Garcia đã có một pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm cận thành của Le Normand.

Và rồi, một khoảnh khắc kinh hoàng đã xảy ra. Giống như kịch bản của Pau Cubarsí ở lượt đi, một tấm thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra cho tình huống phạm lỗi cuối cùng. Lần này là Eric Garcia với pha truy cản Alexander Sørloth, khiến Barça phải chơi những phút cuối trong thế thiếu người.

Atlético, đội bóng vốn chơi rệu rã suốt cả đêm, bỗng như được hồi sinh. Những phút cuối diễn ra nghẹt thở: Atlético nỗ lực kết liễu trận đấu, còn Barça điên cuồng tìm kiếm bàn thắng để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Cả hai đều có cơ hội, nhưng rõ rệt nhất là cú đánh đầu của Ronald Araujo khi trận đấu chỉ còn một phút. Bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối tột cùng, và cùng với đó là cánh cửa vào bán kết của Barça chính thức khép lại.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối