Alfredo Santaelena và đại chiến Barça - Atlético tại Champions League: "Tôi muốn Atleti phải can trường"

Alfredo Santaelena

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ông từng nâng cao hai chiếc Cúp Nhà Vua trong màu áo Los Colchoneros, được cố chủ tịch Jesús Gil ký hợp đồng ngay khi đang tắm. Alfredo Santaelena đã dành cho SPORT một cuộc trò chuyện thú vị trước thềm chuỗi ba trận đối đầu rực lửa giữa "Atleti của ông" và Barça.

Không nhiều cầu thủ có thể tự hào rằng mình đã giành được hai danh hiệu cùng Atlético Madrid, và càng ít người làm được điều đó ngay trong kỷ nguyên đầy biến động (nhưng cũng rất thú vị) của Jesús Gil. Alfredo Santaelena (sinh năm 1967 tại Madrid) đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp quần đùi áo số. Ông sở hữu ba chức vô địch Cúp Nhà Vua (hai với Atletico và một với Deportivo) cùng một tâm thế vô cùng thản nhiên.

Chúng tôi bắt gặp ông tại ngôi nhà thứ hai, cách Segovia khoảng 20km khi đang nhâm nhi bia cùng những người bạn nối khố. Sau nhiều năm làm công tác huấn luyện (gần nhất là tại Toledo), ông đã dành thời gian để nghỉ ngơi, nhưng giờ đây đã sẵn sàng trở lại với guồng quay bóng đá.

Phóng viên (PV): Ông vẫn còn gắn bó với Atlético chứ, Alfredo?

Alfredo Santaelena: Có, theo một cách nào đó tôi vẫn gắn bó với câu lạc bộ. Tôi là hội viên và nằm trong nhóm "Huyền thoại" của Atlético Madrid. Chúng tôi tham gia vào các sự kiện và cộng tác trong nhiều hoạt động khác nhau của đội bóng.

Ông từng thắng hai Cúp Nhà Vua với Atlético. Câu lạc bộ này có gì đặc biệt đến vậy?

Alfredo: Atlético là một đội bóng có bản sắc rất riêng biệt. Dù có những thời điểm bị gọi là "El Pupas" (Kẻ đen đủi), nhưng đây luôn là một tập thể đầy tính cạnh tranh. CLB đã phát triển vượt bậc về mặt thể chế và xã hội. Trước đây quy mô nhỏ hơn nhiều; còn bây giờ họ có một cấu trúc đồ sộ và lượng cổ động viên khổng lồ.

Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của Atlético những năm gần đây?

Alfredo: Họ đã lớn mạnh về mọi mặt: từ cơ cấu vận hành, số lượng nhân viên đến tầm ảnh hưởng xã hội. Ngày nay, Atlético là một thế lực mạnh mẽ hơn nhiều so với thời của chúng tôi.

Sự xuất hiện của Diego Simeone có ý nghĩa thế nào đối với đội bóng?

Alfredo: Sự xuất hiện của Simeone là một bước ngoặt. Cậu ấy đã thay đổi động lực của toàn đội và truyền đi một thông điệp rõ ràng mà các cầu thủ đều thấm nhuần. Việc giữ ghế trong nhiều năm là điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, và cậu ấy đã tạo nên một kỷ nguyên quan trọng tại đây.

Ông có nghĩ Atlético đang phụ thuộc quá nhiều vào Simeone?

Alfredo: Simeone là chìa khóa, nhưng trong bóng đá không ai là vĩnh cửu. Huấn luyện viên, cầu thủ hay ban lãnh đạo rồi sẽ đi, chỉ có câu lạc bộ là ở lại. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy rời đi, có thể tốt hơn hoặc tệ hơn.

Liệu có sự "an phận" tại Atlético khi chỉ đặt mục tiêu đứng thứ ba tại La Liga?

Alfredo: Theo quan điểm của tôi là có. Tôi muốn đội bóng phải tham vọng hơn. Với đội hình hiện tại, họ nên cạnh tranh sòng phẳng hơn với Real Madrid và Barcelona. Việc kém đội đầu bảng quá nhiều điểm không nên được coi là một thành công.

Vậy ông kỳ vọng điều gì ở đội bóng?

Alfredo: Tôi muốn họ tham vọng và can trường hơn. Đừng hài lòng với vị trí thứ ba mà hãy chiến đấu cho chức vô địch đến cùng. Atlético có đủ lực lượng để làm điều đó.

Nghe nói việc ông ký hợp đồng với Atlético khá... kỳ lạ?

Alfredo: Rất thẳng mặt là đằng khác! Sau một trận đấu từ thiện, cố chủ tịch Jesús Gil đã xuất hiện. Lúc đó tôi đang ở trong phòng tắm thì nghe tiếng gọi: "Alfredo đâu rồi?". Tôi bước ra với độc chiếc khăn tắm và đôi dép lê, ông ấy bảo: "Ngày mai tôi muốn cậu có mặt ở Calderón. Cậu đã là người của Atlético Madrid". Chỉ vậy thôi. Ngày hôm sau tôi đến Vicente Calderón ký hợp đồng.

Ông nhớ gì về giai đoạn khoác áo Atleti?

Alfredo: Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi ở đó 5 mùa giải, giành 2 danh hiệu và luôn là nhân tố quan trọng, thậm chí đã ghi bàn trong các trận chung kết Cúp Nhà Vua. Những khoảnh khắc đó là duy nhất, đặc biệt là bàn thắng năm 1991 mang về danh hiệu đầu tiên cho kỷ nguyên đó.

Bước vào vòng loại trực tiếp với Barça, theo ông đâu là chìa khóa?

Alfredo: Trận đấu sẽ được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ nhất. Barça sẽ áp đặt lối chơi bằng việc kiểm soát bóng, và Atlético phải biết cách chịu đựng điều đó. Nếu vượt qua được áp lực, Atleti có thể gây sát thương trong các pha chuyển trạng thái. Với tôi, Marcos Llorente là cầu thủ quan trọng nhất. Cậu ấy có khả năng xâm nhập, tạo đột biến và đóng góp rất nhiều, ngay cả khi đá hậu vệ biên.

Atlético cần làm gì để giành chiến thắng?

Alfredo: Tôi nghĩ họ phải trụ vững trước sự áp đảo của Barça, không được chơi với tâm lý sợ hãi, phải gây áp lực tầm cao và luân chuyển bóng mạch lạc khi phản công chứ không được đá dài cầu may. Phải tận dụng tối đa các khoảng trống.

Ông thấy điểm yếu của Barça nằm ở đâu?

Alfredo: Barça không bao giờ từ bỏ triết lý của mình, họ luôn chơi với hàng thủ dâng rất cao. Năm nay, tôi thấy nhiều thời điểm họ gây áp lực không tốt trong khi hàng thủ vẫn dâng cao, đó là điều họ cần điều chỉnh. Họ rất dễ bị khai thác khoảng trống sau lưng bởi những pha xâm nhập của "người thứ ba".

Những cái tên nào bên phía Barça khiến ông dè chừng?

Alfredo: Barça đang chịu tổn thất lớn khi thiếu Raphinha, cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Lamine Yamal là một cầu thủ khác biệt với những phẩm chất kinh ngạc. Fermín cũng đang có phong độ tốt. Cá nhân tôi rất yêu phong cách của Iniesta, và Pedri làm tôi nhớ đến cậu ấy. Pedri là cầu thủ quan trọng nhất. Nếu Atlético khóa chặt được Pedri, cơ hội thắng sẽ cao hơn. Cậu ấy biết cách điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ.

Ông có bất ngờ với trận thua 0-4 của Barça ở Cúp Nhà Vua vừa qua không?

Alfredo: Barça không quen với những sai lầm cá nhân thô thiển, như bàn thua của Joan Garcia chẳng hạn. Sai lầm quá sớm và quá rõ ràng. Theo tôi Joan là một thủ môn chơi chân rất giỏi và toàn diện đấy. Trận đó Barça đã bị choáng ngợp tại Metropolitano - một trong những sân vận động áp lực nhất thế giới. Nhưng tôi tin trận đấu tới tại Champions League sẽ hoàn toàn khác. Atlético có chiều sâu đội hình thuộc hàng tốt nhất châu Âu hiện nay với những Griezmann, Julián Alvarez, Alex Baena hay Nico... Họ không được phép cảm thấy tự ti.

Ông có nghĩ hiện tại Atlético có đội hình tốt hơn Barça?

Alfredo: Tôi tin là như vậy, nếu xét về chiều sâu đội hình. Họ có những nguồn lực chất lượng ở mọi vị trí để xoay tua.

Dự đoán của ông về tỷ lệ đi tiếp?

Alfredo: Phải xem trận lượt đi đã. Đó sẽ là thước đo. Trận đấu tại Spotify Camp Nou cực kỳ quan trọng cho cả hai. Vì Atlético thường chơi rất khác trên sân khách so với sân nhà, nên nếu có kết quả khả quan ở lượt đi để về đá lượt về tại Metropolitano, tôi sẽ đánh giá cơ hội của Atlético cao hơn một chút.

Có cầu thủ nào của Barça làm ông bất ngờ không?

Alfredo: Khó nói nhỉ. Có cảm giác họ cứ đưa bất kỳ cầu thủ trẻ nào từ lò La Masia lên là người đó lại tỏa sáng. Sự đột phá của Gerard Martín là một ví dụ. Điều này làm tôi nhớ đến thời Cruyff với những Sergi, Ferrer, Amor... Còn người khiến tôi hơi tiếc nuối có lẽ là Balde, nhưng chủ yếu là do những chấn thương mà cậu ấy gặp phải.

Ông vẫn sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện chứ?

Alfredo: Tất nhiên rồi. Tôi đã dành vài tháng để ngắt kết nối sau khi rời Toledo. Tôi đang rất khao khát trở lại, đã có một vài lời đề nghị nhưng mọi thứ vẫn chưa đi đến hồi kết.

Theo SPORT.es

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Tin cuối