Rafael Yuste: "Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào đẩy Barça vào vòng nguy hiểm"

Rafael Yuste: "Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào đẩy Barça vào vòng nguy hiểm"

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong bài trả lời phỏng vấn chuyên sâu trên ấn phẩm số 129 của Tạp chí BARÇA, Chủ tịch lâm thời Rafael Yuste (tại thời điểm phỏng vấn) đã nhìn lại hành trình 5 năm tái thiết, sự trỗi dậy của La Masia và chiến lược đưa câu lạc bộ trở lại đỉnh cao thế giới.

Rafael Yuste i Abel (sinh năm 1962 tại Barcelona), thành viên chính thức số 6.858 của câu lạc bộ, là một trong những người thân cận nhất với Chủ tịch đắc cử Joan Laporta. Họ là bạn thanh mai trúc mã từ thuở thiếu thời. Trong 5 năm qua, Yuste đã cống hiến trên cương vị Phó chủ tịch thứ nhất kiêm người đứng đầu mảng thể thao của FC Barcelona.

Kể từ ngày 09/2, ông đảm nhận vai trò Chủ tịch lâm thời của CLB và sẽ tiếp tục điều hành cho đến ngày 01/7, thời điểm Laporta chính thức nhậm chức. Yuste là một người đàn ông kín tiếng, khiêm nhường và lịch thiệp - một culer đầy nhiệt huyết nhưng luôn giữ được cái đầu lạnh. Ông thường nói rằng ở Barça, ông được bao bọc bởi những con người tử tế. Có lẽ bởi vì chính ông cũng là một người như vậy...

Tạp chí BARÇA: Trước hết, xin chúc mừng ông về những danh hiệu mà đội một nam, đội nữ cũng như đội bóng ném đã giành được cho đến thời điểm này của mùa giải.

Rafael Yuste: Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi vô cùng tự hào khi đã mang niềm vui trở lại với các cổ động viên Barça, đúng như những gì chúng tôi đã hứa khi mới đặt chân đến câu lạc bộ.

PV: Ở thời điểm hiện tại, Barça giống với những gì ông và Joan Laporta đã hình dung cách đây 5 năm đến mức độ nào?

Rafael Yuste: Khi mới tiếp quản, chúng tôi không thể lường trước được tình trạng tồi tệ của câu lạc bộ lúc đó. Chúng tôi đã phải cực kỳ nghiêm túc và khắt khe để vực dậy thực thể này. Tình hình bấy giờ vô cùng ngặt nghèo, hoàn toàn không có một dự án nào mang tính kế thừa. Có thể nói, Barça lúc đó đã "chết". Bằng sự thấu đáo, lao động miệt mài và sự cam kết, kết hợp với năng lực tuyệt vời của đội ngũ điều hành, giai đoạn đen tối đó đã nhường chỗ cho một hiện tại đầy ắp tiếng cười. Ngày hôm nay, Barça đã có một dự án rõ ràng cho tương lai.

Và đúng vậy, diện mạo hiện tại rất giống với những gì chúng tôi từng phác thảo vào năm 2021. Giống như bất kỳ đại công trình nào, mọi thứ phải được xây dựng từng bước một. Nhưng kế hoạch chiến lược mà chúng tôi đề ra hồi đó đang được thực hiện chuẩn xác đến từng chữ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình đang đi đúng hướng.

PV: Trong quãng thời gian nắm quyền điều hành tối cao này, ông có cảm thấy áp lực hay trách nhiệm nặng nề hơn không?

Rafael Yuste: Thay vì áp lực, đôi khi điều bạn cảm thấy rõ nhất chỉ là sự cô đơn. Tôi phải gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp trong Hội đồng quản trị vì sự hỗ trợ của họ. Nhưng có một cảm giác giống như có một lực hút trọng trường khổng lồ đến từ các hội viên của Barça. Bạn có thể cảm nhận được họ đang nói: "Chủ tịch, hãy làm việc cho thật tốt để chúng ta giành được các danh hiệu và xây dựng nên thánh đường mà chúng ta hằng mong ước". Tất cả những điều đó mang lại một thứ áp lực cộng hưởng rất lớn.

PV: Nếu phải chọn ra một quyết định mang tính chìa khóa trong giai đoạn 2021-2026, ông sẽ chọn quyết định nào?

Rafael Yuste: Điều khó khăn nhất (và đồng thời cũng là quyết định sáng suốt nhất) mà chúng tôi từng thực hiện chính là việc lập lại thế cân bằng giữa mảng thể thao và mảng tài chính. Khi chúng tôi mới đến, quỹ lương và chi phí cầu thủ hoàn toàn mất kiểm soát, vượt quá mọi giới hạn chịu đựng. Đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo và cắt giảm quỹ lương là một công việc cực kỳ gian nan.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã biến điều này thành hiện thực, đặc biệt là Giám đốc thể thao của chúng tôi, Deco, người đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Mùa này, chúng tôi chỉ đầu tư vỏn vẹn 30 triệu euro để xây dựng nên một bệ phóng vô địch cho Barça - tập thể đã kết thúc mùa giải với cách biệt 14 điểm so với đội xếp thứ hai, trong khi các câu lạc bộ khác phải đầu tư hàng trăm, hàng trăm triệu euro. Chiến tích đó có được là nhờ sự quyết đoán của Chủ tịch Laporta, của Hội đồng quản trị, và đặc biệt là nhờ La Masia.

PV: Barça đã đòi lại được vị thế hiên ngang của mình trên trường quốc tế và tại châu Âu chưa, thưa ông?

Rafael Yuste: Khi chúng tôi mới đến, uy tín quốc tế của Barça đã bị tổn hại nghiêm trọng. Giờ đây, mối quan hệ với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và LaLiga đã được khôi phục hoàn toàn. Chúng tôi cũng đã làm việc một thời gian dài với UEFA và FIFA để đảm bảo Barça có được tiếng nói và tầm ảnh hưởng xứng tầm với câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Bằng sự khiêm tốn và lao động nghiêm túc, chúng tôi phải làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe và các quyền lợi của mình được tôn trọng.

PV: Ông lạc quan thế nào về tương lai, đặc biệt là khi Spotify Camp Nou mới đi vào hoạt động hết công suất?

Rafael Yuste: Ông bà tôi từng kể lại cách họ phải rời bỏ sân vận động cũ Les Corts chỉ vì thiên tài Kubala đã khiến cho khán đài nơi đó trở nên quá chật chội. Sau đó là kỷ nguyên của Johan Cruyff cùng những cầu thủ vĩ đại khác, và giờ đây chúng tôi đang hiện thực hóa giấc mơ về một Spotify Camp Nou mới. Những giá trị mà sân vận động mới mang lại nằm trọn trong kế hoạch chiến lược của chúng tôi.

Trước hết, khi hoàn thành, sẽ có 105.000 khán giả lấp đầy khán đài để tiếp lửa cho đội bóng và giúp chúng tôi chinh phục thêm nhiều danh hiệu. Nó cũng sẽ kích hoạt lại nguồn doanh thu khổng lồ và vực dậy mạnh mẽ nền kinh tế của câu lạc bộ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các hội viên vì sự kiên nhẫn mà họ đã và đang thể hiện. Tất cả họ đều ý thức được quy mô vĩ đại của dự án này. Họ biết rằng đây là bước ngoặt tối quan trọng cho tương lai của chúng ta.

PV: Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày nay, ông còn đặt niềm tin vào mô hình sở hữu truyền thống của Barça đến mức độ nào?

Rafael Yuste: Đó chính là một trong những lý do cốt lõi khiến chúng tôi đứng ra tranh cử. Chừng nào chúng tôi còn tại vị, câu lạc bộ này sẽ mãi mãi thuộc về các hội viên của nó. Tuy nhiên, đi kèm với đó, nó phải được quản trị bằng một sự nghiêm túc tối cao và bằng một kế hoạch đảm bảo tính sống còn của cấu trúc tài chính.

PV: Trong một vai trò gánh vác trọng trách lớn lao như vậy, liệu phần khó khăn nhất có phải là việc cân bằng giữa áp lực phải chiến thắng ngay lập tức và việc xây dựng một dự án dài hạn?

Rafael Yuste: Đúng vậy, điều đó đặc biệt khó khăn. Khi bạn chiến thắng, mọi thứ sẽ vận hành một cách tự nhiên và mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng khi kết quả không như ý, bạn bắt buộc phải giữ một cái đầu lạnh, bởi vì nếu không, bạn rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Cần phải có một sự cẩn trọng tột cùng.

Một lần nữa, tôi phải đề cập đến Deco cùng các giám đốc ở mảng tài chính, những người đang làm một công việc xuất thần để mang lại sự ổn định. Chừng nào chúng tôi còn ở đây, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào đẩy tương lai của Barça vào vòng rủi ro hay nguy hiểm.

PV: Ông muốn chương sự nghiệp của mình trong giai đoạn lịch sử này của câu lạc bộ được mọi người nhớ đến như thế nào?

Rafael Yuste: Tôi chỉ muốn được nhớ đến như một con người khiêm nhường, vị tha, một người đã cống hiến tất cả những gì mình có cho câu lạc bộ, bằng cả trái tim và linh hồn.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.