Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin EFE, cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã chính thức lên tiếng về cuộc bầu cử sắp tới. Không chỉ bảo vệ di sản của mình trước những cáo buộc từ Joan Laporta, Bartomeu còn đưa ra một nhận định gây sốc: Thế hệ lãnh đạo từ năm 2003 nên lùi vào bóng tối để nhường chỗ cho những tư duy mới.
Phóng viên: Thưa ông Bartomeu, tên của ông và cụm từ "di sản kinh tế tồi tệ" đang là tâm điểm của chiến dịch tranh cử lần này. Chủ tịch Laporta gọi sự quản lý của ông là "thảm họa" và cho rằng CLB đã phá sản khi ông rời đi. Ông phản ứng thế nào?
Josep Maria Bartomeu: Tôi đã nghe về cái gọi là "di sản của Bartomeu" suốt 5 năm qua, không chỉ trong kỳ bầu cử này. Thật mệt mỏi khi thấy họ dùng nó như một cái cớ mãi thế. Họ đã có hơn 5 năm để giải quyết các vấn đề từ thời COVID-19 nhưng dường như vẫn chưa làm xong.
Tôi thừa nhận di sản đó không tốt, nhưng nó do đại dịch gây ra. Trước COVID, Barça có lãi lũy kế 109 triệu Euro và 13 danh hiệu. Khi đại dịch ập đến, sân vận động đóng cửa, không có tiền vé, bảo tàng và cửa hàng đều ngưng trệ. Đó là tình hình chung của mọi CLB lớn ở châu Âu.
PV: Nhưng số liệu cho thấy quỹ lương dưới thời ông đã tăng vọt lên đến 98% doanh thu?
Bartomeu: Đúng là khi bạn thắng nhiều, cầu thủ sẽ đòi hỏi cao hơn. Barça là một CLB rất khó bán đi các ngôi sao của mình. Vào năm 2017 và 2018, để giữ chân những cầu thủ xuất sắc nhất trước sự chèo kéo từ các CLB khác, chúng tôi đã phải chấp nhận mức lương ở ngưỡng cao nhất thị trường.
PV: Ông nghĩ sao về việc Laporta tuyên bố lỗ 555 triệu Euro ngay trong năm đầu tiên ông ấy nhậm chức?
Bartomeu: Đó là cú "tự tay vả vào má mình" của ban lãnh đạo này. Họ đã thổi phồng con số thua lỗ bằng cách dự phòng những khoản không có thật để hạ thấp giá trị cầu thủ. Điều này trực tiếp bóp nghẹt quỹ lương (Fair-play) của CLB, dẫn đến quyết định đau đớn nhất: sự ra đi của Leo Messi. Thật buồn khi phải để cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử ra đi trong khi cậu ấy vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao và dẫn dắt lứa trẻ La Masia hiện nay.
PV: Nhắc đến dự án Espai Barça (cải tạo sân vận động), tại sao ông không triển khai sớm hơn dù đã được hội viên phê duyệt từ năm 2014?
Bartomeu: Câu hỏi này nên dành cho chính quyền thành phố Barcelona. Sau khi được hội viên thông qua, chúng tôi đã sẵn sàng khởi công. Nhưng sự thay đổi bộ máy chính trị tại thành phố (thời Thị trưởng Ada Colau) đã buộc chúng tôi phải làm lại toàn bộ hồ sơ từ con số không. Đến khi mọi thứ xong xuôi vào năm 2019 thì đại dịch lại ập đến.
PV: Ông đánh giá thế nào về phong cách làm việc của Joan Laporta sau hơn một nhiệm kỳ vừa qua?
Bartomeu: Laporta vẫn vậy, làm việc bằng trực giác hơn là các dự án bài bản. Năm 2015 khi đối đầu với tôi, ông ấy cũng không có chương trình tranh cử rõ ràng, và bây giờ cũng thế. Trong 5 năm rưỡi qua, tình hình kinh tế vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, đã có những lời nói dối và những sự việc kỳ lạ xảy ra. Điều đó không tốt cho của CLB.
PV: Vậy ông kỳ vọng gì vào cuộc bầu cử Chủ nhật tới? Ông có đi bỏ phiếu không?
Bartomeu: Chắc chắn tôi sẽ đi bầu. Và tôi tin rằng Barça cần một cuộc thay máu thế hệ. Thế hệ của chúng tôi từ năm 2003 bao gồm tôi, Sandro Rosell và Joan Laporta có lẽ là thành công nhất lịch sử, nhưng giờ đã cạn kiệt năng lượng rồi.
Trong suốt 23 năm qua, mối quan hệ giữa chúng tôi đầy rẫy những chỉ trích và kiện tụng. Đã đến lúc phải "mở cửa sổ" để những thế hệ trẻ hơn, với những ý tưởng mới mẻ hơn, bước vào chèo lái con tàu Barça đi tiếp.
or post as a guest
Be the first to comment.






