World Cup 2010 - Ngày hội bóng đá tại Nam Phi (11/06-11/07)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tin mới nhất là anh Rio "môi cong" nhà bác Sơn đã ra khỏi nhà vệ sinh (out of WC). Drogba sau khi kiểm tra thì chỉ nghỉ thi đấu 10 ngày, vẫn có thể tham dự đc trận gặp Bồ.
 
Tin mới nhất là anh Rio "môi cong" nhà bác Sơn đã ra khỏi nhà vệ sinh (out of WC). Drogba sau khi kiểm tra thì chỉ nghỉ thi đấu 10 ngày, vẫn có thể tham dự đc trận gặp Bồ.

Thế nào mà chấn thương toàn nhằm vào mấy ông đội trưởng (Ballack, Essien, Drogba, Rio). Mấy ông đội trưởng còn lại cứ cẩn thận, WC còn 1 tuần nữa thôi! :smile4:

@Brabar: Em đọc báo thì Drogba chưa chắc chắn là có kịp bình phục hay không mà bác. Nếu thực sự bị gãy xương khuỷu tay thì nguy cơ out là rất cao.

P/S: Chào mừng WC 2010, xã nhà thay mới background cho nó không khí!:smile4:
 
Mùa World Cup này thấy xã nhà chỉ ủng hộ 3 đội tuyển là Tây Ban Nha, Brasil, Argentina khi lập 3 topic nói về 3 đội này trong khi những anh hào khác không được nhắc đến. Theo quy luật bất thành văn thì World Cup tổ chức ngoài 2 châu: châu Âu và châu Mỹ thì châu Mỹ sẽ vô địch. Ở đây châu Mỹ tức là các anh Brasil và Argentina. Do đó từ lâu lâu khi chỉ cần nghe tin World Cup được tổ chức ở Nam Phi là liên đoàn Brasil kiếm ngay một huấn luyên viên biết cách trị Argentina. Dunga được chọn và cách để chiến thắng Argentina đang tỏ ra cực hiệu quả khi các bạn Brasil chưa thua trận nào. Như vậy có thể nhận định theo quy luật rằng Brasil sẽ vô địch năm nay. Vậy nhưng số người hâm mộ vẫn tin tưởng vào các chú bò tót Tây Ban Nha khi vừa vô địch thuyết phục Euro. Nhưng Tây Ban Nha không phải là dạng khắc tinh với Brasil.

Hy vọng vào đội nào cản được Brasil khi họ đá vẫn đẹp mắt, hiệu quả cộng thêm sự chắc chắn ở hàng phòng ngự? Đây là bài toán khó. Nhưng có thể sẽ có cách giải vào năm nay. Hy Lạp 2004, Inter 2010, Đan Mạch 1992... cho chúng ta bài học gì?

World Cup lần đầu tổ chức ở châu Phi. Rất tiếc không đội nào của lục địa đen có các thuyền trưởng đủ tố chất và tầm nhìn để đem lại cho các đội bóng ở đây tính kỷ luật chiến thuật đẳng cấp cao. Những cầu thủ châu Phi thừa sức mạnh. Nhưng sức mạnh này được dùng vào các ván đấu tay đôi và khi trái bóng được các vũ công múa thì họ trở lên yếu đuối vì mất sức. Nếu có một đội châu Phi nào dùng sức mạnh đó cho chiến thuật của người Ý, của người Hy Lạp, của Inter và cũng là của Brasil bây giờ thì bóng đá sẽ ra sao nhỉ? Tôi đảm bảo những chàng trai đen phòng ngự tổng lực chắc chắn không thua Hy Lạp, Ý và phản công không thiếu sắc bén như Brasil. Về độ bựa thì họ cũng chẳng thua ai.
Thật tiếc là chiến thuật "đảm bảo thua ít hơn đối phương" đang lên ngôi lại không thịnh hành ở lục địa đen. Các bạn vẫn hồn nhiên nên dự đoán các bạn vẫn "bình yên".
Các World cup đều có một ngựa ô. Năm nay đội nào là ngựa ô của giải đây. Hy vọng là Triều Tiên.
 
Sau Ballack, Essien, còn Drogba cũng có thể không kịp bình phục, giờ tới lượt một cầu thủ trụ cột khác là Mikel (Nigieria) chính thức giã biệt WC ngay trước khi giải đấu này khởi tranh. Có vẻ các cầu thủ Chelsea bị ma ám chăng :smile4:.

Một WC thiếu vắng quá nhiều ngôi sao?!
 
Có tin Robben cũng chấn thương kìa các bác. Cái này trên 24h, không biết thực hư ra sao.
 
Không chịu kém cạnh các đội bóng khác! Italia cũng đã lên tiếng xác nhận rằng 99% họ sẽ mất Pirlo cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của mình.;;)

Rõ chán! Các trụ cột của các đội tuyển đều thi nhau nghỉ đá như vậy thì liệu World Cup có còn gì là hấp dẫn..!
 
Ảnh từ MD. Sinh hoạt của các đội tuyển cũng như dân bản xứ trước World Cup


PREMUNDIAL0306%20%2818%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%2816%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%281%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%2815%29.jpg


PREMUNDIAL0306.jpg


PREMUNDIAL0306%20%2813%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%285%29.jpg


PREMUNDIAL0306-%288%29editada.jpg


PREMUNDIAL0306%20%282%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%284%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%283%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%286%29.jpg


PREMUNDIAL0306%20%2814%29.jpg


premundial2805-%284%29editada.jpg


premundial2805-%285%29editada.jpg


premundial2805-%283%29editada.jpg


premundial2805editada.jpg


premundial2805-%281%29editada.jpg
 
Vũ khí bí mật của đội chủ nhà Nam Phi chính là các cổ động viên cụ thể hơn là những cái kèn họ đang thôi :smile6:, bố khỉ cái kèn này thổi cứ be be lại không theo nhịp điệu gì cứ mạnh thằng nào thằng ấy thổi mà bọn nó không thấy mệt. Mình xem qua tv đã thấy dức đầu lắm rồi không hiểu bọn cầu thủ bị tra tấn như thế suốt 90p có mà phát điên mất :smile1:

premundial2805-%281%29editada.jpg
 
Lại có thêm bạn Nani phải nhập viện! :thevang::thevang::thevang:Xem ra World Cup năm nay bị ma ám ???;;);;);;)
 
Xem qua danh sách chính thức của Fifa thì thấy 1 số cái hay hay. :D

Già nhất: anh thủ môn James của bác Capello (1/08/1970)
Trẻ nhất: tiền đạo Vincent Aboubakar của Cameroon (22/01/1992)

Cao nhất: Nicola Zigic (2m02) tiếp đến là anh cây sào Crough (2m01)
Thấp nhất: Clement Rodriguez của Argentina và Walter Martinez của Honduras (1m66)

Đội hình có chiều cao TB cao nhất: Đan Mạch (1m84,87) sau đó là Đức (1m84,48), đặc biệt Đức là đội có nhiều cầu thủ cao trên 1m90 nhất là 7 cầu thủ.
Đội hình có chiều cao TB thấp nhất: Chile (1m76,48)

Một số đội khác như Arg (1m78,04) và Brasil (1m82,61).

Những điều trên có vẻ là những con số để tham khảo cho vui, nhưng chúng cũng đóng góp 1 phần tạo ra lối chơi của 1 đội bóng đó :D
 
Sau khi anh Ma B*ư tuyên bố sẽ khỏa thân chạy vòng quanh tượng đài Obelisco tại Buenos Aires thì 1 cô ca sĩ kiêm người mẫu khá nổi tiếng của Argentina là Luciana Salazar cũng tuyên bố sẽ chạy cùng với Ma bư (tất nhiên là cũng trong tình trạng Eva ;))). Tưởng tượng nếu thấy 1 gã béo lùn, lông lá, mồm ngậm xì gà, tay cầm chai rượu thều thào "Argentina, Argentina..." dẫn theo 1 em chân dài tới nách không mặc gì chay đằng sau (hoặc có thể cả 1 đoàn) thì như thế nào nhỉ =))

Em Luciana Salazar (trông xôi thịt phải biết ;)))

lucianasalazar_get_397.jpg
 
Như vậy là giải bóng đá được đông đảo người yêu bóng đá trên hành tinh này đã chính thức bắt đầu bằng trận đấu giữa đội chủ nhà Nam Phi và nhà ĐKVĐ Gold Cup, ĐT Mexicô.
Ở trận đấu này có những chi tiết đáng chú ý:
- Cầu thủ phải nhận thẻ vàng đầu tiên của WC 2010: E. Juarez (Mexicô)
- Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của giải: S. Tshabalala (Nam Phi)
1240302_FULL-LND.jpg
- Cầu thủ bị thay ra đầu tiên và cầu thủ được vào sân đầu tiên: Lucas Bongane Thwala và Tsepo Masilela của Nam Phi.

Và cuối cùng, quy luật đội chủ nhà không thua khi đá trở mở màn WC lại tiếp tục được ứng nghiệm với việc Nam Phi đã để cho Mexicô chia điểm dù đã có bàn thắng dẫn trước và sau đó tạo ra khá nhiều cơ hội gia tăng khoảng cách nhưng đã không thành công.

Còn ở trong trận đấu thứ hai của bảng B giữa ĐT Pháp và đội bóng đến từ Nam Mỹ Urugoay cũng đã đánh dấu chiếc thẻ đỏ đầu tiên của VCK lần này. Đó là chiếc thẻ gián tiếp dành cho N. Lodeiro của ĐT Urugoay.
 
ar.jpg


Ballack, Rio & Pirlo (?) uống rượu giải sầu và xem WC qua TV! :anui:​
 
Nhìn trọng tài bắt trận khai mạc hôm qua thì có thể dự đoán là sẽ có nhiều đội sẽ tiếp tục chết oan với Nam Phi (nói riêng và những đội bóng châu Phi nói chung); một bàn thắng mười mươi của Vela thế nhưng lại bị thổi việt vị, :cry:nếu như bàn thắng đó được công nhận mọi chuyện chắc chắn sẽ khác,<):D không loại trừ một thất bại nặng nề cho đội chủ nhà ngay trong ngày khai mạc. :thevang: Có lẽ Fifa đang lên kế hoạch để giúp Nam Phi tiến càng xa càng tốt tại giải năm nay ( tái hiện hình ảnh “Hàn xẻng” năm 2002 ) dù gì thì đây cũng là VCK đầu tiên diễn ra trên lục địa đen (cũng như tại Châu Á trước đây) cội nguồn xa xưa của ông vua bóng đá Pele; ;;) Những đội bóng Châu Phi chắc chắn sẽ được ưu ái đặc biệt, bởi vậy sẽ đừng ngạc nhiên và cảm thấy bất ngờ nếu cuối giải một số đội bóng như Bờ Biển Ngà hay Cameroon sẽ có mặt tại BK hay thậm chí là chung kết bởi tiếng còi méo của trọng tài. :red: ( không phải vô cớ mà Pele dự đoán năm 2010 sẽ có một dội bóng châu Phi vô địch WC )
 
Nhìn trọng tài bắt trận khai mạc hôm qua thì có thể dự đoán là sẽ có nhiều đội sẽ tiếp tục chết oan với Nam Phi (nói riêng và những đội bóng châu Phi nói chung); một bàn thắng mười mươi của Vela thế nhưng lại bị thổi việt vị, :cry:nếu như bàn thắng đó được công nhận mọi chuyện chắc chắn sẽ khác,<):D không loại trừ một thất bại nặng nề cho đội chủ nhà ngay trong ngày khai mạc. :thevang: Có lẽ Fifa đang lên kế hoạch để giúp Nam Phi tiến càng xa càng tốt tại giải năm nay ( tái hiện hình ảnh “Hàn xẻng” năm 2002 ) dù gì thì đây cũng là VCK đầu tiên diễn ra trên lục địa đen (cũng như tại Châu Á trước đây) cội nguồn xa xưa của ông vua bóng đá Pele; ;;) Những đội bóng Châu Phi chắc chắn sẽ được ưu ái đặc biệt, bởi vậy sẽ đừng ngạc nhiên và cảm thấy bất ngờ nếu cuối giải một số đội bóng như Bờ Biển Ngà hay Cameroon sẽ có mặt tại BK hay thậm chí là chung kết bởi tiếng còi méo của trọng tài. :red: ( không phải vô cớ mà Pele dự đoán năm 2010 sẽ có một dội bóng châu Phi vô địch WC )


Chắc bác nghe Tạ Biên Cương rồi nói quả hôm qua là chưa việt vị hả ?
 
Thế theo bạn tình huống hôm qua là chưa việt vị ??? :thevang:

Theo luật việt vị cũ của Fifa thì bàn thắng đó hợp lệ
Còn theo luật mới áp dụng vài năm nay thì
"Cầu thủ được cho là việt vị khi anh ta đứng trước thủ môn hoặc một cầu thủ đối phương" (Đại ý là vậy)
Trong tình huống này thì đã việt vị rồi!
Mặc dù tôi ủng hộ luật việt vị cũ hơn (đỡ đau đầu), tuy nhiên cần phải nói lại là trọng tài đã bắt chính xác!
 
Trọng tài đã bắt rất chĩnh xác pha bóng đó. Một cầu thủ bị coi là việt vị khi đứng gần đường biên ngang cuối sân đối phương hơn bóng trừ (nhiều lắm) trong đó có trừ đứng xa hơn đường biên ngang đó so với ít nhất hai cầu thủ đối phương. Trong tình huống đó, chỉ có một cầu thủ đối phương (hậu vệ) là đứng gần hơn Vela. Nên Vela đã việt vị.
 
LUẬT XI
VIỆT VỊ

1. Vị trí việt vị:

- Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị không coi là phạm luật việt vị.
- Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị khi:
+ Đứng gần đường biên ngang sân đối phương hơn bóng và gần hơn 2 cầu thủ đối phương cuối cùng.
- Cầu thủ không ở vị trí việt vị khi:
+ Còn ở phần sân đội nhà.
+ Ngang hàng với hậu vệ đối phương cuối cùng khi trong khung thành có thủ môn.
+ Ngang hàng với 2 đối phương cuối cùng.

2. Phạm lỗi:

Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị chỉ bị xử phạt nếu ở thời điểm đồng đội chuyền bóng hoặc chạm bóng, theo nhận định của trọng tài cầu thủ đó tham gia vào đường bóng đó một cách tích cực như:
· Tham gia tình huống đó.
· Cản trở đối phương.
· Cố tình chiếm lợi thế trong tình huống việt vị.

3. Không phạm lỗi:

Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị không bị phạt nếu nhận bóng trực tiếp từ:

* Quả phát bóng.
* Quả ném biên
* Quả phạt góc.
3. Phạt những vi phạm:

Cầu thủ vi phạm bất kỳ lỗi việt vị nào, trọng tài đều cho đội đối phương hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi xảy ra lỗi.

Theo luật này thì Vela bị thổi phạt việt vị là chính xác vì chỉ đứng trên 1 cầu thủ (đứng dưới thủ môn Nam Phi). Chỉ có những người không biết gì về bóng đá như ku Tạ Biên Cương mới phán trọng tài sai ;)) . Chán toàn tập cho bóng đá Vn khi có những ku BLV kém cỏi thế này.
 
Đội hình WAGs "lí tưởng" tại WC 2010 (Theo sơ đồ 4-3-3):

dream_team_rosa.jpg

"Tin buồn" là không có ai là bồ hoặc vợ của các sao nhà mình cả:smile4:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
chickchoe,
Trả lời
124
Lượt xem
27,436

Advanced Traffic Statistics

Online Now
181
Members: 0, Guests: 181
Robots: 1,011

Forum Views

Visitors Today
1,587
Visitors Month
324,053
Visitors Year
2,217,326
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,217,326
Back
Top