World Cup 2010 - Ngày hội bóng đá tại Nam Phi (11/06-11/07)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hmmm, có thể sẽ có gà nhà cắn nhau đây

attachment.php
 
Lượt đấu KO đã bắt đầu bằng một trận đấu rất hay. 2 đội dã trình diễn một trận cầu kịch tính, hấp dẫn và tốc độ cao từ đầu đến cuối. Uruguay thể hiện rõ sự tinh quái bằng một lối chơi không tốn nhiều sức khi bố trí gần như chỉ Forlan - Cavani - Suarez trên hàng công. Tuy nhiên chỉ bộ ba này cũng đủ để làm khuấy đảo hàng phòng ngự Hàn mỗi đợt lên bóng, minh chứng rõ nhất là bàn thắng mở tỷ số: cả hàng phòng ngự Hàn đứng yên nhìn và không ai theo kèm Suarez để mặc anh chàng xông lên đệm bóng vào lưới. Trong khi đó Hàn chủ trương chơi tấn công toàn diện và chính điều đó tạo nên sự hấp dẫn của trận đấu. Có cảm giác Hàn thậm chí còn đặt mình ở thế cửa trên so với Uruguay, họ tấn công mạnh mẽ, sòng phẳng, dồn ép Uruguay nghẹt thở cả trận. Đủ mọi miếng đánh đã được Hàn sử dụng: phối hợp giữa sân, chọc khe, dốc biên tạt cánh, sút xa và mọi miếng đòn đó đều được sử dụng rất nhuần nhuyễn. Cái họ thiếu là một chút sắc sảo trong những đường chuyền cuối cùng và những pha dứt điểm. Xét về mặt thế trận và tinh thần thi đấu, Hàn xứng đáng thắng hơn. Dù thua nhưng họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu và xứng đáng nhận được sự nể trọng. Với những gì đã thể hiện, họ đã làm rạng danh Châu Á! Hy vọng Nhật Bổn có thể làm được tốt hơn.

Mà phải công nhận chú Suarez đá rất tuyệt :D
 
Có lẽ tâm lý chơi 1 trận KO đã làm cho Uruguay thận trọng quá mức. Sau bàn mở tỉ số, họ đã để Hàn thoải mái tấn công với 1 đội hình quá thấp, chỉ cắm có 1 tiền đạo theo kiểu mợ Mô. Có điều thời gian trận đấu còn quá nhiều và chất lượng đội hình Uruguay không tốt bằng Inter nên chiến thuật đó đã phá sản. May mà họ kịp tỉnh ngộ sau bàn gỡ của HQ. Đầu hiệp 2 khi Uruguay chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn thắng thì Hàn đã không thể lên bóng tấn công như hiệp 1 nữa.
P/S: em vẫn ghét Hàn từ hồi 2002, phải quang minh chính đại như Nhật mới xứng đáng là niềm tự hào châu Á. :D
 
Tối ni 2 cầu thủ mình thích nhất trong Barca sẽ đối đầu nhau, thật sự ko muốn gặp mặt sớm như thế này. hjx T_T

Mặc dù ai thua cũng buồn nhưng mình muốn Argen sẽ thắng! Cố lên nào cả 2 ^^

Còn Anh và Đức, ai vào cũng đc, nhưng riêng mình thích Anh thắng hơn, vì Đức chơi cù nhầy lắm, Argen nếu vào vòng sau sẽ khó ăn hơn, đá với Anh dễ hơn nhiều. Ủng hộ Anh, ủng hộ Gerrard!
 
Năm nay WC2010 là của Nam mỹ nên tin tưởng sẽ có trận trung kết copa America ( WC lần trước vào bán kết toàn Châu Âu ) .Sẽ thật tuyệt vời nếu Argen VS Brazil là trận cuối cùng và phần thắng tất nhiên thuộc về Messi rồi :D
 
Trận Anh-Đức: quả sút dội xà rồi bóng nảy xuống qua vạch vôi không được công nhận của Anh đúng là định mệnh. Năm 1966, Hurst cũng sút dội xà Đức bật xuống chưa qua vạch vôi nhưng được công nhận, Anh gỡ hòa 2-2 rồi sau đó thắng 4-2 ở hiệp phụ.
Trận Argen-Mexico: bàn mở tỉ số Tevez tham quá, không cần cái đầu của anh thì bóng từ chân Messi cũng sẽ vào lưới được. Khổ thân thằng bé ăn mừng hụt. :(
 
Tiếc Marquez quá. Trận đấu ghi danh anh trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Mexico tại các kì WC lại là một thất bại. Biết làm sao được ghi Mexico đã chơi không tốt trận cuối vòng bảng và đụng phải Argentina. Cứ thấy buồn buồn khi Messi và Marquez đụng nhau sớm thế này. Dù Mexico WC này mỗi trận một đội trưởng (cái này khéo cũng là 1 nguyên nhân thất bại ;;) ) nhưng Marquez chứng tỏ không ai ở đội quân 3 màu xứng đáng hơn anh ở vị trí này. Thôi thì tạm biệt Mexico. Không biết Marquez có còn cơ hội dự WC nữa không. Nếu có thì mong là WC sau Mexico của anh không phải gặp Argentina ngay từ vòng knock-out đầu tiên thế này nữa. Các Culé năm nay khó xử đây. Vòng này là Messi vs Marquez. Nếu thuận lợi thì nhiều khả năng bán kết sẽ là Messi vs Puyol + Pique + Xavi + Ini + ... (OMG). Làm thế nào bây giờ??? :((
 
Trận Anh-Đức: quả sút dội xà rồi bóng nảy xuống qua vạch vôi không được công nhận của Anh đúng là định mệnh.
Lỗi lớn trong tình huống này thuộc về một kẻ có tên là Jabulani.
Bởi ở góc độ chạm mặt sân ấy nó lại không chịu bật thẳng tới để nằm gọn trong lưới luôn mà lại giật ngược về sau giống như kỹ thuật trong bi-da mà người ta gọi là trô.

Rõ ràng là trọng tài đã sai lầm trong tình huống này, nhưng với một pha bóng nhanh như thế và lại phải đưa ra quyết định tức thời, thật khó để trọng tài có quyết định đúng đắn.
 
Thử so sánh 1 số cầu thủ với các diễn viên điện ảnh nối tiếng ta thấy đôi khi họ có những nét khá giống nhau :group:

lippi_Leslie_nielsen.jpg


Marcelo Lippi và Leslie Nielsen (diễn viên hài của Mỹ)

buzzlightyear01_2.jpg


Julio Cesar và anh chàng hiệp sỹ ánh sáng

eduardo_george_eads_get_2.jpg


TM Eduardo của BĐN và diễn viên hành động George Eads

hamsik_johnleguizamo_get_afp_2.jpg


Marek Hamsik và John Leguizamo (anh này thì mình ko biết ;)))

sergioramos_Val_kilmer.jpg


SR4 và diễn viên hành động Val Kilmer (đúng là trâu bò như nhau ;)))

pique_castelli_getty_2.jpg


Pique và Castelli (anh này thì chịu :()

pirlo_malkovich_getty1_2.jpg


Pirlo và Malkovich (cha này chuyên đóng các vai bố già thì phải)

rooney_shrek_getty_2.jpg


Cái này thì khói nói nhá :))

xavi_robert_downey_Jr.jpg


Xavi và Robert Downey Jr (cũng 1 diễn viên gạo cội của Mỹ)

terry_Kevin_spacey.jpg


John Terry và Kevin Sacey (ko biết nốt)


toro_sagna_getty_vip_2.jpg


Sagna giống y chang cầu thủ Toro của Flamengo

wrightphillips_eddiemurphy_getty_2.jpg


Hehe, SWP và Eddie Murphie (anh này quá nổi rồi :D) như 2 giọt nước =))
 
p/s : Phim gốc cũng cùng tên như vậy, là một bộ phim nổi tiếng.

4378.jpg
 
Michael Ballack và Matt Damon (Điệp vụ của Bourne, 13 tên cướp thế kỷ....) giống nhau như đúc.
michael+ballack+y+matt+damon.jpg


ballack-damon.jpg


129152982918004241.jpg
 
Cái này chính ra cũng ko liên quan đến WC lắm nhưng mà đang trong serie nên em cho vào: Ribery trông khá giống Nicolas Cage :D

images
nicolas-cage.jpg

 
Thêm một bất ngờ nữa đã xảy ra tại WC năm nay, đó là việc ứng cử viên hàng đầu cho chức VĐ, các cầu thủ Braxin đã phải xách vali về nước sau khi để thua Hà Lan 1-2 trong trận Tứ Kết.
Quả thật nếu nhìn vào cách mà Braxin và Hà Lan vượt qua vòng hai thì việc Braxin được đánh giá cao hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và nếu nhìn vào những gì đã xảy ra ở trong hiệp 1 thì nhận định đó lại càng có cơ sở hơn. Những vũ công Samba đã hoàn toàn lấn lướt Những cơn lốc da cam về thế trận với một rừng cầu thủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Robben và Sneijder, hai ngòi nổ quan trọng trong lối chơi của Hà Lan.
Chơi xuất sắc hơn và tạo được nhiều cơ hội hơn đối thủ, Braxin đã vượt lên dẫn trước từ rất sớm với pha ghi bàn của Robinho. Đáng chú ý người chuyền bóng chính xác cho Robinho chính là F.Melo, cầu thủ mới vừa trở lại sau chấn thương.
Bàn thắng đã làm tinh thần các cầu thủ Braxin lên rất cao và họ đã hoàn toàn làm chủ trận đấu trong những phút còn lại của hiệp 1.

Và khi hiệp 1 kết thúc, người ta bắt đầu nghĩ về một trận đấu thành công nữa cho các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Nhưng, trái bóng vốn tròn nên người ta không đoán trước được điều gì chắc chắn.
Vào đầu hiệp 2, các cầu thủ Hà Lan bắt đầu chơi cố gắng hơn, dồn nhiều bóng hơn cho Robben quấy phá bên cánh trái.
Tuy nhiên, bàn gỡ hòa lại đến với đội bóng Da cam một cách đầy bất ngờ. F.Melo, người đã chơi rất thành công trong hiệp 1 lại đánh đầu phản lưới nhà do phối hợp không tốt với thủ môn J.Cesar.

Kể từ đây, thế trận đột ngột đổi chiều sang hướng có lợi cho đội tuyển Hà Lan. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Braxin bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là hàng thủ của họ đã mất đi sự chắc chắn như đã có từ đầu giải khi để cho các cầu thủ đá cánh của Hà Lan có khá nhiều khoảng trống để phối hợp.
Và Hà Lan lại có được bàn thắng vượt lên từ một tình huống cố định. Từ quả phạt góc của Robben, D.Kuyt chạy chỗ thông minh đánh đầu ngược để chuyền bóng vào trong cho Sneijder. Tình huống làm bất ngờ hàng thủ của đội bóng áo xanh và số 10 của Hà Lan dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ thành Braxin.

Bị dẫn ngược, các cầu thủ Braxin nôn nóng dồn lên tìm bàn gỡ. Nhưng sự nóng vội của họ cùng với sự bình tĩnh của hàng thủ bên phía Hà Lan khiến cho cơ hội tốt nhất của đội tuyển 5 lần VĐTG chỉ là cú sút xa đi chệch cột dọc của Kaka.
Sự nôn nóng của các cầu thủ áo xanh đã phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho F.Melo sau một pha chơi xấu đối với Robben.

Kể từ lúc này, Hà Lan hoàn toàn chiếm ưu thế ở trên sân và khiến cho hàng phòng ngự của Braxin càng lúng túng. Đáng kể nhất là tình huống phản công nhanh ở cuối trận khi có ít nhất 3 cầu thủ áo cam đối mặt với chỉ thủ môn và một hậu vệ Braxin nữa nhưng tiền đạo vào thay người Hunterlaar lại lúng túng chuyền hỏng.

Nhưng dù sao tỉ số 2-1 cũng đã đủ để Hà Lan giành tấm vé vào chơi trận Bán Kết, đối thủ của họ tương đối nhẹ nhàng khi chỉ là Urugoay hoặc Ghana.

Còn với Braxin, người ta không hiểu điều gì đã xảy ra đối với một hệ thống đang được vận hành trơn tru lại dễ dàng sụp đổ đến như vậy. Chắc chắn HLV Dunga sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió sau trận đấu này. Nhưng quan trọng hơn, tham vọng đoạt chức VĐTG lần thứ 6 của Những vũ công Samba sẽ phải dời lại ít nhất 4 năm nữa.
 
Ranh giới giữa sống và chết trong 1 trận tứ kết WC thật mong manh. Nếu như quả pen ở phút 120+2 của Gyan mà chính xác như quả pen cũng của anh trong loạt đấu súng thì đội ôm hận sẽ phải là Uruguay. 1 thất bại đầy tiếc nuối của đại diện châu Phi cuối cùng khi họ đã là người chơi hay hơn.
 
Hành động của Suarez làm tôi suy nghĩ. Không phải để lên án mà là một dịp nhìn lại bản thân. Nếu đặt tôi trong tình thế đó, tôi cũng làm y chang như vậy thôi.
 
Lúc đó chắc Suarez chỉ hành động theo bản năng thôi, chứ thời gian đâu mà suy nghĩ. Phải nói hôm qua Uruguay quá may mắn:D
 
Trận Uruguay - Ghana, mình ấn tượng với pha sút phạt tuyệt đẹp của Forlan. Nam mỹ trở thành đại diện thứ 2 sau Châu Á ghi bàn từ một pha sút phạt
Trận đấu không được trông đợi lại khiến cho người xem thấy gay cấn và hấp dẫn :tongue:
 
Nếu Urugoay có vô địch, thì người ta sẽ phải nhắc nhiều đến một "bàn tay của Chúa" nữa. Nhưng lần này không phải là bàn tay ghi bàn, mà là bàn tay cứu thua của L.Suarez.

Rõ ràng là Ghana nói riêng và châu Phi nói chung đã không gặp may trong trận này. Cú đá Pen của A.Gyan ở những phút bù giờ cuối cùng thể hiện một sự tự tin rất lớn khi anh chọn góc đá cao và hiểm nhưng có lẽ thể lực cùng với tinh thần đã ảnh hưởng tới sự chính xác.
Nhưng còn 2 quả đá Pen hỏng của Những ngôi sao đen ở loạt sút luân lưu thì không thể đổi lỗi cho tinh thần được khi chúng quá hiền, không đủ độ hiểm hóc cần thiết. Việc đó thể hiện sự thiếu bình tĩnh hay nói một cách khác là thiếu bản lĩnh vượt qua sức ép của các cầu thủ Ghana. Mà điều này là dễ hiểu khi đây mới chỉ là lần đầu tiên họ lọt vào tới một trận Tứ kết.
 
Sau trận Đức và Argentina em thấy vài điều sau:
Như những dự đoán đầu trận thì Đức phản công rất hay mà hàng thủ là điểm yếu nhất của Argentina. Trận này hàng thủ Argentina rất rất dở. Dù bị ép sân sau bàn thắng mở tỉ số thì khi có bàn thắng thứ 2 Đức đã làm chủ trận đấu.
Khả năng Đức vô địch là rất cao với những chiến thắng giòn giã (Úc:4-0, Anh:4-1, Argentina:4-0) và với 2 lý do nữa là Pele đoán Brazil, Argentina, Tây Ban Nha có khả năng vô địch thì 2 đội Nam Mỹ về nước rồi, và chính 2 đội tiễn họ về nước là Hà lan và Đức lai được các phù thủy Nam Phi dự đoán vô địch. Sẽ là lần đầu tiên cho Tây Ban Nha, Hà Lan hay lần thứ 4 cho Đức.
P/S: Mirolav Klose đã có 14 bàn qua 3 kỳ WC, ngang với 1 huyền thoại người Đức Gerd Muller. Mà Đức còn 2 trận nữa, không biết chú này có vượt qua được Ronaldo không, còn 1 bàn nữa là bằng rồi. Lo ghê. 2014 thì chắc chú không được đá nữa rồi, cơ hội làm nên lịch sử còn 2 trận thôi. Mà Đức đá kiểu này chắc 2 bàn không quá khó. Trong trận đấu thứ 100 cho ĐTQG thì Klose đã có 2 bàn và vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới (cùng với Muller của Đức, còn Viktek, Higuain đều đã bị loại) với 4 bàn, năm 2006 ổng đã vua phá lưới rồi, năm nay chắc của Villa (hiện 4 bàn).
 
Sửa lần cuối:
Năm nay nếu Hà Lan lên ngôi thì nhiều khả năng Best Player của Fifa sẽ được trao cho Sneider. Thực sự thì mùa giải này là 1 mùa giải quá thành công với cá nhân anh,
Nhìn Muller đá, ai nghĩ anh này với lên chơi đội 1 Bayer mùa đầu tiên, anh này ẵm chắc giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất WC rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
chickchoe,
Trả lời
124
Lượt xem
27,436

Advanced Traffic Statistics


Online Now
72
Members: 1, Guests: 71
Robots: 1,072

Forum Views

Visitors Today
2,002
Visitors Month
324,468
Visitors Year
2,217,741
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,217,741
Back
Top