Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vòng loại World Cup 2010

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TBN năm sau chắc không có cửa vô CK, Hà Lan cũng vậy. Hình như cái huông, đá vòng loại tốt quá thì vô vòng CK xìu xìu ển ển.

Đặt cược vô Argentina, hy vọng tới bán kết.
 
Em đả đảo mấy chú Brazil, mà nói thế cũng không thực sự đúng, đả dảo thằng cha Dunga. Kẻ phản lại với triết lí bóng đá đẹp.
@xbarcax: Kaka có thực tài, Brazil và Real có lực thì chẳng lẽ Messi, Xavi, Ini không có tài còn Barca và TBN Argentina không có lực. Cứ đợi đến vòng chung kết sẽ biết

Em đồng ý với bác ở điểm này, cái thằng Kaka cũng chỉ gặp thời nên mới thế, chứ loại nó làm sao mà đòi tài cán gì.
Cứ sang năm rồi sẽ biết ai hơn ai? Argentina hay Braxin vô địch?
 
no no no, em vote cho Spain, đội hình đồng đều, công hay thủ hay, duy chỉ có thằn Ramos nó đá ngu quá thể lại còn thích tham gia tấn công, em mà là Bosque em cho thằng này ngồi ở Bernabeu xem ti vi
 
Em đả đảo mấy chú Brazil, mà nói thế cũng không thực sự đúng, đả dảo thằng cha Dunga. Kẻ phản lại với triết lí bóng đá đẹp.
@xbarcax: Kaka có thực tài, Brazil và Real có lực thì chẳng lẽ Messi, Xavi, Ini không có tài còn Barca và TBN Argentina không có lực. Cứ đợi đến vòng chung kết sẽ biết

Chú giống anh. Đả đảo thằng cha Dunga, làm mất vẻ đẹp bóng đá Brazil đã từng đem lại bao niềm hứng khởi. Giờ chỉ còn đặt trọn niềm tin vào TBN yêu dấu thôi :thumbsup:
 
TBN đổi vận rồi,vô địch phát là thế hệ Xavi, Puyol,Iniesta...lên ngay chân huyền thoại bóng đá TBN.
Mọi hồi đá cũng hay mà không có vận thôi.
Messi thì ráng đợi 4 năm nữa cho giống Maradona nhỉ!!!
Thông cảm,Xavi và Puyol già cả rồi.
 
TBN năm sau chắc không có cửa vô CK, Hà Lan cũng vậy. Hình như cái huông, đá vòng loại tốt quá thì vô vòng CK xìu xìu ển ển.

Đặt cược vô Argentina, hy vọng tới bán kết.

Nếu Argentina mà không trảm ngay "Cậu Bé Nghẹo"...không thay ngay HLV khác có tài hơn thì tôi cam đoan, tôi thề và tôi đảm bảo rằng vòng chung kết WC lần này Argentina không qua nổi vòng bảng :sad1:
 
Nếu Argentina mà không trảm ngay "Cậu Bé Nghẹo"...không thay ngay HLV khác có tài hơn thì tôi cam đoan, tôi thề và tôi đảm bảo rằng vòng chung kết WC lần này Argentina không qua nổi vòng bảng :sad1:

Uhm, chí lý đấy, Arg vào được vòng CK lần này cũng là quá may mắn, đúng là binh mạnh mà không có tướng tài thì cũng chỉ là đồ bỏ. Có lẽ nên để Maradona dừng chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mình tại đây thôi, cá tính mạnh và khác người của ông chắc chỉ phù hợp cho cá nhân ông ta thôi.
 
Em đồng ý với bác ở điểm này, cái thằng Kaka cũng chỉ gặp thời nên mới thế, chứ loại nó làm sao mà đòi tài cán gì.
Cứ sang năm rồi sẽ biết ai hơn ai? Argentina hay Braxin vô địch?

Không có tài cán gì mà dù ở Bra, Ac hay Real Kaka luôn là đầu tầu đấy, thế theo chú thế nào mới là tài cán. Nói không biết nghĩ ah

Chú nghĩ Arg vô địch hả, anh bắt với chú luôn đấy. Đúng là hoang tưởng, fan Arg thằng nào cũng nổ như Maradona nhỉ hô hô


Chú giống anh. Đả đảo thằng cha Dunga, làm mất vẻ đẹp bóng đá Brazil đã từng đem lại bao niềm hứng khởi. Giờ chỉ còn đặt trọn niềm tin vào TBN yêu dấu thôi :thumbsup:

Bra giờ muốn đá bay bướm như ngày xưa cũng chẳng được bác ah, giờ đầu tầu là Kaka chứ có phải Rivaldo hay Ronaldinho đâu ( hay chú Denilson nữa :d ) mà đòi đá kiểu samba. Nhưng dù có thế nào thì chất Bra vẫn luôn ở trong máu mỗi cầu thủ, vẫn có những pha bật tường chọc khe, phối hợp bóng ngắn tuyệt vời. Mãi yêu Brazil :x
 
Sửa lần cuối:
Không có tài cán gì mà dù ở Bra, Ac hay Real Kaka luôn là đầu tầu đấy, thế theo chú thế nào mới là tài cán. Nói không biết nghĩ ah

Chú nghĩ Arg vô địch hả, anh bắt với chú luôn đấy. Đúng là hoang tưởng, fan Arg thằng nào cũng nổ như Maradona nhỉ hô hô




Bra giờ muốn đá bay bướm như ngày xưa cũng chẳng được bác ah, giờ đầu tầu là Kaka chứ có phải Rivaldo hay Ronaldinho đâu ( hay chú Denilson nữa :d ) mà đòi đá kiểu samba. Nhưng dù có thế nào thì chất Bra vẫn luôn ở trong máu mỗi cầu thủ, vẫn có những pha bật tường chọc khe, phối hợp bóng ngắn tuyệt vời. Mãi yêu Brazil :x

Bác này là fan của Bò (Braxin) -> miễn bình luận:stop:
 
Hình như các bác quên Hà Lan của tôi rồi nhỉ , vòng loại WC vừa rồi , Hà Lan là đội giành vé đầu tiên ở Châu Âu đấy nhé ;;).Có thể nói ở cấp CLB thì có Barcelona , còn ở cấp đội tuyển thì có Hà Lan, những đội bóng luôn đặt tôn chỉ bóng đá đẹp lên hàng đầu , luôn cống hiến hết sức mình vì NHM ;;).Brazil không phải bây giờ mới thực dụng đâu , sau những thất bại tại các kì WC thập niên 80 thì họ đã thay đổi tư tưởng nhiều lắm rồi;;)
 
Còn xét về thực lực hiện tại ngoài Bra thì TBN có khả năng đạt cúp nhưng xem ở Confe cúp thấy bản lĩnh thi đấu của TBN vẫn còn quá non nớt, mong rằng ở wc 2010 TBN sẽ vượt qua cái dớp vua vòng loại hia hia :d. Bọn Đức cũng rất cũng là 1 nhân tố rất nguy hiểm và lì lợm, còn Ý thì năm nay thành cụ ông hết rồi. Không tin khả năng Ý sẽ làm nên bất ngờ

Quên đê bác ơi! ;;)Đừng thấy trận thua trước Mỹ mà vội nhầm tưởng là TBN bản lĩnh thi đấu non nớt, giải đấu đó (theo cá nhân em) các chú TBN thi đấu chưa hết mình và cũng một phần nào đó là không muốn lộ bài sớm.
Còn xét về khả năng đội nào vô địch thì cũng chẳng ai mà biết được: Đức, TBN, Hà Lan hay thậm chí là một Argentina bét bát ở vòng loại cũng có thể vô địch như chơi.;;)
 
WoldCup lần này tôi đánh giá TBN cao nhất, lý do TBN có một đội hình chất lượng, trải đều các tuyến và gần như không có điểm yếu, điểm yếu của họ trước đây là tâm lý thi đấu mỗi khi vào giải chính thức nhưng sau Euro2008 điều này đã được khắc phục. Brazil cũng là 1 ƯCV nặng ký khi họ kết hợp được giữa kỹ thuật bẩm sinh và sự thực dụng trong lối chơi. Đức cũng là một đội bóng đáng nể ngay cả khi không được đánh giá cao. Nếu nói về chất lượng cầu thủ, Argentina cũng là một đội bóng dồi dào tài năng nhưng nếu Maradona vẫn mất phương hướng như hiện nay thì rất khó có cơ hội.
 
Cấp độ đội tuyển, Hà Lan luôn là đội bóng yêu thích của tôi. Nhưng thành thật, yếu bóng vía nhất là đội này.

Phong cách của Hà Lan y hệt như Barca, lúc nào cũng cầm bóng, dồn ép đối thủ. Và cũng hay đối diện những tình huống phản công 3 đánh 3 hoặc 4 đánh 3. Như WC 98, có cảm giác sau khi Hà Lan mất người, Argentina mới có thể thi đấu ngang cơ. Và Hà Lan là đội châu Âu duy nhất có thể ép Brasil và Argentina về phần sân của mình.

Nhưng thành công của Hà Lan lại cực ít, không đáp ứng được 10% của NHM. Năm nay HL lại qua vòng loại sớm quá. Nói tâm linh 1 chút, đi sớm về sớm :D.
 
Cấp độ đội tuyển, Hà Lan luôn là đội bóng yêu thích của tôi. Nhưng thành thật, yếu bóng vía nhất là đội này.

Phong cách của Hà Lan y hệt như Barca, lúc nào cũng cầm bóng, dồn ép đối thủ. Và cũng hay đối diện những tình huống phản công 3 đánh 3 hoặc 4 đánh 3. Như WC 98, có cảm giác sau khi Hà Lan mất người, Argentina mới có thể thi đấu ngang cơ. Và Hà Lan là đội châu Âu duy nhất có thể ép Brasil và Argentina về phần sân của mình.

Nhưng thành công của Hà Lan lại cực ít, không đáp ứng được 10% của NHM. Năm nay HL lại qua vòng loại sớm quá. Nói tâm linh 1 chút, đi sớm về sớm :D.
Nhớ năm đó đá với Brazil ép họ lòi phê suốt hiệp 2 nhưng các tiền đạo phí cơ hội quá , rốt cuộc thua penaly
Nhưng đau nhất không phải là Worldcup 98 mà là Euro 2000, một trận đấu sút hụt 5 quả penalty ,trên thế gian này có đội bóng nào điên rồ và đen đủi đến mức như thế:cry:,năm đó mà vào chung kết là luộc con gà Pháp dư sức:starwars:
 
Hà Lan hiện tại thì chắc không có tuổi so với Tây Ban Nha hoặc Brazil nữa rồi. Đội hình thiếu vắng 1 siêu sao thực sự, những cái tên nổi bật và là niềm hy vọng lớn nhất như Persia, Sneijder, Vaart... đều ở 1 tầm trung trung không bật hẳn lên.
 
2 Ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch WC lần này là Brazil và Tây Ban Nha :)...theo tôi Tây Ban Nha sẽ vô địch sau khi đánh bại Brazil trọng trận chung kết (có thể là tứ kết hoặc bán kết không chừng) =)) Brazil tuy vẫn (và mãi mãi) là 1 thế lực cực lớn của làng bóng đá TG nhưng đáng tiếc bây giờ lại là thời của bóng đá Tây Ban Nha :)...từ cấp độ đội tuyển cho đến cấp CLB thì Tây Ban Nha vẫn vô địch tuyệt đối ở mọi nội dung :smile1:
 
Sửa lần cuối:
WoldCup lần này tôi đánh giá TBN cao nhất, lý do TBN có một đội hình chất lượng, trải đều các tuyến và gần như không có điểm yếu, điểm yếu của họ trước đây là tâm lý thi đấu mỗi khi vào giải chính thức nhưng sau Euro2008 điều này đã được khắc phục. Brazil cũng là 1 ƯCV nặng ký khi họ kết hợp được giữa kỹ thuật bẩm sinh và sự thực dụng trong lối chơi. Đức cũng là một đội bóng đáng nể ngay cả khi không được đánh giá cao. Nếu nói về chất lượng cầu thủ, Argentina cũng là một đội bóng dồi dào tài năng nhưng nếu Maradona vẫn mất phương hướng như hiện nay thì rất khó có cơ hội.

Chú giống anh. Đả đảo thằng cha Dunga, làm mất vẻ đẹp bóng đá Brazil đã từng đem lại bao niềm hứng khởi. Giờ chỉ còn đặt trọn niềm tin vào TBN yêu dấu thôi :thumbsup:

TBN đổi vận rồi,vô địch phát là thế hệ Xavi, Puyol,Iniesta...lên ngay chân huyền thoại bóng đá TBN.
Mọi hồi đá cũng hay mà không có vận thôi.
Messi thì ráng đợi 4 năm nữa cho giống Maradona nhỉ!!!
Thông cảm,Xavi và Puyol già cả rồi.

2 Ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch WC lần này là Brazil và Tây Ban Nha :)...theo tôi Tây Ban Nha sẽ vô địch sau khi đánh bại Brazil trọng trận chung kết (có thể là tứ kết hoặc bán kết không chừng) =)) Brazil tuy vẫn (và mãi mãi) là 1 thế lực cực lớn của làng bóng đá TG nhưng đáng tiếc bây giờ lại là thời của bóng đá Tây Ban Nha :)...từ cấp độ đội tuyển cho đến cấp CLB thì Tây Ban Nha vẫn vô địch tuyệt đối ở mọi nội dung :smile1:

Sao nhìu người trùng ý với mình vậy nhể:clo::clo::clo: ?? Kiểu này TBN không vô địch được e là hơi phí!:banana::banana::banana:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thống kê chủ đề

Tạo
hg.vietnam,
Trả lời lần cuối từ
Spain_champion,
Trả lời
76
Lượt xem
17,483

Advanced Traffic Statistics


Online Now
371
Members: 1, Guests: 370
Robots: 1,858

Forum Views

Visitors Today
5,777
Visitors Month
291,516
Visitors Year
2,184,789
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,184,789
Back
Top